Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Thời tiết này mà nằm ôm chồng, xem Titanic và ăn bỏng ngô thì tuyệt. Ước gì không bị cơm áo gạo tiền nó vật thì tốt biết mấy.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Sáng nay thằng ku nhà em ngủ, thường thì em cho nó nằm trên giường 1 mình nhưng lạnh quá nên ôm nó ngủ luôn, ấm thật
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) chị cũng ở HM hả chị ơi ?
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Có mẹ nào thích đi xem bói ko thế?????
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Con bé nhà chị cũng đang ngủ 1 mình 1 giường, ít nữa lạnh thấy cũng hơi tội con, nhưng mà con lớn rồi mà vẫn ngủ chung với bố mẹ thì lại ngại, không biết nên xử lý ra răng đây :-k
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Mình không thích xem bói, vì nếu nói tốt thì mình không tin mấy và nói xấu thì mình lại sợ thế nên từ hồi cấp 3 đi xem có đỗ đại học không đến giờ chưa đi xem nói lần nào.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chị giống e thế. E cũng ko tin mấy chuyện đó lắm. Rằm mùng 1 thắp hương thì gọi là tâm linh tý thôi.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) 2 đứa nhà e vẫn 2 bên. Thằng lớn 5 tuổi mà ko có bố hoặc mẹ nằm cạnh là ko ngủ. Có khi đêm mà mình nằm phòng khác nó tỉnh dậy là nó vác gối ra ngủ với mình. E cũng chưa biết tính sao đây.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Hôm trước em vừa đi xem tướng, toàn nói chuyện tương lai nên chẳng biết thế nào.hix
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Gọi là có kiêng có lành em ạ, chị thỉnh thoảng mùng 1 cũng đi lễ ở Phủ Tây Hồ thôi vì nhà ở Hàng Đậu. Từ ngày về Tân Mai thì ít đi rồi vì xa quá, còn lễ tổ tiên thì bố chồng toàn lễ thôi. Em kê cho nó cái giường gần chỗ mình ý, con bé nhà chị vẫn nằm chung phòng với bố mẹ nhưng nằm giường riêng và góc riêng, tập cho nó quen dần để nó đỡ bén hơi bố mẹ sau này bắt chúng nó ngủ riêng khó lắm.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Đấy, đã gọi là tương lai thì mình chẳng biết đường nào mà lần. Sợ nhất là họ cứ nói nhà mình có hạn nọ hạn kia, phải làm lễ giải hạn, rồi phải giải mấy lần cơ. Nói chung là chị vẫn không tin vào bói toán, chỉ thỉnh thoảng vui thì xem tử vi trên internet thôi.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Mà giải hạn mấy tr đấy chị ạ. Nhà e chẳng bao h đi xem, nên chẳng bao h mất tiền giải hạn. Mẹ chồng e xem kêu năm nay e mất của. Chưa biết thế nào. E toàn ng khác xem cho xong về bảo. Thôi thì co như cảnh giác.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) em ko tin lắm nhưng mà nhiều lúc cứ nghĩ chuyện âm dương là có có thật chị ạ, hihi em thì rằm mùng 1 nào cũng đi chùa hi
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chào buổi trưa cả nhà. Em vừa oánh chén bữa trưa hoành tráng (ăn ghép cả cơm trưa của anh đồng nghiệp). Giờ em đang đợi chè sữa chua mít về tráng miệng đây Dạo này em hay ăn vặt quá, chả thích ăn cơm nữa
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chị lãng mạn quá, em cũng ước thía lắm. Nhưng cơm áo gạo tiền không đùa với khách thơ chị nhỉ! hihi
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) E cũng ko thích lắm. Nhưng dạo này đang đen quá nên muốn đi coi xem nó dư lào. Mà em toàn xem bói bài tây thôi, ko xem chỉ tay hay tướng số gì hết
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Báo cáo cả nhà, tớ đã về tới Tuyên Quang rùi nhé....mệt ơi là mệt.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Thế là về chơi hẳn 2 tuần nhỉ. Bác sướng thế.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chị ơi, về ở ẩn 2 tuần cơ à, khi nào tái xuất trở lại nhớ có quà nhá.hí hí.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) thks chị nhé! hí hí... chị ơi, sao cái bên đặt bánh của chị em chả nhìn thấy cái hình nào nhờ?