Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ MÌnh phải giữ chị ạ, lúc nào học xong mới cho làm . Mà con làm xong bán ở HC đc đới hí hí ok chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Good idea em ơi, mẹ tư vấn kiểu dáng và cung cấp vật liệu, con sản xuất và bán
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ e cũng muốn may ít đồ cho hai ba con, mà nhà thiéu nhiều thứ quá, sắm những thứ gì để có thể tụ tay may đồ dc hả các mẹ, chỉ em với
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chào cả nhà nhé, từ sáng tới giờ mải tìm việc cho em gái mà chưa tìm dc chán quá cả nhà ơi nhà mình có ai tuyển nv thì cho em nó 1 cơ hội với ah EM nó học cao đăng kinh tế, KN 3 năm rồi ạ huuuu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dụng cụ để có thể may dc Em nghĩ trc hết là tình yêu với vải vóc Thứ 2 là máy khâu ( gồm kim, chân vịt, chỉ xuất, kéo, phấn màu, dây đo, thước đó, kéo cắt chỉ, ) Thứ 3 là vải nè ( em nghĩ cái này cũng rất quan trọng vải đẹp cắt đẹp lắm ạ) hiiiiiiiiiiiiii Em lanh tranh trả nhời các sư tỷ đừng ném đá em nhé Em đang chán chưa tìm dc việc cho em em đây huuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ MÌnh chả phải mất công chị nhờ, mà nó lại thích nữa chứ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiếc mình ko có con gái, nhưng cũng ko tiếc lắm vì chỉ mình đú cũng quá đủ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế mai đi mua hạt vòng đi các chị ơi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tối qua em may cái quần đùi 4 mảnh bằng vải in hình bowling cho thằng nhà em, từ hôm mua cái vải đấy ngày nào nó cũng nhắc đau cả đầu. Lên quần cũng ko đc đẹp lắm vì khổ vải bé quá, em cố cắt cho tiết kiệm vải thành ra lúc lên ống hơi bị nhỏ, đũng thì hơi rúm Nhưng ông con thì vui hết biết, mặc suốt từ tối qua để sáng nay đến lớp khoe các bạn rồi ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị HuuDuy, 2 mảnh nhưng có 1 mảnh gần 3m và 1 mảnh khoảng 1m chị ah. Cả nhà: em muốn đi mua vải cotton dày dặn 1 chút để may quần mặc nhà thời tiết thu đông cho mẹ và con quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đợi hôm nào đi NH đê quần mềm chị toàn may 2 mảnh cho nhanh
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mua ở đâu chị ơi????????????? em đang hứng vụ này đấy ạ, muốn làm gì tặng con gái trung thu đầu tiên mà heeeeeeeeeeeeeeee
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi đi linh hiệp bằng xe máy à chị, em cũng muốn đi lắm hay chị để sang tháng 10 đê, em giờ ứ còn tiền mà đi ấy, vì mới mua tivi rồi ạ, Em muốn đi cùng mọi ng để học hỏi kinh nghiệm chọn vải chứ em gà rừng ngơ ngơ lắm ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng định may 2 mảnh cho thằng Bond thôi, nhanh gọn đỡ lằng nhằng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trên Hàng Bồ em ạ bọn chị toàn đi bằng taxi. Nói chung đi với bọn chị phải mất cả ngày, vì đi mua vải xong lại đi nhậu nữa, mà toàn đi vào ngày thường thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi thế thì em ko đi dc rồi chị ạ,
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Quần bowling đây ạ, 4 mảnh ko túi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi,có phải anh chàng trên atava đây k nhỉ? nhìn ghét quá cơ hi hi mảnh bowing lên quần đẹp quá mẹ nó nhỉ? hết vải,với lại k may túi chéo,thì sao k làm 2 mảnh cho ống thêm rộng( đỡ mất 2-4 cm đừong can)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ may 2 mảnh,thêm 2 quả túi sau mông hoặc vải bò thì thêm 2c túi hộp bên sừon chỗ gần đầu gối cho hầm hố hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế mới gọi là ngu chứ ..hic...Tớ đầu tiên vẫn chủ định may 4 mảnh có túi chéo, cắt xong 4 mảnh rồi thì lại lười và tiếc vải, ko muốn phá thêm, thế là sự đã rồi