cà nhà ơi,em cũng ở hcm nè,các mẹ bình chọn cho Mickey nhà em nhé,ủng hộ con nhé các mẹ,tại sao em thấy các mẹ ở HCM ít off quá vậy,em thấy mình nên up ảnh lên để cả cùng thấy mặt,sau này off thì dễ nhận biết nhau hơn nhỉ?cả nhà thấy sao?em xí xọn tự pose hình mình nè,cả nhà đừng cười em nghen
Xí.... xí....một tí nhá.....vì bạn hổng vào hội nên bạn nói hội ít ọp....heheheheheh ngoài ọp tháng hội tụi này còn ọp ngẫu hứng nửa ý...có nghĩa là thích thì gặp nhau ,bùn thì gặp nhau và túm lại một tháng ít nhứt là 2 lần hồng thui thì tuần đập phá 01 lần.Vậy mà còn thấy ít ý nhở các mẹ nhở....kekekekeek.Hổng tin bạn vào hụi tụi nỳ thì bít liền...tình thương mến chưn lun....
Hú...hù...hu......toàn thể mọi ngừ lạc đông lạc tây lạc đây lạc đó mau mau nghe mỏ mà tụ tập về....lo...lo...lo.... Ở nhà một mình ên bùn quá là bùn đi thui nhá.....
hole cả nhà, về đến nhà rùi nè ... khg đọc hết nỗi đâu hic hic ... lâu lâu nhảy dzo nhảy ra thui, kg 888 đc
Nhà có thêm bé tên Bo nữa nhỉ, con em, con chị HT, con chị meusu76. Thấy hình chị rùi, mơi mốt đi ngoài đường gặp đá lông mi phát P/S : Chị nhìn còn trẻ thế, lại thêm 1 người đẹp vào nhà nữa, hehehe, nhà này toàn đẹp không ta
Bạn này làm thế là tốt, rất tự tin, giống pà pạn Lucifer nhà này lém Trông bạn xinh xắn dễ thương quá, nhưng bạn tính nhập hộ khẩu nhà này không hay chỉ mún mọi ngừ vote cho con zai? Dù sao thì cũng welcome, welcome!
Thường kháng sinh có nhiều loại lắm chị àh, em nhớ tên sơ sơ : Augmentin, Ceclor, Clamoxyl....khi bác sĩ cho thuốc chị cứ hỏi loại nào là kháng sinh, kháng viêm riết rồi nhớ tên hà, vì mỗi bác sĩ cho mỗi loại khác nhau, tựu chung lại thì cũng loanh quoanh mấy thứ này. Em không thik cho con uống kháng sinh chút nào, chỉ dùng khi bệnh nặng hơn hoặc thật cần thiết. Bác sĩ VN mình hay đánh kháng sinh ngay từ lần đầu khám lắm, cho nhanh khỏi riết rồi con nít mình bi giờ bệnh mà k có kháng sinh là k hết. Theo em biết Augmentin mạnh hơn 2 loại kia chút, nhưng đều là kháng sinh thì đều k tốt.
Đỡ sốt rồi chị, còn ho quá. Tối qua k ngủ được, cứ ho suốt, ho là dậy la làng....bị viêm họng, viêm hô hấp trên...hú hồn cứ sợ bị H1N1.....
@Valentina : So Sorry, hôm CN cũng ráng đi mà k được, con gái bệnh nhõng nhẽo quá, với lại k thể để 3 cha con ở nhà được. Bữa nào mời Valentina uống cafe lại nhé!
Thôi, độc thoại mình ơn chán rùi, đi ngủ bù tối qua k ngủ được đây, memummim nếu còn thức thì coi cửa giùm em nhé, ai về trễ qua phòng 1012 Sheraton Hotel cái nhé, không biết pà Lucifer bả bỏ cái gì vô đồ ăn của cục chưng bẹc giê mà nó ăn xong viêm họng, rối loạn tiêu hoá lun ời, đang cho đi nghỉ dưỡng ở Six senses Hideaway ời..... chậc.........c....ccc