Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình đi đâu hết í nhỉ?Tối nay mỗi mình lượn ra lượn vào.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tuần này học bài quan trọng mà đậu xanh nghỉ hả em?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sao lại trắng hếu thế nhỉ? chắc em ý đang sửa lại trứng muối tôi mua loại họ làm sẵn rồi,năm ngoái hình như khoảng 4k/quả,k nhớ rõ lắm,về ngâm rựou 1 lúc,cho vào bánh là ok,lúc ăn quả trứng vẫn tròn von,ngon như ngoài hàng ý gà tôi dùng lò nướng để quay,quay cả con nhà ăn,bớt lại ít làm nhân bánh ý mà tôi ngại làm mỡ lắm,toàn mua sẵn all,về chỉ việc trộn đều lên ,nắm thành từng nắm,nhét vào khuân là xong
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C vẫn thấy hình, nhưng chưa thấy link. Ku con quấy, vẫn chwa làm gì đc, đang làm... Hichic.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ con em chả quấy nhưng con bé con bị đi ngoài,2 lần đi là 2 lần phải thay ga rồi,thay luôn cả chống thấm ở dứoi,vừa uống smecta rồi k biết đêm nay có ổn hơn k,hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sao đợt này bọn trẻ con đều bị dính nhỉ, cạnh nhà tôi thấy 4 đứa bị. Bà nhớ cho uống oresol nhé, tôi thì vẫn sợ nhất đợt hơn 1 tuổi thằng nhà tôi bị tiêu chảy cấp phải nhập viện, ngày đi 20 lần ấy, sợ lắm, may mà nó vẫn chịu uống oresol. Tôi nhớ là về hỏi bác sĩ ở ngoài mua cho nó uống 1 loại thuốc cầm của Pháp, nhạy cực, uống vào cầm ngay, tôi quên xừ tên rồi. Bà thử hỏi người bán thuốc xem.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mai tôi sẽ hỏi,tks bà nhé,vì vừa cho uống smecta thằng cu lớn ngày xưa có đợt bị,uống smecta cũng hợp lắm,hi vọng con bé này cũng hợp thuốc giống thằng anh con nhỏ đúng là túi bụi lắm việc thật,hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ui em tiếc lắm ấy, từ hồi đi học may thứ 7 nên cũng toàn phải cancel vì nếu có đi thì đi liền mấy ngày cơ. Lần này thì phải về rồi vì cả 3 chị em nhà em cả gia đình đều về thăm ông bà mà, rất ít khi có mặt đầy đủ mọi người như Tết vì ông bà ở xa mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cho bé uống thử hidrasec xem nhé, thuốc đạng bột của Pháp, chị thấy ku nhà c trvia đỡ. Bọn trẻ con đợt này ốm liểng xiểng, chán thế. Tối nay đang mò may trả bài quần dài hôm trước. May mà đã có chart vẽ ở lớp họ, giờ ốp lên vải cắt xem có ổn k đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cỏn rang gạo đun lấy nước cho ku con uống nữa. Mấy hôm nay bác conyeu bận quá hay sao mà k thấy vào nhà nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ TT chưa thấy sâu vải, chắc chờ cả nhà ngủ hết rồi quăng bom đây. Nàng này chọn vài cũng đẹp lắm. Chị hài lòng! Hí hí.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hình như hôm qua bác ý có vào thì phải ạ .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ cò keo ơi, đúng là cái Hidrasec đấy, mua ngay nhé, uống cái này tốt đấy, nhạy lắm. Tiêu chảy cấp cũng chỉ uống cái này, men tiêu hóa với oresol nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình đã cắt xong quần 4 mảnh chất cotton da cá. Giờ muộn rồi, cũng k muốn giở máy ra may nữa, mai may vậy. Mà dạo này sao mình buồn ngủ thế, lúc nào mắt cũng díp cả lại.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C cũng cắt xong hết các chi tiết rồi, cạp rời túi chéo, chát vẽ mới nhé! Mai mới ráp vào kg biết có ổn kg đây. À! Mà lớp mình ơi C đang tỉ tê Cô giáo cho t7 này học nốt cái áo bộ đồ để ghép với cái quần cho đủ bộ, nếu chăm chỉ học thêm cái cổ áo là may đc pijama nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nặng rồi, hô khẩu hiệu giống chữ ký của Politi đi thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ối, thế này thì shock nặng rồi ý ..... ĐẮT QUÁ ....... hí hí. Kidding thôi, he he... Cảm ơn em gái tốt bụng nhiều nhiều
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mecokeo ơi, con bé đỡ chưa, Kết hợp lacteol nữa nhé, và men tiêu hoá vào cho con lành dạ lại nhé. Chúc con ngoan để mẹ còn vào đây chat chit với chị em
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua C đi vắng cả ngày, hôm nay đang lội gần hết hơi đây. Bé nhà Me co keo ốm đã đỡ chưa vậy, bị tiêu chảy là sút nhanh lắm, chịu khó dỗ uống oresol, nếu ko chịu uông thì cho uống nước cũng được và cho uống bằng thìa nhỏ như thìa sữa chua thôi nhé. Uống ngụm to không tác dụng gì đâu nha.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ các mẹ khéo tay quá, vào đây học hỏi kinh nghiệm các mẹ, chứ em vụng về lắm