Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Ngày trc nhà ông nội mình lắm ma lắm. Sáng dậy, đứng ngoài sân mà nghe tiếng chân chạy trong nhà k người là chuyện thường ngày ở huyện. Ông mình lại cứng bóng vía, k sợ ma, ấy vậy mà nhiều khi nằm võng còn bị dựng cả dậy, sau ông quát ầm ĩ mới thôi. Lúc nhờ thày cúng về nhà, vừa bước chân vào đến cửa, ông thày cúng đã nói: Nhà này nhiều âm khí quá! Sau ông í phải đặt bùa thì trong nhà mới yên. Ở ngoài ngõ nhà ông bà, thì cơ man nào là ma. Ông đi chơi tối toàn cầm theo cái dao. Có hôm thấy con chó trắng cứ chạy đằng trc, ông tức mình rượt đuổi nó chạy vào chỗ bụi rậm rồi mất tích. Có hôm về lại thấy đốm trắng lập lòe, nhưng ông rạn nên k sợ. Chỉ có cô mình, tối ở rịt trong nhà, k bao giờ dám bước chân ra ngõ.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình tin vào tâm linh. Mình là đứa tự nhận là yếu bóng vía. Cũng đôi ba lần nhìn thấy bóng ai đó nhưng nó như kiểu ảo giác ấy, vì bóng đó không hại tới mình và nó xuất hiện không lâu rồi mất đi. Nhân tiện topic mẹ nó, cho mình hỏi: có mẹ nào tin là có người âm đi theo mình không?
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? thật ra kể cho các mẹ mình vừa gõ vừa sợ đấy, cứ nghĩ xung quanh mình có ma nhìn và cười mình thì sao????????? heeeeeeeeeeee nói vậy thôi, theo đạo công giáo của mình thì có ma, vì xưa kia Thiên Chúa tạo ra 9 phẩm thiên thần ( mà mỗi phẩm thì rất đông) để làm nhiệm vụ Chúa giao là phù hộ cho linh hồn mỗi người vì thế theo người kitô giáo thì mỗi người đều có một thiên thần bản mệnh là người luôn sát cánh bên mình nhắc nhở mỗi khi mình làm điều sai trái, giống như tiếng nói lương tâm của mình vậy, nhưng những ai cố tình ko nghe mà phạm tội thì dần dần không còn cảm nhận được sự hiện diện của thiên thần bản mệnh bên mình,và mỗi được chúa ban cho quyền phép rất nhiều, mình chỉ nói sơ sơ thế thôi để hiểu rằng rất đông các thiên thần , trong 9 phẩm đó có một phẩm phản bội lại Chúa ( vì nghĩ làm mình tài giỏi muốn làm phản) do vậy thiên Chúa đã phạt 1 phẩm thiên thần đó ra khỏi Thiên Đàng rơi vào nơi đau khổ và trở thành ma quỷ, trong Kinh thánh viết môt phẩn thiên thần ấy khi bị phạt rơi xuống như mưa, ròng rã suốt nhiều ngày đêm. nói như vậy để hiểu là ma quỷ là có thật, nó xúi giục con người ta làm điều xấu dưới nhiều hình thức, hoặc hù dọa trêu ghẹo ta... nhưng đặc biệt nó không có quyền lấy mạng của ta, Chúa không cho phép làm thế, và vì thế những người sợ ma chẳng bao giờ gặp ma được, vì nếu ma để những người yếu vía nhìn thấy nó, lỡ họ sợ quá chết đi thì ....mình không biết nói sao nhưng ma quỷ vẫn rất sợ quyền uy của Thiên Chúa, vì nó cho rằng con người hoàn toàn xấu xa, thích làm việc xấu và theo ma quỷ, nên Chúa để cho nó có thể cám dỗ con người xong không có quyền cướp linh hồn họ, và nó không thể thắng Thiên Chúa được, để nó nhận ra tội lỗi của nó mà thôi mình không nói lan man nữa, vì đây là Đức tin, mình chỉ muốn nói là có ma quỷ như thế thôi. Tùy suy nghĩ của mỗi người , nếu ai ko vừa lòng thì bỏ qua nhé.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? cái này thì mình tin là có, nếu mẹ nó cần tìm hiểu thì có thể qua thày Liên (TT nghiên cứu số 1 Đông Tác- nhà bên HY hay sao í) thì mẹ nó sẽ biết đc có ng âm nào theo mình hay k. Thày này, mình đọc nhiều, tuy nhiên chưa bao giờ có ý định đi, thấy ng vào nếu có ng âm theo thày nói ngay, gọi tên luôn ng âm ấy ra, ng yếu bóng vía dễ bị hãi lắm, hic.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình thì tin và thấy có! Ngày xưa mẹ mình có đi xem cũng nói thế..... Chẹp làm thế nào để "họ" rời xa mình ra nhỉ? Hic,
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? mình nghĩ rằng người âm theo nếu ko làm hại tới mình,ko làm đảo lộn cuộc sống của mình......có khi còn phù hộ,nâng đỡ mình thì ko nên đuổi họ đi mình có c bạn có 1 anh người âm đi theo là người yêu cũ,có mấy ông thầy cũng bảo đuổi đi nhưng c ý ko muốn,c ý bảo tội nghiệp người ta lắm hôm c ý khấn anh kia rằng nếu như anh thấy người nào hợp với e thì cho e nên duyên vợ chồng còn nếu thấy rằng ko hợp thì thôi qua vài mối tính nhưng ko nên duyên đến giờ này c ý ko lấy chồng nữa vì rằng những người đó đến nay thật ko ra gì
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? bàn tay e có 1 đường cắt 3 đường chính của tay ấy, đi xem ai họ cũng nói đấy là có quý nhân phù trợ, mẹ e thì nói bà cô tổ nhà e thiêng lắm, hay giúp đỡ đi theo mọi ng trong nhà, nên e tin e có ng âm theo hí hí
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Cái này phải nhờ thày cao tay trị giúp, chứ ng bình thường thì...chịu luôn roài.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Thế c mới nói "sơn lở từng mặt, ma bắt từng ng" mà, nếu ở đoạn đg nào có ma mà ai cũng bị thì chắc....hic, k bóng người...
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Tính mình rất nhát, ở nhà 1 mình cũng sợ cho dù là ngày hay đêm...đến giờ 31 tuổi đầu, 2 mặt con rồi vẫn còn nhát ma lắm mặc dù chưa nhìn thấy ma bao giờ. Nhưng mình tin là có thế giới tâm linh, có vong hồn người đã mất, nhất là những người chưa siêu thoát được. Bản thân mình có biết 1 chị là nhà ngoại cảm, chị xem được quá khứ như mình thấy đúng đến 100%, còn tương lai cũng mới chỉ kiểm định được vài việc. Chị này rất hay có người âm đi theo nhờ vả tìm người thân hoặc yêu cầu người nhà làm cho việc này, việc nọ. Đầu năm ngoái mấy chị em ở cơ quan mình đi lễ ở chùa Hoàng Xá, lúc đang cúng chúng sinh ngoài sân chùa, bọn mình chẳng nhìn thấy gì cứ chạy lăng xăng đằng trước cái chậu nước thả tiền vào xin lộc thì bị chị ấy nhắc là mọi người ở cổng đang vào xin ăn cháo, oản và cướp quần áo nhiều lắm, cứ đứng trước chậu nước thế là dẫm lên họ và làm họ k lấy được đồ ăn, mọi người có vẻ k tin lắm. Lúc sau chị ấy lại hỏi trong các gia đình có ai người nhà bà nào tên Liên bụng chửa to cứ đòi cho tôi đẻ con ra không? Ôi chao là sợ, lúc ý mới có 1 chị ở phòng bảo đấy là mẹ chồng em vì bà mẹ chồng ngày xưa lúc chuyển dạ bị chết cả mẹ lẫn con, bà ý chết oan nghiêt, k siêu thoát được nên cứ thấy con cháu ở đâu là tìm đến, sau chị ấy mới cúng và lập cho cái miếu thờ ở quê cho bà làm chỗ trú chân mới bảo giờ tâm bà mẹ chồng mới yên. Hoặc là đang cúng cứ thấy chị ấy nói chuyện gì đấy với người chết mà mình tưởng như nói nhảm một mình nhưng không phải, đến lúc xong chị ấy mới bảo có mấy người muốn theo chị ấy để đươc xin ăn đồ cúng nhưng chị ấy đều đưa lên chùa hầu phật cho mát mẻ. Nói chung là mình tin có thế giới bên kia, cũng có người xấu người tốt như trần thế, cái chính là tâm mình lúc sống như thế nào cho phải thì lúc chết k ai oán về những việc trước kia, chứ nhiều người sợ ma quá đến ông bà bố mẹ những người vừa mới đây sống tình cảm cạnh mình mà mới mất đã coi như là ma thì k phải chút nào.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? em đã từng ngủ ở gần bãi tha ma để trông ao cá cho bố mà chẳng thấy ma bao giờ
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Huhu, đọc xong truyện của mẹ này mà tóc tai dựng ngược lên, hic. Hôm chùa Tứ Kỳ cúng chúng sinh, 2 vc mình cũng đi lễ đúng lúc nhà chùa đang làm lễ, k biết có vô tình dẫm lên ai k
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Chính bản thân mình đã thấy ma một lần. Đêm đó cả nhà đang ngủ, chồng nằm trong, con nằm giữa còn mình nằm ngoài. Tự dưng mình tỉnh dậy thì thấy có người con gái mặc áo trắng ngồi dưới chân giường. Mình định quay sang gọi chồng nhưng không cử động được, nói cũng không nói được, toàn thân như bị tê cứng. Sau mình nhớ lại các cụ hay kể mấy vụ bóng đè thì phải thả lỏng thì mới thoát được, thế là mình kệ, nhắm mắt lại nằm một lúc sau mở mắt ra vẫn thấy bóng người đó. Mình sợ quá lại nhắm mắt nằm một lúc nữa thì ngủ lúc nào không hay, lúc sau tỉnh dậy thì không thấy gì nữa rồi. Nhưng mình không nghĩ là ma thật, chắc là do ảo giác thôi
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Nghe nhiều chuyện ma các mẹ kể quá mà chưa thấy chuyện nào nói về Bé Đỏ nhỉ??? Các mẹ có tin là có Bé Đỏ không?
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Bắt đầu 1 câu chuyện ngắn về Bé đỏ: Nhà bạn thân mình có 1 cô em gái út, được sinh ra nhưng sớm mất, nhà bạn ấy k thờ cúng gì vì nghĩ bé sẽ sớm đc đầu thai. Nhưng thỉnh thoảng, trong giấc mơ của mẹ bạn ấy, đều thấy cô bé út về, chơi đùa cùng mẹ. Sau mẹ bạn ấy thấy mọi ng khuyên k nên quyến luyến, để bé sớm siêu thoát, vậy là cô ấy đã đuổi e bé đi. Mấy hôm sau, cô ấy mơ thấy em út cứ đừng ngoài cổng, khóc đòi mẹ, nhưng cô ấy kiên quyết đuổi đi. Rồi, k thấy em bé tìm về trong giấc mơ nữa.....Buồn buồn...