Phản hồi về qlien84, P103- N15- k9 - Ngõ 49 nguyễn Khoái

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi hoahongvang_xauxi, 17/9/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hoahongvang_xauxi

    hoahongvang_xauxi Thành viên mới

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18
    VẤN ĐỀ BÁN HÀNG CỦA qlien84 đang khiến nhiều mẹ trên này bức xúc mà vì nhiều lý do chưa đưa sự việc này ra ánh sáng, em xin Mod giúp đỡ mấy ngày thôi, thực sự các mẹ từng là nạn nhân của em qlien84 này đã trao đổi với nhau nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy theo em thì sự việc bắt đầu ở đâu xin hãy để nó được giải quyết ngọn ngành ở đó ạ.
    qlien84 đã lập topic tại mục việc làm thì mong Mod giúp đỡ cho các chị em trao đổi tại mục này ạ. Vì thực sự là mọi người vào mục này đều có hoàn cảnh là vốn rất ít, thất nghiệp hoặc có công việc nhưng vì thu nhập thấp, họ mong cải thiện thu nhập cho gia đình, con cái trong thời buổi kinh tế khó khăn..
    link của qlien84 đây ạ: http://www.lamchame.com/forum/showt...số-vốn-lt-10tr-hàng-thu-đông-đợt-3-7-8/page74

    Nhờ Topic này của em ấy mà đã có rất nhiều người bị em qlien84 địa chỉ 49 Nguyễn Khoái - Hà Nội này bán hàng kiểu không trung thực mà ko lên tiếng vì nhiều lý do, sau khi thấy có 1 vài nạn nhân bắt đầu lên tiếng về vụ việc tương tự nhau, thì em này đóng cửa luôn topic để chặn mọi nguồn thông tin.
    Mọi người ai cần lên tiếng thì hãy mạnh dạn, để không còn ai bị lừa như thế nữa, không còn ai thiệt hại cả về kinh tế lẫn tinh thần nữa đi ạ.
    Rất mong Mod giúp đỡ vài ngày để anh chị em cảnh giác khi tìm 1 công việc ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoahongvang_xauxi
    Đang tải...


  2. bebo2609

    bebo2609 0906 23 26 09

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    2,373
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tìm việc: Hãy cảnh giác- topic bán hàng của qlien 84, bài học đắt giá

    hic... Mình đã từng lấy hàng trên em này trên LCM đây:rolleyes:

    Gần như mình là người đầu tiên đến xem và lấy hàng của em ấy khi đưa topic lên LCM. Sau khi đọc được topic thì thấy rất hay, mình đã rủ một em cùng công ty đến nói chuyện với em ấy để lấy hàng, định hai chị em chung vốn để lấy, lúc đó mình cũng không đủ tiền để lấy một mình. Sau khi xem xét quyết định, lấy kiện đồ trẻ em 4tr6 của em ấy về bán thử. Mình có chuyển khoản trước cho em ấy 1tr, vài ngày sau em ấy gọi giao hàng.

    Về mở kiện ra thấy:

    - hàng trung bình như em ây nói, chỉ có điều toàn hàng thu đông chứ không phải hàng hè như mình đặt mà khi đó mình lấy là cuối tháng 5 đầu tháng 6, trời nóng chết đi được, mình để đống ra bán mấy hôm nhưng chẳng có ai ngó ngàng. Toàn người quen lấy hộ cho một ít nên mình phải đắp chiếu kiện đó đến tận bây giờ

    - Số lượng thì cũng không nhiều (em ấy bảo khoảng 600 chiếc/kiên, thì mình đếm chỉ được 500 chiếc) làm lúc đầu mình tính chỉ bán 20k/chiếc là được rồi nhưng sau đó đếm lại mới bổ ngửa ra là nếu bán vậy thì ko thể đủ vốn vì có khoảng 200 chiếc là ko bán được (hàng rách, xấu), ngoài ra còn khoảng 100 cái nhỏ xúi sơ sinh thì ko thể bán với giá 20k được.

    Cái này mình cũng đã cm lại, nói với em ấy ở topic nhưng em ấy bảo là vậy là chị lấy được kiện nhiều hàng thu đông. Mà lúc đó thấy các mẹ cm lấy hàng trên đó rất nhiều cũng không thấy ai kêu ca gì nên mình nghĩ chắc mình đen..........

    Hôm nay tự nhiên lại đọc được cái này nên chia sẻ cùng các mẹ, không biết các mẹ lấy sau này bị kiểu gì nữa...

    Tính mình không thích cãi cọ, đôi co, cũng không muốn làm to chuyện lên làm gì. Mình chia sẻ vì mình đã từng lấy hàng của em ấy và chỉ nói đúng sự thật thôi.

    Cuối cùng mình chỉ có ý kiến thế này:

    [SIZE=3]Mặc dù không phải là lừa to tát như kiểu lấy tiền, lừa hàng.... nhưng những cái nhỏ nhặt như trên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến những người lấy hàng, tâm lý (hàng lấy về không bán được luôn phải lo nghĩ vào đống hàng đó), của những chị em bỏ tiền ra mua hàng, trong khi quảng cáo trên topic quá rầm rộ như: không lo lỗ vốn... vốn ít (vốn đã không có lại còn bị tồn hoặc không có lãi).... (khi chưa được kiểm chứng) để mọi người tin và đặt hàng như topic của em ấy là không nên..[/SIZE]
     
    Sửa lần cuối: 18/9/2012
  3. mechichi2011

    mechichi2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tìm việc: Hãy cảnh giác- topic bán hàng của qlien 84, bài học đắt giá

    Có mình đây, mình đã định cm trên topic “Hãy làm chủ 1 shop hàng thùng của Liên”, nhưng hôm đó sau khi nhắn tin qua lại với Liên rằng chị sẽ lên tiếng thì lúc sau vào Liên đã đóng topic đó, và từ đó đến nay không hề mở lại.
    Cuộc sống mà, cũng như bao mẹ trên này mình cũng tham gia diễn đàn và vào mục Vieclam trên này, đang bí tắc mình đọc thấy topic của Liên, Mình nhắn tin qua lại rồi Liên bảo anh chị sang nhà em tư vấn cho, mình cũng lại lóc cóc sang nhà bạn ấy.
    Qua tư vấn của Liên mình quyết định lấy hàng về bán, mình đã hỏi rất kỹ là hàng ổn không, Liên nói là ổn và rất dễ bán, mình đã tin…. Và không đi check hàng ở đâu nữa.
    Mong chờ rồi ngày hàng về đã đến, ông xã mình sang lấy hàng, vì mình còn bận đi làm, vì là đàn ông với lại tin tưởng em lien nên gần như bọn mình không kiểm tra hàng.
    Xã nhà mình đặt tiền rồi gửi hàng lại luôn đó, vì cửa hàng chưa sửa xong.
    Mình gửi vào đó khoảng 3 hay 4 ngày thì phải, sau đó Liên cho người chở hàng sang cho mình, mình hẹn ban ngày nhưng tới tận gần 9h tối hàng mới được chuyển sang, mình cũng không kiểm tra gì vì Liên đóng vào bao và chuyển sang (thực ra là tin tưởng là chính), vc mình trả tiền xong người chuyển hàng rồi vào nhà, mình rút ra khoảng 3 chiếc áo gió trẻ con thấy cũng được, nên mình yên tâm đi ngủ, híc.
    Tối hôm sau, mình mở bịch này ra kiểm vì trong đó là hổ lốn nào là đủ thứ, mình choáng váng luôn, nhưng mình nghĩ có thể là hàng thùng nên nó thế, mình kiên trì ngồi nhặt rồi xếp gọn gang lại. Mình bắt đầu thấy hàng không ổn, hôm sau mình nhắn tin cho Liên là anh chị mới bán em để ý giúp, chị đã nói lúc từ đầu đối tượng của chị là sinh viên và công nhân, hàng ngoại cỡ thế này chị không bán được. Liên nói là em xin lỗi anh chị, do em bận nên đứa em nó soạn hàng cho chị nó không để ý.
    - Quần bò không được cái nào luôn
    - Quần kaki cũng không được cái nào
    Mình đòi đổi 2 thứ này trước, Liên đồng ý và chọ người đổi cho mình. Hàng đổi cũng có cái được và có cái cũng vẫn xấu, so với hàng thanh lý các mẹ bán trên này thì thua xa, mà mình nhập của Liên là 60k/cái.
    Ngày tiếp theo mình lục đến đống áo gió trẻ con, ôi thôi thiếu hẳn 28 cái, ngoài ra còn khoảng 22 cái có tại chỗ mình thì được đúng khoảng 5 cái gọi là sẽ được giá, còn lại là vất. Mình điện cho Liên để bổ sung hàng thiếu, Liên đồng ý và lại xin lỗi lần đầu nên có chút sai sót, mình bỏ qua. Hôm sau, Liên lại tiếp tục cho người sang bổ sung hàng cho mình, đau khổ là 28 chiếc áo gió trẻ con chuyển sang cho mình lại là loại cỡ nhỡ và tay cũng như cổ đã bẩn, nhưng lúc đó không hiểu sao mình lại không thắc mắc gì tiếp, mình đúng là ngu và ngu.
    Ngày tiếp theo mình cố gắng dọn tiếp các mặt hàng còn lại thì ôi thôi không được mặt hàng gì.
    - 50 cái sơ mi Nam không được 1 chiếc nào luôn, ngoại cỡ và toàn bộ cổ bẩn hết, mình lại đòi đổi. Liên bảo hết hàng đẹp đấy rồi chị ạ, chỉ còn loại xấu 25k thôi, mình đồng ý lấy hàng 25k, Liên cho người chuyển sang. Nói thật hàng này với hàng 40k như Liên quảng cáo là khá nuột đấy chẳng khác gì nhau. Nhưng sao cái số mình tin người vậy, hic. Mình bảo ông xã thôi để giặt đi rồi bán, hix, ngu thế đấy ạ. Đến lúc mang giặt, có cái vừa động vào đã rách.
    - ½ tép áo dạ thì thực sự là không được cái nào luôn, tất cả đều ngoại cỡ, ngoài ra còn lẫn lộn lung tung
    - Hàng phông nam thì thiếu hoàn toàn, sau đó mình điện để Liên bổ sung, Liên xin lỗi và đồng ý bổ sung, hàng chuyển sang mình lại cũng ngu không xem ngay, lại để đấy, đến khi xem thì ôi thôi xấu, bẩn và cả rách nữa, hàng Made in Vietnam không thiếu.
    - Đến kiện hàng polo trẻ con mình đã nghe theo Liên và mục tiêu cũng là lấy hàng đẹp, trước lúc mở kiện hàng này, mình cũng nhắn cho Liên để xin ý kiến, Liên bảo chị yên tâm hàng đẹp và dễ bán. Mình mở kiện, hàng thì người lớn không ra người lớn, trẻ con cũng chẳng ra trẻ con, không thể bán nổi, Liên bảo có khoảng hơn 400 cái, nhưng mình đếm cả hàng rách và nát cũng chẳng được 350 cái, tính ra mình đã nhập vào là 16k/c, đau khổ
    Vc mình vẫn cố gắng bán và bán, khách vào không ít nhưng không chọn được cái gì hết, có người còn thốt lên, ôi sao hàng của mẹ nó xấu và bai nhiều vậy. Mình bắt đầu choáng váng.
    Những ngày sau đó lien tiếp có khách vào, mình vẫn không thể bán được gì them, ngoài những cái thực sự là đẹp (mà hàng này chắc đếm trên đầu ngón tay).
    Lúc đó mình bắt đầu sực tỉnh là tại sao mình lại không có sự lựa chọn vậy, tự nhiên đâm đầu vào mà không được chọn hàng, nhưng lúc này Liên nhắn đã sang Campuchia và không thể lien lạc, mình chịu không làm được gì nữa đành đợi đến ngày Liên về.
    Một tuần chờ đợi Liên về, nhìn đống hàng mình không thể chịu đựng thêm, lúc đó chắc mình đã tỉnh ra, mình bàn với chồng chờ Liên về và chở hàng sang trả thôi, không bán buôn gì nữa.
    Rồi ngày Liên về đã đến mồng 7.8 mình chở hàng sang trả cho Liên (trong hy vọng cũng không thể lấy lại được tiền). Ngày 8.8 thì Liên rao thanh lý một số hàng, Mình đặt dấu chấm hỏi liệu có phải hàng nhà mình, bán với giá 3 đến 5k/cái. Mặc dù sau một hồi trao đổi xã mình bỏ về để lại đống hàng ở đó và Liên nhắn đã thuê người chở hàng đi vứt.
    Nói thật với các mẹ, lúc đầu mình còn cảm ơn Liên rối rít đấy, mình cứ như uống phải bùa mê thuốc lú của Liên, đến khi tỉnh ra thì đã muộn rồi, tiền đã trao cho nó rồi còn đâu.
    Sang nhà nó thì nó nói ngon nói ngọt, cả mẹ của Liên cũng nói: Nào là hàng này không sợ đâu, dễ bán ý mà, hàng này là lãi và dễ ăn nhất. Mình đã ngu đến mức như vậy đấy, rồi mình cũng im lặng và không cm gì cả, vì nghĩ mình ngu mình phải chịu.
    Thời gian sau đó vô tình vào lại topic của Liên thì thấy bắt đầu có những cm không hay. Nên mình nghĩ mình cũng phải lên tiếng thì Liên lại đóng topic đó lại. Mình cũng không biết post bài vào đâu và đến ngày hôm nay thì có topic này, nên mình tranh thủ cmt để các mẹ biết.
    Mình thì cũng là dân công sở thôi, nhưng thực sự những gì mình muốn nói ra ở đây còn nhiều và nhiều lắm, tranh thủ giờ nghỉ trưa mình cm vậy để các mẹ biết và cảnh giác. Mình đã mất một khoản tiền lớn cho Liên, nên hy vọng không mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình nữa…………
    Cảm ơn chủ topic nhiều khi đã tạo ra topic này để mình có cơ hội được nói và chia sẻ với các mẹ.
    Bài viết của mình dài, các mẹ cố gắng đọc ạ….. Tất cả là sự thật 100%.
    Rảnh rỗi mình sẽ viết kỹ hơn, nếu các mẹ quan tâm
     
  4. mechichi2011

    mechichi2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tìm việc: Hãy cảnh giác- topic bán hàng của qlien 84, bài học đắt giá

    Cảm ơn mẹ cháu, mình cũng nghĩ các mẹ lên lên tiếng ạ, như mình cũng đã im lặng để rồi kéo theo bao nhiêu người nữa bị hại.
    Khi Liên đóng topic mình cũng đặt ra câu hỏi là có lên lập 1 topic đối chất không, nhưng Mod đòi hỏi chứng cứ, cái này chứng cứ thế nào ah mẹ cháu, tất cả đều là giao dịch bằng mồm, tại nhà của Liên : Số 49 Nguyễn Khoái
    Hình ảnh ah, mình lấy cả một đống hàng mà Liên đâu chụp ảnh để có gì mà so sánh.
    Các mẹ bảo làm thế nào………
    Tiền thì đúng là từ mồ hôi nước mắt của vc mình, chứ có ai cho đâu, hix, thế mà bị mất trong nháy mắt………..
     
  5. vaydep

    vaydep MẸ Yêu 2 Con NHiều

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tìm việc: Hãy cảnh giác- topic bán hàng của qlien 84, bài học đắt giá

    60k - 70k, mẹ nó tính công giặt ủi xem chỉ còn xuống 30k, có khi không đến, mà tâm lý ng mua sẽ không bao giờ mua hàng cũ như thế, hàng hóa bây giờ thì cũng tràn lan và khá rẻ :) mình không biết bạn thế nào, nhưng riêng mình đã từng bán hàng thùng :) tính chi phí, giặt, ủi, là, mình lỗ nặng, chưa kể hàng tồn k bán đc, òn hàng bán đc chỉ đếm trên đầu ngón tay bạn nhé
     
  6. teenspirit

    teenspirit Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tìm việc: Hãy cảnh giác- topic bán hàng của qlien 84, bài học đắt giá

    Mình cũng như các mẹ ở trên topic này, đọc được topic của Liên hướng dẫn cách buôn hàng thùng đúng thời gian nhà gặp khó khăn về tài chính. Thế là cũng qua nhà Liên để xem và đặt hàng. Lần đầu tiên kinh doanh và gặp ngay cái topic "chia sẻ" của em ý nên cũng thấy tương lai màu hồng lắm. Bây giờ thì tỉnh ngộ rồi và cũng không có lần thứ 2 đặt hàng em ý nữa đâu. Chung quy lại, các mẹ cứ xác định nếu lấy hàng của em ý thì chỉ được 1 lần đầu tiên và sau đó là chạy mất dép, chưa kể còn có mẹ đến nhà cãi nhau mà cũng chẳng ăn thua, lại ôm cục tức về. Mình biết có mẹ còn đưa hàng đến tận nhà phàn nàn nhưng em ý cười khẩy, chưa kể còn cãi nhau ầm ĩ. Nên mẹ nào đó bảo sao không đến tận nhà - không phải không đến, mà đến cũng chẳng giải quyết được việc gì. Tiền thì em ấy có bao giờ chịu bỏ ra.
    Mình thì xác định là mất tiền ngu rồi nên cũng không làm cẳng thẳng, và cũng xác định luôn là 1 phần do mình: tin người quá, và không có kinh nghiệm về thế giới hàng thùng. Mãi sau này thấy có mẹ lên topic của em ý cmt thì tớ mới biết hoá ra không phải mỗi tớ là gà.
    - Kiện polo của mình lấy về là 5,5 triệu, hơn 1/2 là hàng bỏ đi, số còn lại thì lẫn lộn cả đồ thu người lớn trẻ em, chỉ là không rách thôi, chứ nếu tử tế tính ra cả kiện không đến 100c. Không đẹp như là bạn ý quảng cáo + hàng mình được xem đâu ạ. Bạn ấy bảo lần sau bù, nhưng không còn lần sau đâu ạ.
    - Vest thì lấy 100c, lấy từ trên xuống dưới, không được xem hàng. Hàng bán được khoảng 20%, còn lại thì thập cẩm, cũ, xấu, không hiểu thế loại gì. Mà giá lấy buôn bằng giá bán lẻ được chọn của 1 số hàng tớ mới biết gần đây nhé.
    - Các đồ còn lại: dạ, len montagi, quần...thì bằng hoặc đắt hơn giá bán lẻ của 1 số hàng tớ mới biết.
    Bạn ấy cũng cho đổi những hàng rách, nhưng hàng xấu, ố, big size... thì mình giữ lại bán cho ai?????
    Các mẹ phải đặt mình vào vị trí người mua hàng: hàng ố, xấu thì không bao giờ để mắt chứ nói gì mua về. Mua cả 1 đống đồ xấu về nhà mình nhìn còn chán nói gì khách.
    Bây giờ nghe tin qlien84 chuẩn bị mở siêu thị hàng thùng, mới tá hoả ra, em ấy vì công cuộc mưu sinh của em ý mà làm vô số mẹ trên diễn đàn này mất bao tiền của, công sức. Không biết nói gì hơn. Mình cũng đang cầm cự 1 thời gian ngắn nữa, gỡ lại vốn rồi nghỉ buôn bán hàng thùng. Lần kinh doanh đầu đời này vấp ngay phải quả này, mệt mỏi ghê.

    Lời khuyên cho các mẹ có ý định buôn hàng thùng:
    - Các mẹ hãy lấy hàng nhặt, ra hẳn chỗ người ta bán lẻ đặt vấn đề cho mình nhặt bán buôn, giá cả hợp lý, được chọn và lọc hàng cẩn thận. Vì thưc ra các kiện hàng mà người bán quảng cáo là nguyên dai nguyên kiện ý, có 1 số không nhỏ các chủ buôn đã mở hàng ở bên Cam và chọn hết hàng đẹp, rồi thuê người đóng kiện, ép lại. Lấy nguyên kiện mà không hiểu thực chất chủ buôn như thế nào thì rủi ro rất cao.
    Thực tế mình biết được điều này khi đi xem hàng của 1 bé ở Cổ Nhuế, bạn ấy có người nhà làm ở kho bên Cam, nguyên văn là: Không có chuyện lọc và nhặt hàng trong kho đâu ạ. Chỉ có khách đặt mã hàng rồi khi được giao hàng thì tự lọc lại rồi thuê người, thuê máy ép lại kiện. Từ đó mới có chuyện khách lẻ như bọn mình mua về mở kiện thì mới thấy bị lừa.
     
    Sửa lần cuối: 18/9/2012
  7. triduc.vn

    triduc.vn Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tìm việc: Hãy cảnh giác- topic bán hàng của qlien 84, bài học đắt giá

    có mình nữa đây, nạn nhân đây, tương tự vụ mẹ chichi2011
    mình lấy hàng của Liên hơn 30tr cơ, mình nói rõ và thỏa thuận với Liên: mình mới bán nên yêu cầu Liên ưu tiên hàng khá trở lên cho dễ bán, dễ câu khách, nếu ko bán đc thì cho mình trả lại hàng đc ko? Liên đã đồng ý thỏa thuận đó, lúc ấy có 3 mặt 1 lời: mình, Liên và Hoa bạn cùng chung vốn với mình.
    Lúc ấy bọn mình tin tưởng và ngưỡng mộ Liên lắm, các mẹ cứ vào Topic cũ của em ấythì biết.
    Khi lấy hàng, không đủ tiền nhập cả kiện (em Liên gọi là Tép) bọn mình xin nhập 1/2 tép, em ấy bảo kiện polo trẻ con giá 5.5tr, nửa kiện là 2,75tr 1 kieenj khoảng 300c, đếm xô cho chị 150c, ko chọn, ko tự đếm mà tay em ý đếm, cứ nhắm mắt đếm hàng, chỉ đc đổi rách và to ngang ngoại cỡ...kiện chân váy, rồi vest mỏng, dạ ngắn, thun nữ, gió trẻ con cũng vậy...
    xấu nhất là kiện vest nữ mỏng, polo, montergi len....
    trong vòng 10 ngày đầu lấy hàng , ngày nào cũng đến nhà em ấy lấy thêm 1-2 mã ạ, thì ngày nào mình cũng phải đổi 10-20 chiếc vì cũ nát, sờn rách, to ngoại cỡ chả giống ai, xấu lỗi mốt....
    lúc nào em ý cũng nói: hàng của em nuột lắm rồi, đều đẹp hết...chị yên tâm đi, bán đc giá lắm, có khi chả mấy chốc mà chị có tiền sang Campuchia nhập hàng cùng em ấy chứ...
    túi xách thì chắc mã 99 như mẹ gì nói thôi, mình lấy 8 cái thì về khách ai cũng chê đắt và xấu và ko phải da xịn da thật như em này quảng cáo, có khách sành còn bảo mắt chúng mày thế nào mà nhập túi này giá 450k và 550k bán cho ma à? 8 cái cả to lẫn nhỏ hết khoảng 4.5tr
    khoảng 1 tuần sau nữa thì mình lên nhà em Liên lấy thêm 1 ít len nữ, gió nam nữ, bò...hết 6tr tiền hàng nữa, tổng lượng hàng nhập lúc này khoảng 35tr rồi
    mình hết tiền nhập và cũng muốn đổi nên trước khi ra về nói Liên cho mình trả lại túi luôn, Liên bảo chị ơi cứ từ từ 1-2 hôm nữa nhé. mình về cùng xe ôm chỏ hàng nhà em ấy
    về đến cửa hàng mình đem túi ra trả bác xe ôm và trừ lại thì thấy phải bù thêm hơn 1tr tiền hàng cho em ấy nữa, bác xe nói ko chịu gọi Liên đi, gọi thì em ấy cáu gắt nhát gừng nhát tỏi rồi ko thèm nghe máy của mình nữa mà chỉ gọi cho xe ôm của em ấy rồi lại tam sao thất bản lại cho mình, mình lại nhắn tin là em nghe máy đi, và nói khéo léo để em ấy thông cảm và chấp nhận cho mình đc đổi trả như thế như thế, vì mình hết vốn, và êm ấy đã hứa là cho đổi trả vì ới bán hàng chưa biết thị hiếu của khách ở đây ...
    em ấy vẫn khăng khăng ko chịu, máy đt thì tậm tịt, cứ ngồi nhắn qua nhắn lại đến sốt ruột, ông xe ôm thì nóng nảy cứ sồn sồn ầm ĩ cả phố đòi tiền hoặc đòi hàng về, mình nghĩ nếu chỉ có vậy mà em Liên gây khó khăn ko cho đổi trả thì quá quắt quá, lại còn khinh thường mình ko nghe máy...mình chỉ nói bác xe là: bác bình tĩnh để cháu giải quyết xong với Liên thì cháu sẽ đưa tiền hoặc trả hàng cho bác, thế là bác ý xông vào cửa hàng mình để cướp hàng ra, mình ngăn lại thì bác ấy đẩy và bóp tay mình rất đau, cảnh tượng lúc ấy như 1 cuộc xô sát giữa chợ ấy các mẹ ạ, cả xóm ngõ chạy ra xem, phải đến khi mình hét lên: Chú ơi chú nhiều tuổi rồi đưng xô sát với cháu, nhà cháu ở đây, có hàng xóm ngõ, đây là Dốc Minh khai nhiều đầu gấu lắm đấy, chú mà cố tình xô sát với thanh niên là chú thiệt hơn đấy, Hoa ơi gọi mấy anh nhà bên cạnh sang đây( để bênh và ngăn chú ý lại ạ).
    thì chú ấy mới thôi, chú ấy gọi và trao đổi với Liên rồi Liên bảo chú ấy về đi, khoảng 10p sau thì chú ấy quay lại và nói là: thôi Liên nó đồng ý đổi cho rồi, mang túi và mang số tiền còn lại ra đây.
    mình lúc ấy 7h30 tối rồi, 2 đứa đều mệt mỏi và thất vọng vì em Liên này nuốt lời quá đáng...mình vẫn cố gắng nhắn lại cho em ý 1 câu: liên à, làm ăn có lúc này lúc khác, thôi lúc nóng này bỏ qua để chị em tiếp tục làm ăn nhé..
    hôm sau mình còn nt hỏi thăm sk em ấy vì biết em mới đi Cam về, mệt phải truyền nước...em ấy nhắn lại: em là người đi buôn ko hợp với con buôn như chị đâu, thôi chị vui lòng tìm mối hàng khác đi nhé, coi như em với chị hết duyên ở đây...
    mình nhắn lại: ừ, đúng là ở HN có hàng trăm mối để lấy hàng ko chỉ mình em, chỉ vì cái topic của em, bọn chị mới tin tưởng, em đi buôn giỏi đc nâng lên tầm nghệ thuật rồi thì đc gọi là người đi buôn, bọn chị thật thà thì là con buôn, con mồi của em chắc. rồi lời qua tiếng lại bằng tin nhắn thì nhiều lắm, em Liên dần dần lộ rõ bản chất, bộ mặt thật: lật lọng và lừa đảo các mẹ ạ
    Lúc này mình và Hoa đã nhận ra chân tướng sự việc của em Liên, Hoa rất hiền còn phải thốt lên: tôi thất vọng vì con Liên quá, nó cư xử cạn tàu ráo máng đến thế là cùng.
    Bọn mình lúc ấy mới nhìn lại chặng đường gần 3 tuần lấy hàng của em ấy, lấy như lấy ép, ko cho chọn, dù bọn mình chấp nhận giá chọn, ko cho nhặt, nhắm mắt đếm hàng, mình thì nhắm mắt trả tiền mà ko nhìn ra đống hàng cũ và nát quá thể kia có xứng đáng hơn 30trieeuj tiền nhà cầm đi, chưa kể mỗi đứa 25tr, cộng gộp lại 50tr tiền vốn mới đủ..
    Bọn mình vẫn thầm cảm ơn đống túi xách, may nhờ có nó vừa xấu vừa đắt, đổi trả...mà sớm tỉnh cơn mê, sớm nhận ra chân tướng sự việc
    Em này làm giàu trên xương máu của người khác, trên mồ hôi nước mắt của những người làm mẹ như bọn mình, nhẹ dạ cả tin
    hôm cuối cùng mình nghĩ bao nhiêu hàng cũ nát dang xếp hàng chờ đổi dần nhờ những lần lấy hàng, giờ em ấy ăn đủ "no" rồi em ấy cắt cầu thì làm sao mà tiêuoom ấy hóa đc hết chỗ hàng mấy chục triệu này đây, 2 đứa bàn nhau chọn lại hết và đến nhà em ấy đòi đổi hoặc trả lần cuối, chỉ khoảng 3tr tiền hàng thôi, ngu thế ko bê hết hàng đến trả đòi lại tiền như mẹ chichi2011, mà giờ em Liên vẫn ko trả lại tiền cho chichi2011 phải ko? em ấy bảo với mình là :"thà chết em cũng ko trả lại tiền cho các chị",
    đến đổi thì có mẹ em ấy ở nhà, bà thanh minh thanh nga cho con gái và cứ tấm tắc khen hàng nhà bà đẹp, em Liên về thì lộ rõ bộ mặt đểu giả: em ko đổi các chị làm gì đc em...kể cả em có nói thế ban đầu( vì bọn mình nhắc lại lời hứa nhập lại hàng nếu ko bán đc) thì lời nói gió bay, ai làm chứng cho các chị? chả có giấy tờ ký cọt gì hết...
    phải đến lúc mình găng lên: em ko đổi trả bọn chị ở lỳ đây khi nào e đổi thì mới về, ngày nào chị cũng đến đây...thì mẹ em ấy bảo thôi đổi cho xong đi...em ấy mới xuôi.
    Biết như thế mình ôm hết cả đống hàng đến lấy lại mấy chục triệu xoay sở tính làm ăn mối khác, còn hơn ôm đến bây giờ mệt mỏi chán nản cả tinh thần.
     
  8. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,548
    Đã được thích:
    987
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tìm việc: Hãy cảnh giác- topic bán hàng của qlien 84, bài học đắt giá

    có mẹ mất gần 50 chục rùi chị ah.
     
    neptune_1289 thích bài này.
  9. mechichi2011

    mechichi2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tìm việc: Hãy cảnh giác- topic bán hàng của qlien 84, bài học đắt giá

    Lạ nhưng đó là sự thật ạ, có cái hóa đơn bán lẻ thôi, nhà mình thì vứt đi mất rồi, không biết các mẹ khác còn không. Chủ topic lập ra topic để mọi người cảnh giác với Liên mà..............
     
    neptune_1289buada thích.
  10. mechichi2011

    mechichi2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tìm việc: Hãy cảnh giác- topic bán hàng của qlien 84, bài học đắt giá

    Lúc đầu cũng nghĩ nên chọn, nhưng Liên nói là không nên chọn bán khó lắm ạ..... huhu, bọn mình nhẹ dạ cả tin mà, rồi bảo lấy ít thì nó bảo lấy ít không bán được, mình bảo lấy 50 cái áo phong nữ thôi thì nó bảo 50 cái ai người ta vào bán, hàng trẻ con mình bảo lấy ít thôi thì nó bảo không ai bán hàng này bán ít ạ, anh chị phải lấy Cả tép, anh chị yên tâm hàng em tuyển rồi nên rất đẹp và dễ bán, bán nhanh lắm ạ……hàng này không bao giờ lỗ vốn được đâu ạ Nó còn dụ mình 1 tuần phải lấy hàng 1 lần, nhưng mình thấy hàng xấu nên đã không lấy them mà giải tán gấp đấy ạ. Tép hàng polo trẻ em cuối cùng mình tặng lại cho nhóm phượt đi làm tình nguyện hết……rồi giải tán cửa hàng cho nhanh. Mình cũng bảo nó đời có nhân có quả hết, em cứ nuốt trôi số tiền của chị đi, rồi đến lúc đời con em nó sẽ hỏi mẹ nó đã làm gì mà giờ nó phải gánh nhiều thứ vậy.
    Liên nhắn lại: Có chết em cũng không trả lại tiền đâu, chị muốn là gì thì làm.
    Bạn luadoi nói thật đúng nó vẽ cho mọi người con đường đi đầy hào hoa nhưng bước vào thì thật chông gai. Luadoi nói thật đúng SỐNG KÝ SINH TRÊN MỒ HÔI SƯƠNG MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC THÌ KHÔNG ĐÁNG LÀM NGƯỜI.
     
  11. buonhangthung

    buonhangthung Tên tớ là Thiên Di

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    1,425
    Đã được thích:
    801
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tìm việc: Hãy cảnh giác- topic bán hàng của qlien 84, bài học đắt giá

    Chào cả nhà, mình đọc được topic này lúc chiều nhưng bận việc nên chưa vào cm được mặc dù đang rất… máu. Bây giờ con ngon giấc rồi, mình mới có thể lên tâm sự với cả nhà đây.
    Mình sinh em bé đầu lòng, có nhiều thứ phải chi tiêu, đồng lương công nhân viên chức của cả 2 vợ chồng biết chắc chẳng thể nào lo xuể. Thế nên 2 vợ chồng quyết định kiếm đường buôn bán để sau này con đỡ vất vả. Lang thang trên mạng, thấy cái topic tung hứng của qlien 84, thế là nhẹ nhàng sa bẫy. Mình ở SG, qlien ở HN, dẫu biết mua của nàng ta thì hơi nghịch đường, vì ai cũng biết muốn đánh hàng thùng phải đi SG – Tây Ninh – qua Cam; còn mình thì lại lấy từ HN. Gọi điện hỏi nàng ta, những lời mật ngọt “Hàng đẹp lắm!” “Trời ơi, hàng em tuyển mà. Hàng hiệu không đấy! Không hề có chuyện rách rưới cũ nát đâu. Chị yên tâm! CHị ở xa thì em phải tuyển hàng xịn cho chị chứ! CHị yên tâm!!”blablabla… TIN!! Nàng ấy TỐT NGHIIÊP ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ MÀ!!! 2 vợ chồng gom hết số $ tiết kiệm còn lại để đóng hàng. Ngày 20/07/2012 đặt của nàng ta tổng cộng 16.440.000VND. Ngày đêm mong chờ hàng về với những dự tính trong đầu: hàng trẻ em phải giặt sạch này, tẩy trùng này, ủi này… Rồi chồng còn chở vợ đi kiếm cho được cái máy tẩy trùng…
    1 tuần sau hàng về… Khui cái nào ra là tái mặt cái ấy… Mình cũng dân xài hàng thùng mà, cũng biết hàng nào tốt xấu, mắc rẻ… Cái ĐỐNG qlien84 giao cho mình, nếu mà trả lại được, chắc nàng ta cũng sẽ thuê người vứt rác đi mất thôi. Gọi điện complain, nàng ta phán “Vậy là chị không biết xài hàng thùng rồi!!”. Nực cười. Thử hỏi các bạn trên này, hàng thùng phải là hàng rách xấu sao????
    Giỏ xách cũ nát, lấy 550K/chiếc…
    Tép phụ kiện baby vừa dơ vừa hôi hám… Tính ra cái chuẩn đẹp của nàng ta thật tệ quá sức.
    Giày ư? Vất ra đường chưa chắc người ta đã lấy…
    Mọi giấc mơ khởi tạo, nung nấu, bỗng chốc tan nhanh hơn bọt xà phòng… Lần đầu đi buôn ôi sao mà cay…

    Thật sự là nỗi bức xúc này có nói dài chục trang cũng chưa hết. Nhưng thôi… chuyện đã rồi, mình khép lại, coi như 1 bài học xương máu để đường đời còn dài ko bị ai lừa nữa.
    Còn đối chấp ư? Khó như lên trời. Bán buôn hàng thùng làm gì có hóa với chả đơn mà đối? Mà nếu có đi chăng nữa, kiện bung rồi, nàng ta có tới cũng phán “không phải hàng của em” thì cũng thế thôi.
    Cảm ơn chủ top rất nhiều vì đã đưa ra topic này. Mình cũng định viết 1 bài về nàng ta, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, giờ thì ko cần nữa… Phàm đã bán lẻ, thì hàng sỉ chẳng qua chỉ là rác người ta muốn vất đi mà thôi…
    KẾT: Gieo nhân nào, gặt quả nấy. (Mà biết đâu nàng ta còn lừa được cả Diêm la ^^)
     
  12. Kanyumi

    Kanyumi ĐẤT NỀN ĐẦU TƯ

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tìm việc: Hãy cảnh giác- topic bán hàng của qlien 84, bài học đắt giá

    Ngày trước em cũng đã bon chen với qlien đấy. thực sự lầ rất khó khăn ai mà chả muốn kiếm thêm. Nhưng vốn chả có nhiều, rồi nghiên cứu xem bán cái gì, ở đâu cho ai, xong lại nhìn cái bảng giá mà chị ấy đưa ra thất đắt quá liệu có khó bán ko? vì hàng thùng với những cái giá như vậy mình chẳng hy vọng được lãi gì nhiều. Quyết định tìm mối khác. may làm sao quyết định đúng đắn. thỉnh thoảng vẫn vào lại topic của chị ấy để gọi là học hỏi kinh nghiệm rồi mới biết thực ra chị ấy ko đẹp như những gì chị ấy nói.
    Cũng vì miếng cơm manh áo thôi nhưng ăn thịt uống máu của người khác đừng mong nhởn nhơ. Nhưng như các mẹ đã từng làm ăn với chị này mọi người cũng thấy, chả có bằng chứng, toàn mua bán bằng lòng tin với chị e thôi bây h vì vậy mà lòng tin có gì đó mất mát quá. Thích cái câu ở tựa đề:" bài học đắt giá"
     
  13. mechichi2011

    mechichi2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tìm việc: Hãy cảnh giác- topic bán hàng của qlien 84, bài học đắt giá

    Lời khuyên chân thành, mẹ cháu để nguyên đại nguyên kiện mang trả nó đi, đừng khơi ra nữa, không như lời nó nói đâu, kiện hàng trẻ con 5,5t của mình, mình hỏi đi hỏi lại nó bảo đẹp lắm chị yên tâm, hơn 400 cái, ôi thôi đấy mở ra cuối cùng phải cho tình nguyện hết. Thực ra nó đã lọc hàng bên Campuchia rồi, vậy có nghĩa là những cái đẹp nó lọc hết rồi, nó cũng bán lẻ mà, còn lại thì thuê đóng kiện lại rồi về bán cho bọn mình đấy.Mẹ nó tỉnh lại đi đừng u me như tụi mình nữa, nhiều người bị chứ có phải 1 người đâu, mình khuyên bạn chân thành nhất đấy..........
     
  14. hoangtit

    hoangtit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/2/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tìm việc: Hãy cảnh giác- topic bán hàng của qlien 84, bài học đắt giá

    Mình cũng bị bạn này lừa rồi. Hôm trước đến khuân kiện polo về với giá 5.8tr. Mình có thắc mắc sao đắt hơn các chỗ khác, e ý bảo hàng của e ý đẹp, k có hàng rách. Em ý có bày bán 1 ít, em ý bảo hàng của e ý còn đẹp hơn bày nhiều. Mình lần đầu làm nên cũng tin tưởng khuân về. Khi mở kiện ra đếm được 320c trong đó rách phải đến 20c, còn hàng xấu và nát phải tầm 50c nữa còn lại là hàng trung bình là chủ yếu. Hic hic giờ vẫn để đắp chiếu nằm đấy. Tính kiếm thêm tí thu nhập vì vừa thất nghiệp có đc vài triệu giờ thì tiền cũng hết luôn. hic hic
     
    neptune_1289teenspirit thích.
  15. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: TÌM VIỆC: HÃY CẢNH GIÁC- HÀNG THÙNG qlien84 - BÀI HỌC ĐẮT GIÁ

    Để yêu cầu đối chất, người phản hồi cần có thông tin sau để so sánh:

    - qlien84 thông báo với các bạn về tình trạng hàng hóa là A (ảnh chụp màn hình các trao đổi) nhưng khi nhận được hàng, các bạn lại nhận được hàng là B (có hình ảnh lô hàng các bạn đã nhập để minh họa).

    Nếu chỉ dựa vào lời nói thì BQT sẽ không thể hỗ trợ các bạn.

    Cảm ơn các bạn.
     
  16. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Phản hồi về qlien84

    Mời các thành viên không liên quan hoặc không cung cấp thông tin trung lập để giải quyết vấn đề thì vui lòng miễn bình luận tại topic này. Nếu các bạn tiếp tục, các bạn có khả năng sẽ bị tạm khóa.
     
  17. mechichi2011

    mechichi2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Phản hồi về qlien84

    Chào Mod
    Có lẽ Mod hiểu tại sao nhiều nạn nhân không đưa sang mục đối chất, và bản thân em cũng vậy... Em biết nếu đưa sang mục đối chất thì em phải có bằng chứng.
    Nhưng bằng chứng thực sự là lô hàng nhà Liên em đã chở sang nhà Liên trả (địa chỉ 49 Nguyễn Khoái). Còn lô hàng Polo của trẻ con em đã tặng lại nhóm phượt (Nếu Mod cần em có thể cho Mod số điện thoại của nhóm này), 1 tặng họ 1 bao tải luôn để đi làm tình nguyện.
    Giờ Mod bảo em lấy ảnh, em lấy đâu ra đây, tất cả giao dịch trao đổi lại hàng hóa hay đòi lại tiền, rồi những lời nói đầy thách thức của Liên em cũng xóa rồi, bây giờ nếu muốn lấy lại thì phải làm đơn ra Mobile phone mất, còn đâu đổi hàng thì lại là alo qua điện thoại.
    Có cái hóa đơn bán lẻ ông xã cũng vứt luôn đi rồi.
    Thế Mod bảo làm và làm thế nào đây.
    Tại sao bạn hongvang_xauxi lại lập topic bên mục Vieclam chắc Mod hoàn toàn hiểu.Bọn em đang cùng nhau cảnh báo để khỏi ai bị lừa nữa.
    Mình hy vọng và kêu gọi các bạn hiện đang có hàng của Liên hãy lên tiếng và nếu còn thông tin giao dịch thì chụp ảnh đi ạ
    Khái niệm hàng thùng cũng vô vàn lắm ạ
    Chụp ảnh lên Mod cũng không bao giờ nhìn rõ đựoc,vì có phải là 1 cái đâu mà là hàng trăm hàng nghìn cái, Mod yêu cầu ảnh so sánh, em hỏi Mod chuẩn mực nào làm so sánh. Bạn ấy có thể nói đối với bạn ấy đó là đẹp rồi, tại thẩm mỹ của anh chị khác em. Mod thừa hiểu điều này.
    Mục tiêu của diễn đàn làmchame là gì đây, bọn em bị lừa từ chính topic trên diễn đàn này, từ nơi mà 1 ngày em không vào mấy lượt thì cảm giác thiếu, 1 nơi mà bản thân em đã tìm thấy được niềm tin và hy vọng, 1 nơi mà niềm tin và hy vọng đó bị mất đi, thay vào đó là sự lừa dối và lừa đảo, đẩy bao người vào hoàn cảnh đã khó khăn rồi lại khó khăn hơn.
    Mod có nguyên tắc của Mod, đúng. Nhưng với trường hợp như em em đã coi như mình NGU MÌNH PHẢI CHỊU, và cũng không lên tiếng hay đối chất gì, tại sao, tại vì bằng chứng nếu đưa ra trong trường hợp này thật mông lung. Mod phải hiểu điều đó, không thể từ Nam ra Bắc đều bức xúc vậy, bọn em đâu quen biết nhau, nhưng khi topic được lập thì ai cũng giãi bày tâm sự, vì sao vậy????????????
    Bọn em những nạn nhân, chính thức lên tiếng và cảnh báo tất cả các thành viên diễn đàn, hay các bạn đang xem diễn đàn một lời thức tỉnh chân thành nhất.
    Hơn ai hết bọn em chính là những người đang làm sạch topic này.
    Em nói, nếu Mod thấy sai có thể khóa nick của em vĩnh viễn, nhưng trước khi khóa Mod hãy đọc tất cả những bài em đã viết.
    Không phải ai cũng tự bịa ra được 1 câu chuyện để đưa lên đây làm trò cười cho các ông bố hay bà mẹ, nhưng người đang lăn lộn kiếm tiền, kiếm 1 công việc thực sự để nuôi sống bản thân và gia đình mình.
    Cảm ơn Mod.
     
  18. mechichi2011

    mechichi2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Phản hồi về qlien84

    Em thực sự quá bức xúc "Lẽ trời ở đâu - Công bằng ở đâu" nữa đây ah Mod.
    Mod có biết rằng khái niệm hàng thùng nó mênh mông như trời như biển không.
    Nó có phải là 1 mặt hàng thanh lý hay một mặt hàng mới để dễ bề so sánh đâu
    Mod hãy nghĩ và nghĩ đi, Mod là cha là mẹ của diễn đàn này đấy, mod hãy phân xử cho phải
    Tại sao những kẻ đểu rả lại cứ mãi nhởn nhơ, còn những người tốt thì lại bị nghi ngờ.
    Không có topic này bọn em đâu biết Liên là ai, bọn em đâu biết Liên làm gì để rồi giờ đây bao người phải điêu đứng ah Mod ơi..........
     
  19. triduc.vn

    triduc.vn Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phản hồi về qlien84

    Các mẹ ơi thế cho bọn em cao kiến xem nên giải quyết vụ này thế nào đc ko?
    Bọn em chán nản lắm rồi ấy, lần đầu tập tành kinh doanh mà cụt cả vôn thế này nữa
    Chồng thì thất nghiệp từ Tết đến giờ, ngành XD mà, cứ tưởng buôn bán nho nhỏ để phụ vào tiền sinh hoạt phí chứ chưa mơ đến làm giàu. Từ đầu năm đến giờ cứ đổ thóc giống ra ăn tiêu hết, nào là lo tiền thuê nhà (em chưa có nàh riêng đâu ợ), thuê cửa hàng, sinh hoạt phí, con cái học hành 2 đứa đogns góp đầu năm học bao khoản, ốm đau , về quê quán…ko thu đc 1 đồng nào từ 1 nguồn nào cả. Có nghề nghiệp mà cứ như thất nghiệp, làm ăn tư nhân cả 2 vợ chồng, càng nghĩ càng thấy phát ốm mà ko dám than phiền gì với gđ, chồng hỏi làm ăn thế nào, chỉ nói em tranh thủ, mới bán chưa bit thế nào, bán đc ít nhiều đều nhập vào coi như tiền vốn, chưa đưuá nào nghĩ đến chia chác gì cả đâu.
    Chán nản bọn em đóng cửa hàng suốt, lượn phố phường tìm đường cứu nước ợ, mẹ chồng bảo: tao thấy chúng mày như buôn bạc giả, suốt ngyaf thì thụt với nahu chuyện gì ấy.hic, rồi con ốm nằm viện hơn 10 ngày, chồng ngã xe khèo chân ngồi 1 chỗ, nản thế.
    Tổng tiền hàng khoảng 34tr, bán gần 2 tháng nay đc hơn12tr rồi, những cái khá nhất đã ra đi, toàn bạn bè, người quen đến ủng hộ nên toàn bán giá gần như gốc, mới bán ko dám hét cao, chỉ vừa hô vừa run, còn những cái còn lại thì ôi thôi khó tả lắm, kiểm kho còn chính xác 24tr tiền hàng, số xấu và khó tả ấy liệu có trôi đi và lấy lại nổi 24tr nữa ko? Chắc ko mất, còn trả tiền cửa hàng 3 tháng mất 6tr rồi, đầu tư sửa sang , sắm sửa đồ nghề mất gần 7tr nữa chắc coi như trôi sông trôi biển rồi ấy.
    Trên này và trên các DD khác có bao nhiêu mẹ, bao nhiêu em SV như thế ạ? Mẹ tencha, mẹ teenspirit, mẹ chichi…??? Mỗi mẹ mất mát thiệt hại khá nhiều, 30tr, 40tr, 20tr, 10tr….1-2tr-3tr thì nhiều lắm, họ PM cho mình và nói vì ko nhiều lắm nên ngại lên tiếng..Cộng lại ko biết là bao nhiêu nhỉ???
    Trong khi ấy em Liên thân yêu thì vừa mua đc nhà riêng mấy tỉ, ko những thế dư sức em mở thêm 1 siêu thị hàng thùng quy mô mấy tầng ở trung tâm 3 trường đại học BK, XD, KT thuê mặt bằng khu ấy chắc cũng ko rẻ đâu nhưng em tha hồ mà làm đại gia bán lẻ. Có lẽ biết việc mình làm bất chính nên em cũng đoán trước đc con đường đi riêng của mình, có con đường nào bằng phẳng đâu (lời em ý nói ở topic cũ đấy ạ) nên em dự định nick cũ qlien84 sớm muộn gì chả đc khai tử ở trên các DD mạng, nên em đi tìm con đường Siêu thị hàng thùng hoành tráng và ko cần đến cây cầu online nữa cũng đc ạ, chứ có lẽ ko phải vì e mặt dày( như mẹ nào đó đã nói) hiểu sai về em đâu ạ.
    Đúng là mánh khóe + thủ đoạn +lợi dụng lòng tin của kẻ yếu (những người chập chững mới vào nghề) thì level mới cao như thế, thành đạt như thế phải không ạ? Nghệ thuật kinh doanh của em quả xứng đáng là: con buôn đất hà thành, à quên: Người đi buôn đất hà thành ạ.
    Em cám ơn chủ thớt đã dũng cảm vác tù và hàng tổng, lập lên topic cho bọn em đc chia sẻ với mọi người bài học đắt giá này, em cảm ơn các mẹ, các bạn đã vào topic này an ủi và thông cảm với những nạn nhân bọn em.
    Mọi người nhớ nhé: Tên em ấy là Quỳnh Liên, họ gì ko biết, SN 84, mắt mũi trang điểm tươi tắn xinh xắn lắm ạ, nói chuyện thì ngọt ngào trôi như cháo chảy, nhà cũ của em(nhà bố mẹ đẻ, nơi em đang giao dịch và bán hàng) ở tập thể bộ đội biên phòng ngõ 49 Nguyễn Khoái, nhà mới chưa bit ạ. Siêu thị hàng thùng +café của em ở 49 Tạ Quang Bửu (lại 4 số 9 ạ, hên lắm đấy) gần đại học BÁch Khoa, sdt hiện tại của em là: 0982533908. Em đang tuyển nhân viên bán hàng, kế toán, sửa quần áo, giặt là tại chỗ, bảo vệ, đông vui xôm tụ lắm ạ.
     
  20. triduc.vn

    triduc.vn Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phản hồi về qlien84

    Em vẫn còn hàng của em Liên này nhiều, hóa đơn cũng đầy đủ luôn, các tin nhắn thì bị trôi hết vì máy nhiều tin nhắn khác quá nó tự đẩy trôi theo ngày tháng ạ, còn các giao dịch và trao đổi thì như đã nói, chủ yéu bằng miệng với nhau, hàng thùng mà, có ai làm đơn đặt hàng, hay hợp đồng kinh tế điều khoản gì đâu
    cũng như mẹ chichi2011 nói, hàng thùng làm gì có chuẩn như hàng mới để so sánh, nó tùy thuộc mã hàng gì, chất lượng, độ mới cũ...độ tin tưởng để giao dịch với nhau thôi.
    thế em mới nói: mánh khóe + thủ đoạn + lợi dụng lòng tin của kẻ yếu để trục lợi mà, như thế có đc khép vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không ạ?
    Mod đã chuyển topic này sang mục đối chất hẳn có lý do chính đáng là bảo vệ sự trung thực, minh bạch của các mẹ mua và bán hàng trên này.
    Số lượng nạn nhân nhiều đấy ko phải là ít đâu Mod ơi.
    Giờ bọn em nên làm thế nào đây, mod là cán cân công lý ở Diễn đàn này, mod sáng suốt chỉ cho bọn em ạ
     
    surivanhimtomyphuong thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này