Thoa bị nhầm rồi Thoa ơi, Singulair không phải là thuốc điều trị nên không phải lúc nào viêm hay thở rít mới uống. Nó là thuốc dự phòng cho những đứa cơ địa viêm mũi dị ứng và hen phế quản. Nó không có tác dụng làm loãng xương như các thuốc kháng viêm dòng betamethasone (kiểu như Celesten chẳng hạn). Tác dụng phụ thì Singulair đã được giảm tối ưu vì nó là thế hệ tân tiến nhất. Thuốc này của bọn Merck (Mỹ) - một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới nên thuộc loại đắt tiền đấy cậu ơi (hihi, tớ là con mọt thuốc mà, dùng thuốc gì cho con bao giờ tớ cũng nghiên cứu đến cả nhà sản xuất và là thế hệ thứ mấy thứ mấy ấy)
Đúng rồi đấy, nhà mình đi có ai đi Úc thăm Giang thì đưng có mang theo những thứ gì gọi là thực phẩm, chị chỗ tớ năm ngoái cầm hộ 4 gói bột canh Hải Châu mà bị các bạn kiểm dịch Úc scan rồi văn j vẹo làm cả đoàn chờ lâu ơi là lâu mà rốt cuộc vẫn phải vứt đi đấy, may mà ko bị phạt. Giang ơi, vất vả thế thôi chứ nếu Kem & May đi học mẫu giáo ở bên đấy vài năm rồi là tụi nó tự lập lắm. Lúc đấy không khéo bố mẹ lại thay đỏi kế hoạch ở lại làm Việt kiều Úc "vì tuơng lai con em chúng ta" ấy chứ nhỉ
Ngọc ơi, hình như Ngọc cũng bị rối loạn tiền đình đúng không? Cho tớ xin tí kinh nghiệm với Dạo này tớ thấy khi làm việc xì trét rất hay bốc hỏa lên mặt, đau gáy và đau lộng vào óc, chóng mặt, hoa mắt, thậm chí buồn nôn. Có phải là biểu hiện rối loạn tiền đình không? Ngày mai tớ định xin nghỉ đi khám ( xét nghiệm điện não đồ) . Nên đi làm ở đâu thì tốt nhỉ ?
Hệt tớ rồi An ơi, hình như ng ta gọi là huyết áp thấp thì phải, tớ bị từ hồi con gái cơ, mỗi lần như vậy thường là bị ngất vài giây, hôm chủ nhật cách đây vài tuần tớ bị ngất, k làm chủ dc mình ngã vật xuống sàn nhà, sưng hết cả trán và mình mẩy, lần đó bị nặng nhất, khi nào đi khám rủ tớ với, tớ nghĩ k phải xét nghiệm não đồ đâu, vào tả bệnh là bsỹ biết liền, cho thuốc về uống thôi, vào bv Bạch Mai ý, khoa tự nguyện, bạn tớ khám ở đó rồi, có gì tớ hỏi lại rồi bọn mình đi khám nhé, tớ cũng lo lắm, dạo này yếu kinh khủng
Chào cả nhà, tớ vào điểm danh. Dạo này tinh thần sao lãng kinh khủng, toàn suy nghĩ lung tung. Tớ còn 3 quyển sách phải dịch nên cũng bận. Trưa nay bà Hạnh ko biết có đi ko nhỉ? Ai đi ọp mà tiện đường thì qua đón tớ với? ko tớ lại đi xe ôm
Đợt trước tớ có bị tiền đình, biểu hiện là chóng mặt, đầu óc quay cuồng ý, chỉ nằm một chỗ thôi. Lúc đầu thì mẹ tớ bảo mua thuốc tiền đình về uống nhưng cũng không đỡ mấy. Sau tớ đi khám thì lần 1 họ cho làm lưu huyết não đồ thì kết luận là tớ bị thiếu máu lên não, thiểu năng động mạch sống nền. Họ kê đơn thuốc cho uống 1 đợt và khuyên tập mềm dẻo cơ cổ. Hết đợt thuốc thì chỉ hơi đỡ thôi. Tớ đi khám lại thì cho làm thêm xét nghiệm máu thì bị hạ canxi máu. Họ kê đơn cũ và bổ sung thêm canxi. Tớ uống hết đợt 2 thì khỏi. Tớ nghĩ là An nên đi khám xem thế nào. Chỗ khám thì tớ cũng chả biết chỗ nào tốt nhưng hồi tớ bị thì tớ khám ở 125 Thái Thịnh vì gần nhà, chỗ đó khám cũng được mà ko phải chờ lâu.
All: mai cả nhà lên vp Thủy X off nhé. Tôi đăng ký danh sách : 1. Pit - Thúy 2. Minh bon 3. Hoa chip còi 4. Trà Chip 5. Phương Hân Hân 6. Hạnh cò vịt 7.MinhAnh
chào cả nhà, tớ tập tành buôn bán các bà up hộ tôi cho đắt hàng nhé. thanks http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=1367418#post1367418
Ui, lại lỡ mất rùi, mai mình bận quá, nhất là buổi trưa thì không thể tham gia được rùi....Tiếc...tiếc....Hic...
All: Hôm nay 3/11 cả nhà lên vp Thủy X off nhé.Tôi đăng ký danh sách : 1. Pit - Thúy 2. Minh bon 3. Hoa chip còi 4. Trà Chip 5. Phương Hân Hân 6. Hạnh cò vịt 7.MinhAnh 8. Huyền - meBup
MA lần sao phải làm kiểm điểm nhé, chuyên gia chụp ảnh mà chả phụ trách cái vụ phóng sự ảnh cho các bạn gì cả. Hôm nay vui thế, nhiều event thế mà chả có ảnh ọt gì cả vì còn mải buôn chuyện , buôn đồ , show hàng cho nhau xem. Ai không đi hôm nay thì tiếc nhỉ, không được xem quả cuộc thi "xem V2 ai kinh hơn nào" ! Kekeke, sau khi 1/2 quân số đi về vẫn còn Hằng KV, Hạnh CV, S, Phương HH, Pít và tôi tiếp tục buôn cực kỳ nhiều topic ly kỳ và hấp dẫn, ai không ở lại nghe thì chỉ có thiệt