Đối chất: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi Nick_moi, 19/9/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Nick_moi

    Nick_moi Banned

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    13
    Trước hết mình gửi lời xin lỗi Mod và bạn Non-Stop. Vì mình mà bạn bị liên lụy. Sau khi đọc bài và tin của Mod mình buộc phải lập 1 nick để vào đây giải trình cho các mẹ hiểu.
    MÌnh xin giới thiệu mình chính là khách mua hàng của em White_Cloud. Sự việc là thế này:
    Cách đây hơn 1 tháng , vào khoảng ngày 4-5/8, mình ko nhớ chính xác lắm mình có biết topic của em White bán đồ bơi và mình đã gọi điện cho em ấy theo số đt trên toipc để lấy đ.c cụ thể đến nhà em ấy mua hàng. Nhà em ấy ở ngõ Giếng gần Hoàng cầu và cũng hơi khó tìm nên sau 1 lúc gọi đi gọi lại mình cũng đã thấy nhà. Mình bấm chuông 1 lúc em ấy ngó ra và bảo chờ. Thú thực là hôm đo mưa gió và mình đã phải đứng chở ở ngoài rất lâu, khoảng gần 15p, mình đã thấy rất nản nhưng nghĩ mất công tìm đến đây thì thôi cứ cố chờ. Sau đó em ấy xuống mở cửa và mình lên gác mua đồ. Mình có xem 1 loạt bikini nhưng đều ko đúng size và mình mua 1 áo bơi liền với giá 300k. Em ấy nói em sẽ chọn đúng size và mang đến tận nhà cho chị. Nhưng chị phải đặt tiền em và mình đã đưa em ấy 500k gồm tiền áo bơi và đặt cọc 200k. Em ấy còn giới thiệu cho mình nhiều đồ nữa và giới thiệu luôn cả cậu bạn trai mà em ấy đang chát WC trên máy tính cho mình xem. Em ấy bảo bạn trai em đang ở nước ngoài và vẫn gửi hàng về cho em bán. CHị muốn đặt hàng thì em sẽ đặt cho chị.

    Sau đó, ngày 10-8 em ấy mang đồ bơi qua nhà mình và mình có lấy thêm 2 bộ bikini và 1 áo bơi rời. Và mình đã trả em ấy nốt số tiền còn lại là 400k và bảo : thế là chị thanh toán đủ hết với em rồi nhé. Còn nếu chị lấy thêm thì sẽ thanh toán sau cho dứt điểm, vì mình vẫn còn muốn mua thêm 2 bộ bikini nữa nhưng ko vừa nên em có bảo là em sẽ chọn size và sửa cho chị. Sau đó mình chờ và nt cho em nhưng em nói là chưa có , rồi cứ nhắn đi nhắn lại trong vòng 1 tuần nữa đến hôm mình hẹn em đến đưa đồ , em đã nhận lời rồi mình chờ cả buổi chiều hôm đó ko thấy em đến cũng ko thấy nói lại 1 lời nào nên mình đã quyết định là ko lấy nữa. Sau đó vài ngày em lại nói là mang đồ đến nhé và mình trả lời là : thôi, chị ko mua nữa. Để sang năm chị lại mua thì em bảo sang năm em đi du học rồi, ko bán hàng cho chị nữa đâu. Thực lòng nếu em mang hàng đến đúng hẹn hoặc nói lại với mình 1 câu để mình khỏi phải chờ thì mình vẫn mua của em ấy tiếp vì mình vẫn cầm của em 2 áo bơi rời để chờ em mang nốt 2 cái quần đến.

    Khi biết mình ko mua hàng nữa thì em tỏ vẻ khó chịu và cứ nt đi nt lại với mình để cằn nhằn. MÌnh có bảo lúc nào tiện em qua lấy lại 2 cái áo bơi giúp chị nhé. Nếu em nói em ko đến lấy đâu , chị mang đến trả thì mình vẫn sắn sàng nhưng E nói ok và em đã đến lấy lại 2 cái áo bơi. Mình nghĩ mọi việc thế là xong. Bẵng đi khoảng 20ng, tối qua lúc 7h hơn em đến nhà mình cùng cậu bạn trai ( ko phải cậu đang ở nước ngoài) đòi mình 50k nói là lần trc chị thiếu của em. MÌnh ớ ra và bảo nếu thiếu sao em ko nói ngay mà giờ tự nhiên nghĩ ra đến đòi chị sau 1 thời gian lâu như vậy. Thực tình là lúc đó mình rất bực nhưng vẫn bảo em vào nhà đi, chị ko muốn nói chuyện ở ngoài sân, em bảo thôi, em ở ngoài này, mình bảo em cứ vào nhà đi , lưỡng lự 1 lúc em mới vào và 2 chị em có nói với nhau rồi to tiếng vì mÌnh bảo : chị nghĩ em có vấn đề về thần kinh đấy và em nói mình xúc phạm em rồi xỉa xói vào mặt mình nói chị thế này chị thế kia và làm ầm ĩ lên. May là chồng mình đang đi công tác nhưng hàng xóm láng giềng thì được 1 phen náo loạn. MÌnh gọi con lấy tiền và đưa em ấy 50k rồi bảo em cầm tiền rồi về ngay đi. Nói thật là lúc đó mình muốn xua đuổi em ra ngay khỏi nhà mình như 1 con hủi vậy. MÌnh ko nghờ em trông hiền lành nói năng nhỏ nhẹ khi bán hàng mà lại giở mặt lưu manh như vậy được.

    Sau đó mình quá bức xúc đã gọi điện cho bạn mình kể và bạn mình đã đưa chuyện này lên diễn đàn để nhắc các mẹ nên cẩn thận khi mua hàng của em White-Cloud. Tránh được việc mất tiền mà mua bực vào mình.

    Đây có lẽ là chuyện chưa từng xảy ra nên có nhiều mẹ chắc ko tin. Các mẹ có thể gọi cho em ấy và bảo em ấy vào đây xem sự việc đúng sai thế nào.
    Mọi chuyện sẽ khép lại ở đây nhưng đã để lại 1 bài học cho mình và sự cảnh giác cho các mẹ. 50k đối với em ấy là rất có giá trị nhưng mình nghĩ danh dự và lòng tự trọng còn to hơn nhiều.

    Cám ơn các mẹ đã quan tâm và chia sẻ. Cám ơn Mod đã cho cơ hội để giãi bầy.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nick_moi
    Đang tải...


  2. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    Mod đã yêu cầu White_cloud vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu White_cloud không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn.

    Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn.

    Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này.

    Cảm ơn các bạn.
     
    usnaturevn thích bài này.
  3. white_cloud

    white_cloud Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    1,168
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    ÔI hay quá. EM giờ mới vào đọc được bài lúc nãy thì đã bị khóa rồi. Giờ em vào phản hồi ở đây cho các mẹ cùng đọc.
    Lần 1 chị này đến mua đồ bơi nhà em. Chị ấy lấy 1 bộ Hàn Quốc, bộ này ko phải sửa j, thanh toán luôn 300k (mặc cả kì kèo mãi).
    Sau đấy đặt thêm của em 1 bộ con bướm size S, (bộ riêng quần size S kêu là bé thì hở bụng, mặc quần to thì dài đũng, bắt em sửa) Nhà em ok vì chuyện sửa đồ bơi theo ý khách, nhưng phải đặt tiền, sửa theo ý khách xong rồi nhỡ có người khác mua, ngta thích để nguyên bản thì nhà em làm thế nào? Mà nhà em còn bán cho tây trên phố cổ nữa. Nên em nói rõ với chị ấy là nếu chị muốn sửa thì phải đặt tiền, chị ấy băn khoăn là sửa như thế nhỡ ko mặc đc thì sao. Em nói luôn là sửa mà chị ko mặc đc thì nhà em sửa cho chị cái khác đc thì thôi, mà ko đc thì em ko lấy tiền, chị có thể trả lại. MẸ này đến nhà em gần như thử tất cả các bộ, chứ ko phải là thử vài bộ nào mẹ ấy thích. Mà e thì rất thoải mái, em còn nói là chị cứ thử thoải mái, thử hết ko lấy nữa cũng không sao.
    Lần 2: CHị này hẹn em đến nhà ship đồ bơi cho chị ý. CHị ý lấy của em 1 cái áo lẻ khác vì quần của chị ấy thích quá mua ở ngoài cửa hàng mà không có áo. EM nói bán áo riêng là 150k, chị này còn mặc cả đi mặc cả lại là bán cho chị ấy 100k thôi. NHưng em bảo em ko đồng ý được. CHị xem có ai bán lẻ ra chiều khách như nhà em ko? Bán lẻ ra xong cái quần còn lại nhỡ ko có ai mua thì nhà em chịu thiệt. Lần này chị ấy bảo lấy thêm 2 bộ. Kêu là em đổi cho chị ấy đi, cái nọ cái kia không vừa. Thực ra đồ bơi bo chun ở áo thì size nó cũng chỉ sêm sêm thôi, còn thì ngta mặc cứ kéo ra kéo vào vừa với khuôn ngực thì thôi. NHưng chị ấy vẫn bắt em đổi. Đổi đi đổi lại.
    Xong mặc thử quần em sửa, thì chị ấy vẫn ko ưng. Mặc dù thợ sửa nhà em nói đo theo đúng cái quần chị ấy thích rồi. EM nhìn chị ấy mặc em thấy cũng được rồi, ko rúm j cả, nó chỉ ko ôm sát sàn sạt vào mông chị ấy thôi. CHị này lại bảo em là xuống bơi nó ko bó dễ bị lùng phùng, nếu sửa cái nữa mà ko đc thì em đổi lại cho chị cái size bé (cái bé theo đúng size áo là size S mà hôm đầu chị ấy thử xong bảo ko lấy ý ạ). Em cũng hay đi bơi, em cũng biết phải mặc đồ bơi như thế nào, nhìn chị ấy mặc thì ko bị rộng ra đâu, nó ôm gọn rồi, nhưng chưa sát khít vào mông chị ấy thôi, em lại đồng ý sửa lại tiếp ạ. Mà bộ đồ bơi theo size, đổi quần hoặc áo đi, chẳng khác nào vứt cái còn lại của cái size ấy đi nếu ko ai chịu mua lẻ ạ.
    Lần 3 và lần 4 đều là các buổi chiều :em đến nhà chị này lần nữa. Em đổi đủ áo cho chị ấy. Lần này chị ấy lấy 2 bộ và 1 áo của em. Tính ra 1 bộ em lấy đồng giá là 250k, áo là 150k như em nói ở trên ấy ạ. Tổng là 650k ạ. Bộ đầu tiên là 300k thì đã trả tiền rồi, và ko phải sửa j cả (bộ này chị ấy cũng kì kèo mặc cả em mãi ạ, mà topic em là bán hàng mới chứ ko phải hàng thanh lý). Lần này chị ấy thấy em mang thêm ít đồ từ kho về (em mang về ghép bộ để chụp ảnh các mẹ ạ)

    Thấy 1 cái áo thích quá, và 1 cái quần bị lỗi ghép vào nhau thành 1 bộ đc. Hàng đồ bơi xuất khẩu trước kia thì hay bị hang họ bấm lỗi để không bán tuồn ra ngoài đc. Khách nhà em thích thì họ vẫn lấy và mang về sửa. Mấy đồ đấy thì ko theo bộ mà bán lẻ áo lẻ quần theo lô, bọn Tây vẫn mua ầm ầm, khách Việt nhiều ng vẫn rất thích vì nó độc, ít có ở bên ngoài ko như hàng Tàu bán trôi nổi. Nên kho nhà em nói là ko bán mặc cả kiểu như thế, về còn mất công sửa nữa. Từ 250k, chị ấy mặc cả em là 100k thì chị lấy, mấy cái này ra secondhand có 40k thôi, chị nói thật là nhìn giống lắm??? EM bảođồ secondhand ở đâu bán thế em ko biết, nhưng nhà em ko bán thế đc. Mà đồ siconhand có mùi thuốc thiệt trùng ko tốt cho da người, huống chi là đồ bơi, hôm nào chị đi mua thì dắt em đi, em xem có đúng ko. CHứ giá này thế thôi chị ạ, em ko bán đâu, chắc chắn các chị ấy ko đồng ý đâu. Thì chị ấy kì kèo mãi xong bảo thôi đc rồi 150k thì chị lấy. EM thấy chị ấy thích quá nên em cũng chiều khách, em bảo thôi để em sửa cho chị vậy. Hôm đó, tức là lần thứ 4, chị ấy mới chủ động bảo trả trước tiền cho em ạ. Dù em giao cho chị ấy hoàn chỉnh 2 bộ lần trc rồi, chị ấy chắc cũng đi bơi mấy lần rồi, nên khách thấy mới hỏi đồ bơi mua ở đâu, và chị ấy bảo em mang thêm 1 bộ như thế đến chị ấy lấy cho cái chị kia, nhưng hôm sau em có mang đến mà chị ấy cũng chẳng nói j cả, cũng chẳng bảo lấy nữa.
    Lần này, chị ấy hỏi em là còn thiếu bao nhiêu, hay chị cứ đưa em 400k, em xem đủ chưa. Em mới nghĩ g em cũng ko nhớ chính xác đâu, vẫn còn đồ chị ấy sắp lấy nữa nên em mới bảo thôi cứ cho tạm đủ rồi chị ạ, em ko nhớ chính xác, còn mấy cái này nữa, có j tính sau đi chị.

    Em mang về xong chui vào kho tìm hạt nguyên liệu lần trc các chị thợ nhà em gia công đồ bơi rồi hồi hì hụi đính lên chỗ mà đồ bơi đó bị lỗi. Mấy lần chị này nhắn tin bảo em mang thêm đồ cho bạn chị ấy xem rồi mua, xong lại mặc cả em giảm giá, xong kêu là chị mua thế khác j mua buôn. Nhưng các mẹ ơi, chị này mới mua đc của em tính ra là 3 bộ và 1 áo thôi ạ, nếu chị ấy mua 10 bộ vẫn ko tính là mua buôn đc. Đồ bơi nhà em xuất ra ngoài bán theo lô, cả lô mấy chục bộ gần trăm bộ, chứ đồ bơi 10 bộ ai tính là bán buôn?

    Hôm sau thì trời mưa bão mấy ngày liền. Đến hôm nắng lên, em nhắn tin cho chị ấy bảo em qua chị nhé, thì chị ấy bảo chị ấy đi bơi
    2 hôm sau em lại nhắn tin chị ấy bảo chị ấy đang đi lượn. Em bảo em tìm thêm đc mấy bộ đồ bơi màu xanh màu đỏ như chị nhờ tìm rồi, chị có lấy nữa ko thì chị ấy bảo có, cứ mang cho chị ấy xem.
    Thế khi nào chị rảnh em đến sau cũng đc.
    2 hay 3 hôm sau nữa ko thấy chị ấy bảo j. Em mới nhắn lại là chị ơi em đến có được không? Tại vì em nghĩ để cho khách họ chủ động liên lạc với mình nếu thời gian của họ bận, mình cũng chủ quan tin tưởng khách.
    Thì chị ấy bảo em là chị ấy bận rồi, ko lấy nữa. TRong khi đó em phải tìm cách sửa quần cho chị ấy mấy hôm mưa bão. Quần theo bộ ban đầu chị ấy đặt sửa chưa ưng, nhà em cũng lấy 1 cái quần mới size to hơn cho bọn tây để sửa lại cái đũng cho vừa với chị ấy (bản quần phía trc sẽ che đi nhiều hơn so với cái quần bé) Mà cái quần lần này, vì tin chị ấy sẽ lấy nên em cũng ko bắt lấy tiền cược đâu các mẹ ạ. Đùng 1 cái chị ấy bảo ko lấy nữa. Xong chị ấy còn nhắn tin chê em bán đắt so với 1 chị ở bể bơi chị ấy, cái chị ở bể bơi bán có 200k thôi . EM nghe xong chán luôn các mẹ ạ. EM chiều chị ấy hơn cả khách mua buôn. Mua đc 3 bộ mà đi đi lại lại 3 hay 4 lần, ko chỉ ship đến nhà mà còn ngồi đợi chị ấy thử đến hơn tiếng đồng hồ, xong lại mang về sửa, em bảo chị ấy là cái bà ở bể bơi bán cho chị có ship đến nhà ngồi đợi chị thử xong mang về sửa cho chị ko? Ngày xưa hồi nhà cô em chưa làm cái này. EM mua bộ đồ bơi ở Mỹ mà đũng nó hơi dài, tìm ko có hàng nào chịu nhận sửa đồ bơi cả. Vì mũi máy khâu may đồ bơi nó là chuyên dụng, và chất liệu nó dễ rách nếu tháo đường chỉ ko cẩn thận nên họ ko nhận đâu ạ. Nếu sửa thì công đắt lắm, các chị nhà em sửa đồ bơi cho khách lấy công toàn mấy chục nghìn.
    Ngoài ra, em còn sửa không công 1 cái quần bơi của chị ấy (ko phải hàng nhà em) ko lấy tiền, dưới kho chị thợ còn bảo em sao ko lấy tiền sửa của khách. Em nói mấy chục nghìn lấy làm j, em quý chị ấy nên bảo em sửa quần cho ko lấy tiền. Em còn hỏi chị ấy có tìm thấy cái quần của chị ấy ngày xưa phụ kiện bị vỡ ko em lấy phụ kiện trong kho em sửa cho nhưng chị ấy tìm ko thấy ạ. Em chỉ nghĩ mình bán cho vui thôi, nhưng chiều khách 1 chút lấy cái thơm thảo chứ mấy chục nghìn có đáng là bao. Em kể cái này để các mẹ biết em chiều khách đến thế nào.

    Nói chung lần này, chị ấy bảo em buổi tối đến nhà chị ấy lấy mấy cái đồ chị ấy ko lấy đi, xong còn lấy cớ bảo em là em mang đến ngay thì chị đã lấy rồi. CHị ko phải tỉ phú thời gian. Em bảo chị ấy là chị hành em quá kinh khủng, 3, 4 lần 3 bộ đồ bơi sửa đi sửa lại xong kêu ko lấy. Đã thế còn mặc cả tới lui, nói em này nọ, mất cả tình cảm chị em đi, em đi học, 1 buổi tiếng Pháp lấy lại cái visa cũng ko ít tiền đâu chị, em cũng ko phải tí phú thời gian, nhưng vẫn chiều chị hết lần này qua lần khac. Lần sau thì chị mua của cái chị ở bể bơi đi vừa rẻ vừa đỡ mất thời gian. QUả thực là lần đến nhà chị ấy em cũng quên là cái áo bướm còn thiếu 50k ạ. NÊn em cũng đi về luôn mà tâm trạng rất bực bội.

    Mấy hôm trc cô em tổng hợp lại sổ cuối tháng 8 chưa làm, mới phát hiện ra còn thiếu 50k, em ghi trong sổ nhà chị Phương Cát Linh. Em nói thật với các mẹ là em định thôi, ko lấy. Tiền cũng chẳng đáng bao nhiêu. NHưng cô em, và cả anh bạn em thì nói luôn là ko đc, Khách hành cho như thế, chiều khách như thế, cứ bảo họ đi, chuyện cũng nhỏ mà, có j đâu, ngta cũng ko phải nhà ko có tiền, ko có học, chiều khách thế làm j họ tính toán làm j. ANh bạn em còn bảo, em làm ăn như thế thì đi nước ngoài sao đc (em phải xin về sớm mấy buổi học tiếng Pháp ở L'espace của em để di ship hàng cho khách trc khi vị này đi bơi rồi đấy). Làm ăn là làm ăn mà tình cảm là tình cảm, em nói thực là tình cảm thì chẳng có nữa với kiểu mua hàng như thế, nhưng em ngại thôi. Và anh bạn này bắt em phải làm như thế để lần sau chừa kiểu làm ăn cả nể với khách.

    TRc hết, em nhắn tin cho chị ấy, em ko bảo chị ấy nợ nần j em cả, mà em rất lịch sự, lễ phép nhắn tin như lúc chị em nói chuyện bình thường, giải thích nguyên nhân là do em soát nhầm sổ thấy quên ko lấy nốt tiền ấy rồi, chứ cũng ko hỗn láo hay đòi nợ j cả, còn xin phép đến nhà chị ấy đàng hoàng như thế này ạ, tin nhắn đã sent (tức là đã gửi đi thành công, nên mới có rõ cả ngày tháng giờ giấc thế này :
    Tin nhắn thứ nhất vào lúc 2g45 chiều ạ:
    [​IMG]

    Không thấy trả lời, em nhắn 1 cái tin nữa, lúc này trời đã tối lắm rồi, 6g19’ buổi tối:
    [​IMG]

    Và anh bạn em làm cùng em có vẻ ko còn giữ được kiên nhẫn, đã bảo em là em đến nhà bà ấy đi, nói chuyện rõ ràng và bình thường, tiền thì ko thiếu, nhưng làm ăn khách khứa kiểu này chán lắm.
    Em đến nhà, bấm chuông ko ai ra, có thằng bé con chị ấy đi ra đứng trên gác nói vọng xuống là “Đến có việc j”.
    Em bảo “Cho chị gặp mẹ em có đc ko?” Và thằng cu nó bảo em là : "MẸ EM ĐI VẮNG RỒI"
    Đúng lúc ấy thì 1 bác có tuổi đi ra hỏi em tìm ai, em chào hỏi đàng hoàng, rồi nói bác cho cháu gặp chị Phương (tin nhắn ko dấu nên em tưởng chị này tên Phương)
    Bác ấy hỏi lại em là :"Phượng ah? CÓ NHÀ ĐẤY, cháu đợi tí" xong bác ấy gọi chính thằng cu (lúc nãy bảo em là mẹ ko có nhà) gọi mẹ đi” Và nó gọi mẹ thật các mẹ ạ, trong khi lúc nãy vì lý do j em ấy bảo mẹ ko có nhà????
    Sau đấy chị này đi xuống, kêu em đến có việc j??? Em mới trình bày là chị ơi, lần trc hình như chị còn thiếu của em 50k, hôm nay chị cho em xin lại. Chị này sừng sổ bảo em vào nhà đi, ko thích đôi co ngoài đường (trong khi em nói với chị ấy rất nhẹ nhàng.) em bảo thôi em ko vào đâu, nói chuyện luôn đi em còn đi học. Lúc nãy em có nhắn tin mà ko thấy chị nói j nên em đến. CHị này bảo em là :"CHỊ CHẲNG THẤY TIN NHẮN NÀO CẢ"
    Anh bạn em bảo em cứ vào nhà nói chuyện đi, chẳng có j phải sợ cả.
    Em vào nhà, chưa kịp nói j, chị này đã mắng em té tát, ko nói đc câu nào. Rằng là: " CHỊ THẤY EM LÀ NGƯỜI THẦN KINH KHÔNG BÌNH THƯỜNG. BỘ ĐỒ BƠI CÁCH ĐÂY MẤY THÁNG RỒI (lần cuối em qua lấy lại 2 cái áo chị ấy còn cầm là cách đây hơn 2 tuần) mà giờ em nhớ ra em còn đến đây đòi chị, mà có 50k chứ có nhiều nhặn j, hôm đấy chị đã hỏi em đủ chưa em bảo còn 400k, chị đã thanh toán cho em rồi (chị ấy tự đưa em 400k ạ) Giờ em còn thế này thế nọ đến nhà chị đòi tiền, kêu là chị nợ tiền của em rồi đến làm ầm lên", xong CHỈ VÀO MẶT EM NÓI NÀY NỌ. Em vẫn rất nói là :" CHị ơi, chị phải để em nói đã, chị cứ cắt ngang thế làm sao em nói, mà em nói chuyện với chị rất bình thường lịch sự, sao chưa chi chj đã xúc phạm em như thế, mình là ng có học làm thế là ko nên đâu"
    Và em nói lại chuyện kia, nhưng chj ấy nói rất to, quát mắng em kiểu át đi, anh bạn em đúng ngoài ko chịu đc nữa mới chạy vào xem thế nào chứ cũng ko nói hay hành động j, anh ấy còn nói lúc đấy sợ chị này làm j em may mà ko xảy ra xô xát j. Xong chị này gọi con xuống bảo là thôi coi như bố thí cho em, có mỗi 50k. Em mới nói 50k hay 1k thì cũng là tiền mà nhiều ng bỏ mồ hôi nước mắt ra làm mà chị, nguyên tắc là vậy. Xong chị ấy còn lớn tiếng đuổi bọn em ra khỏi cửa.
    Em mới nói lại là "Nãy giờ chị quát tháo em, em chưa nói đc câu nào mà chị bảo em là đến làm ầm lên, bạn em còn phải chạy vào, em ko nói chị nợ em, em đã nhắn tin cho chị rồi, em định bảo bạn em đến lấy lúc chiều nhưng chị ko nói j nên em đến, chị nghe em nói đã, còn thiếu 50k là vì..." CHưa nói hết câu chị ấy đã quát em là "CHỊ CHẲNG THẤY TIN NHẮN NÀO CẢ" Em bảo anh đưa máy điện thoại cho em, em mở ra 1 cái tin đã sent, THÌ CHỊ NÀY VỘI VÀNG ĐUỔI BỌN EM ĐI RA, CÒN NÓI LÀ BỐ THÍ CHO EM 50K. Lúc bảo vào nhà vì ko muốn ầm ĩ ở ngoài thì nói nhẹ nhàng tha thiết lắm các mẹ ạ (mà tự chị ấy nói là đôi co nhé, em vẫn nói năng rất bình thường).
    Đi ra rồi chị này còn nói lại 1 câu là “Chị thấy em đúng là ko bình thường, đi cùng bạn trai mà còn đến đòi có mỗi 50k” Em mới nói lại là “Chính anh này bắt em đến lấy 50k để lần sau em chừa thói cả nể với những người khách như chị” Em nói đến câu này chị ý mới thôi ko nói nữa ạ. Em nói nốt với chị ấy là “ Lúc nãy, bố chồng chị ra em còn chào hỏi đàng hoàng và nãy giờ nói chuyện với chị rất lịch sự. Hôm chị bấm chuông cửa nhà em, ông nội trên tầng 4 ló mặt ra nói rất to là “Cô hỏi ai?” em ra hỏi cần gặp ai chị còn lờ đi ko nói j, ko chào đc 1 câu, cho đến tận khi em xuống mở cửa và ông em đi vào phòng. Nãy giờ cách ăn nói của chị đủ thấy văn hóa của chị thế nào rồi. Thôi chào chị em về”.
    Con trai chị ấy đi ra còn đứng trên nhà quát vọng xuống với bọn em là “Lấy tiền rồi thì về đi” (Em ấy còn ở tuổi đi học cấp 3 thôi ạ) Bạn trai em còn bảo đúng là mẹ nào con nấy, chưa ai nói gì đã già mồm kiểu “Cả vũ lấp miệng em rồi”, chán thật. Lần sau cho em chừa kiểu làm ăn cả nể với khách.
    Ngay hôm chị này đến nhà em, ông bà em đã bảo khách ở đâu mà ko có văn hóa thế. Thấy người già hỏi cũng ko trả lời đc 1 câu, không chào hỏi j cả, ít nhất cũng trả lời đc là đến gặp ai hay đến mua đồ, ko thì chào lấy 1 câu có mất gì đâu. Đầu thì nhuộm vàng khè, già rồi còn trẻ nữa đâu. (cái này thì chẳng qua là cái nhìn của ng già thôi, chứ khách đến họ có gu thì ai nhuộm tóc hay ăn mặc thế nào em cũng ko bao g đánh giá hay phân biệt gì đâu ạ)
    Câu chuyện trên đây là như thế, mong các mẹ đọc cho hết, và suy nghĩ cho rõ ràng. Đúng là người bán hang như mình thì hay phải chịu kiểu như thế. Xong khách họ còn nói kiểu không tôn trọng mình như kiểu mình nghèo lắm, thiếu tiền lắm mới làm như thế không bằng??? Và họ xúc phạm mình, dù họ mua đồ của mình, thực sự cách xử sự của họ không đẹp chút nào. EM đã biết là khi vào cái mục đối chất này, có thể uy tín giảm đi phần nào, và nhiều ng ko hiểu sẽ đánh giá này nọ, ko hay. Nhiều khách từng mua hàng nhà em hôm nay đã gửi cho em cái thông tin này, nói em nên vào để xem làm thế nào chứ ko thì mất hết uy tín. Thực sự thì em làm cho vui, nên đc ít đc nhiều cũng ko quan trọng, nhưng chịu nhục thì em ko chịu đc các mẹ ạ. Cũng mong là anh bạn em làm cùng em qua chuyện này hiểu đc tâm lý và cách làm việc, mua bán ở VN mình rất là cảm tính chứ ko theo kiểu học với Tây và làm việc với Tây như anh ấy, để mà có 50k cũng phải làm theo nguyên tắc mà thiệt cái thân mình. Còn em tất nhiên cũng đc 1 bài học, và mong là các mẹ qua cái chuyện này của em cũng tự rút kinh nghiệm cho mình là : làm ăn cái nào ra cái nấy, giao hàng là lấy tiền luôn, ko lằng nhằng kiểu này nữa, khách họ cứ làm ra vẻ lấy nhiều đồ của mình (của em cũng có 3 bộ thôi ạ), xong ăn nói ngọt nhạt, tỉ tê, cứ nghĩ là tình cảm chị em, có thêm bạn, rồi vì 1 chuyện ko ra đâu vào đâu thế này mà mua cái bực vào thân nhé các mẹ!
    Mà cái topic kia, viết đc mấy dòng đã khóa, ko cho ai vào chất vấn cả. Giờ có topic này. Topic trước, em đọc lướt qua thì thấy các mẹ ấy bảo em là lưu manh, đến vu cho chị ấy rồi đòi thêm 50k thì em hơi buồn cười. Từ đầu đến cuối câu chuyện, chị này luôn miệng chửi em là có mỗi 50k mà cũng đến đòi, đi với bạn trai mà ko biết xấu hổ, thôi chị BỐ THÍ cho em 50k. Trong khi mà, nếu chị ấy bảo “Uh, lỗi là của em ko soát sổ sớm mà g mới đến, chị trả cho em cho xong chuyện, lần sau em rút kinh nghiệm đi” chẳng hạn, thì cũng chẳng có chuyện j to tát cả, mà lại khỏi mất lòng các mẹ ạ. Mà kể cả nếu chị ấy có bảo “Chị ko trả nữa vì em này nọ…” thì em cũng ko cảm thấy khủng khiếp như kiểu bị xúc phạm thế này mà sẽ vui vẻ đi về và coi như đó là lỗi của mình thôi, dù sao từ đầu đến cuối em cũng ko có ý định đôi co với chị ấy, cũng chẳng đáng là bao cả.
    Cái kiểu dặn con bảo đi vắng rồi, và lát sau bố chồng đi ra nói là có nhà. XOng em bảo nhắn tin cho chị ko thấy trả lời xong em mới đến xem chị có đồng ý ko, mà chối đấy đẩy là ko có tin nhắn nào (mà tin nhắn từ trưa chiều 1 cái, đến chiều tối 1 cái, mà bảo ko có, hay ko đọc đc thì cũng hơi vô lý phải ko ạ?. XOng em bảo anh bạn đưa máy cho chị ấy xem tin nhắn đã sent, thì đuổi vội bọn em đi thì các chị tự hiểu, câu chuyện này là thế nào.
     
  4. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    white_cloud vui lòng trả lời ngắn gọn:

    Nick_moi đã lấy của bạn những món hàng gì? Trị giá của các món hàng ra sao?

    Các vấn đề khác bạn vui lòng không trình bày tại topic này (ví dụ như việc sửa đồ của khách ra sao, thử đồ/mặc cả thế nào).

    Câu trả lời cần có trong vòng 24h.

    Cảm ơn bạn.
     
    bongbimbimMETOMBI thích.
  5. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    white_cloud và nick_moi vui lòng không đôi co tại topic này.

    White_loud trả lời câu hỏi trên trong vòng 24h.

    Nếu các bạn tiếp tục đôi co qua lại, BQT sẽ dừng topic ngay lập tức để các bạn tự xử lý cá nhân và sẽ không hỗ trợ thêm kể cả khi có nick mới và topic mới.
     
    giayxkMETOMBI thích.
  6. white_cloud

    white_cloud Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    1,168
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    Em xin trả lời lại 1 lần nữa là chị này lấy của em lần 1 là 1 bộ bikini là 300k. 2 bộ bikini XK x2 = 250kx2 =500k + 1 áo lẻ size 150k nữa là 650k. (Như những chứng cứ em đã post lên và Mod đã xóa đi đó)
    Nhưng chị này, ko thanh toán sòng phẳng ngay từ đầu như chị này nói. Đến tận lần thứ 4 đến nhà chị này rồi, vẫn tiếp tục đặt thêm đồ của em và thậm chí còn cầm lại 2 cái áo bơi và bắt em sửa lại đến lần thứ 2 quần đi theo bộ. CŨng tự chị này rút tiền ra 400k đưa cho em và còn nói là còn lại thanh toán sau. Em cứ nghĩ là chị này lấy hàng từ đầu đến cuối đều không thanh toán hết. CÒn cầm lại đồ của mình tức là còn lấy thêm hàng, và chính chị này cũng đã đồng ý thừa thiếu thế nào tính sau rồi.
    Sửa đồ ko biết bao lần xong lấy cớ là ko lấy nữa và bắt em đến lấy lại 2 cái áo kia.
    => kiểu mua bán lằng nhằng thế này khác j tung hỏa mù? CHính vì thế nên em đã quên ko lấy nốt số tiền 50k.
    Ở đây, em sai chỗ nào khi đã nhắn tin cho chị này 1 cách rất lịch sự? RỒi đến nhà chị này, em cũng chưa nói đc câu nào thì bị chị ấy chửi vào mặt và cư xử như thế. CHị ta chửi em đúng như những gì diễn ra tại topic này như MOd nói.
    CHị này hoàn toàn có thể trả lời tin nhắn của em. Thậm chí có thể trả lời em ngay tại nhà chị ấy, là chị ấy ko muốn trả thì em cũng vui vẻ ra về. CHứ ko phải là mắng phủ đầu người ta ở cửa như thế rồi tự nhiên mắng té tát vào mặt em. Xong trả tiền nói là bố thí. XOng lại lập topic chửi bới em trên này? Em nói thật là em đã bị mất hết uy tín vì 2 cái topic này của chị ấy. Em chưa bao giờ xỉa xói hay nói gì xúc phạm đến chị ấy như chị ấy kể, thậm chí như những gì tự chị ta thể hiện chính hàng động của mình đối với em hôm qua tại đây. Em ko muốn đôi co nữa đâu. Cần nói gì em đã nói hết rồi, và cũng đã có bao nhiêu ng đã đọc rồi.
    Cảm ơn Mod vì đã can thiệp, và cũng xin lỗi Mod vì 1 chuyện vớ vẩn thế này đã bị làm phiền
     
  7. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    Bạn vui lòng cho biết:

    - Bạn ngừng không tiếp tục giao dịch với nick_moi từ khi nào?

    - Và ngày nào thì bạn đến đế lẩy nốt 50K?

    (Bạn vui lòng không trình bày qua các vấn đề khác).
     
    surivanhim thích bài này.
  8. white_cloud

    white_cloud Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    1,168
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    Em đến lấy lại 2 cái áo chị này trả lại cho em cách đây khoảng 2 tuần.
    Tối hôm kia em có nhắn tin hỏi chị ấy là em "soát sổ có thấy thiếu, chị có thể cho xin lại ko?" (như ảnh chụ trên đây) chứ ko cũng ko phải là đến nhà ngay. Và khi em đến nhà hỏi chị ấy chứ cũng ko phải nói là đòi ngay hay là gì. Chính chị này cũng ko nói là trả hay ko trả. Mà là xông vào chửi mắng, rồi tự nhận là mình đã thiếu tiền từ bao g rồi mà em mới đến đòi và tự gọi con bảo TRẢ CHO GIẺ RÁCH. COI Như BỐ THÍ?
    Em hỏi chị ấy như vậy, chứ ko phải kiểu đi đòi nợ j. Chị ấy ko trả thì thôi. Sao lại chửi mắng người? Giờ còn lên kiện em là đã chửi mắng làm ầm lên ở nhà chị ý??? Kêu là em ko lừa đảo j, mà văn hóa bán hàng lưu manh? Vậy là tự chị ấy đã nhận rồi.
    Xin được hỏi Mod! Vậy, em là người bị xúc phạm trong chuyện này, chị này cũng tự trả lại tiền cho em rồi. Và cũng chính chị ấy qua câu trả lời đã cho thấy có thiếu tiền. Nhưng cái chính có phải là tiền không ạ? Mà là em đang bị xúc phạm suốt từ tối hôm đấy cho đến tận hết cả ngày, đêm hôm qua, cho đến khi Mod xóa đi.
    Và em cảm thấy rất uất ức. Mod có phân xử cho em chuyện đó hay ko?
     
  9. white_cloud

    white_cloud Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    1,168
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    CÒn nếu Mod hỏi chuyện giao dịch kết thúc cụ thể thế nào? Thì cách đây 2 tuần em còn phải đến lấy lại 2 cái áo trong bộ mà chị này đòi trả lại. Chị này cầm đồ của em trc đó những hơn 1 tuần. Và cũng cầm đồ của em rồi đặt thêm hết ngày này đến ngày khác không thanh toán ngay. Vậy, không lẽ cũng tính là giao dịch kết thúc? Và ngần ấy tiền thì tính thế nào ạ?
    Còn chuyện ở trên, ngay trong tin nhắn em đã tự nhận là do mình soát sổ thấy còn thiếu rồi, em ko đổ cho chị ấy nợ nần gì em. Và quyền trả hay không trả là quyền của chị ấy, cả trong tin nhắn đến tận lúc ở nhà chị ấy. NHưng chị ấy không có quyền xúc phạm người khác, và lên đây đổ vạ ngược cho em là đến chửi mắng chị ấy, trong khi chị ấy chỉ vào mặt em chửi là đồ THẦN KINH, GIẺ RÁCH, mà từ đầu đến cuối em đã rất lịch sự, lễ phép với chị ấy, cầu xin chị ấy cho nói 1 câu mà chị ấy ko cho và tiếp tục quát tháo, mắng chửi như thế?
     
  10. Nick_moi

    Nick_moi Banned

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    Rất vui vì gặp lại " người nhà " ở đây :D .ĐÚng là lỗi ở mình thật. Sau bài viết của bạn mình đã biết là ko cần nói gì thêm nữa. Nhưng giờ vào đọc bài bạn lại thấy là mình có sai sót nên lại phải vào nhận lỗi. Hehe. Cám ơn lần nữa nhé.
    À, mới lại thời đại bây giờ con cháu nhà anh Chí ko rạch mặt xấu xí như anh ấy nên khó nhận ra bạn ạ.
    Xin phép Mod cho mình quote lại bài Papa.
    Mod có nghề ghê. Nhưng hơi ác là ko giở ra ngay từ đầu làm mình type nhiều mệt quá :D
     
  11. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    Và nick_moi vui lòng dừng cách nói chuyện mỉa mai, chỉ trích. Nếu bạn tiếp tục, BQT sẽ dừng cuộc đối chất ngay lập tức.

    Bạn vui lòng trả lời câu hỏi sau trong vòng 24h:

    Bạn có nhận được tin nhắn với nội dung dưới đây không?
    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 21/9/2012
  12. white_cloud

    white_cloud Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    1,168
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    Em xin trả lời lại 1 lần nữa là chị này lấy của em lần 1 là 1 bộ bikini là 300k. 2 bộ bikini XK x2 = 250kx2 =500k + 1 áo lẻ size 150k nữa là 650k.
    Tối hôm kia em có nhắn tin hỏi chị ấy và có đến nhà hỏi chị ấy.
     
  13. Nick_moi

    Nick_moi Banned

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    Ko nhận được thưa Mod.
    Và với nội dung trong tin nhắn kia sẽ là : ĐI ĐÒI NỢ KHÁCH HÀNG. Chứ ko phải là nhắn với thiện chí : XIN LỖI KHÁCH HÀNG VÌ SỰ NHẦM LẪN SAI SÓT CỦA MÌNH SAU 20 NGÀY SOÁT SỔ MỚI THẤY VÀ MUỐN ĐƯỢC XIN LẠI SỐ TIỀN CÒN THIẾU LÀ 50K.
    Và : LÁT NỮA ANH BẠN HÔM NỌ QUA LẤY NỐT . Tôi ko biết anh bạn nào của cô em này cả. Chỉ đến tối cô em này kéo anh bạn nào đó vào nhà tôi đòi tiền tôi mới biết mặt mũi anh ta.
    Nhắn ngay cái tin đầu tiên đã nói là lát nữa qua lấy nốt tức là ko cần biết xem khách hàng của mình có đồng ý trả hay ko? Và ko trực tiếp đến lấy tức là ko tôn trọng khách hàng.
    Nếu như tôi ko đưa tiền cho anh bạn cô em này thì việc gì sẽ xảy ra?
     
    papa.1973 thích bài này.
  14. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    Chào nick_moi,

    1. Trong trường hợp này, nội dung tin nhắn trên hoàn toàn hợp lệ theo giao tiếp xã hội thông thường, nên tin nhắn đó không thể coi là tin nhắn đòi nợ.

    2. Bạn tranh cãi câu từ về nội dung tin nhắn, điều đó có nghĩa là bạn có thể nhận được tin nhắn vào số điện thoại của bạn (vì bạn không thắc mắc số điện thoại mà white_cloud gửi nội dung).

    Bởi vậy, nick_moi nợ white_cloud một lời xin lỗi bởi có những câu nói chỉ trích white_cloud trong vòng 24h.
     
  15. Nick_moi

    Nick_moi Banned

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    Chào Mod.
    Nếu nhận được tn tất nhiên mình sẽ trả lời luôn là ko trả tiền.
    Mình phân tích tn khi cô em này đưa lên đây với câu đầu tiên : Và với nội dung trong tin nhắn kia sẽ là ....vì có câu : hnay soát sổ em mới thấy...
    Mình ko thắc mắc số đt vì có mua bán với cô em này và mình ko phủ nhận điều đó.
    Sau 20ng mới phát hiện ra nhầm lẫn tiền với khách và đến đòi khơi khơi cứ như klhách nợ tiền mình thì ko gọi là hợp lệ được.

    Rất cám ơn Mod những sẽ ko có lời xin lỗi đâu ạ .
     
    papa.1973 thích bài này.
  16. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Phản hồi về chủ đề của nick White_Cloud.

    Khóa nick Nick_moi vĩnh viễn bởi lý do: Không xin lỗi sau khi đã nói những lời chỉ trích gây ảnh hưởng tới uy tín của người khác.

    White_cloud đến nhà nick_moi sau khi đã nhắn 2 tin nhắn trên để lấy khoản nợ 50K là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, white_cloud cũng nên rút kinh nghiệm trong bán hàng. Nếu bạn đã lỡ quên không lấy tiền của khách quá lâu với số tiền không lớn, thì bạn nên chịu thiệt một chút. Đôi khi, nếu bạn hy sinh số tiền nhỏ như vậy, bạn có thể có thêm những khách hàng mang lại số tiền lớn hơn cho bạn.

    Topic sẽ tạm dừng tại đây.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này