Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vậy em đành đợi phiên chợ sau đi buổi sáng cho xôm hàng vậy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tốt nhất là đợi thêm 2 tuần nữa đi. Tớ thấy mọi người nói là đặt các bà hàng rau tìm mua giúp cho susu già có mầm thì rất rẻ ý, 1-2k/quả, chứ hôm qua chợ Bưởi quát 10k/quả, trả giá gãy lưõi thì được 15k/2 quả, hic hic. TỚ đang định dặn bà hàng rau quen đi chợ đêm để ý giúp đây
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm qua lỗi mạng, rõ ràng em thấy Cm của chị mà chả thấy ảnh ọt j, hôm nay mới đc chiêm ngưỡng chị ợ. hihi. nhìn thành quả của chị mà em thèm quá, nhà chị có sân thượng k có mái sướng nhờ. Nhà em sân rõ rộng, phải đến 50 - 60m mà lợp kín hết cả. hic.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Sao em trồng rau mầm súp lơ mà toàn thất bại các mẹ ơi? Phí quá. Hạt đã ngâm nứt vỏ nhưng gieo vào giá thể mãi không thấy lên, lúc lên thì lơ thơ vài cây thôi. Hix
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi, em đã từng trồng rau mầm súp lơ và cũng thất bai, tại cây nó lên mảnh quá bác ợ, nên là gặp gió to 1 phát là nó đỏ rạp luôn ý. hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi, thế hoá ra cũng không phải dễ trồng nhỉ? Thế thì ăn rau mầm luôn, thấy mọi người khen rau mầm súp lơ rất bổ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ HaiAn ơi, cho em hỏi chút ạ, chị kê gạch hay kê cái gì phía dưới các thùng xốp trồng rau đấy ạ? Cuối tuần này em cũng học theo các chị, tập tành trồng rau sạch trên sân thượng nhưng đang ko biết là liệu trồng lâu lâu như thế thì có bị ẩm tường và trần ko. Cảm ơn chị.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn các vườn rau của các mẹ thích thật, nhà mình muốn làm lắm nhưng chật nên đành chịu.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bạn dùng giá kệ của FamiFarm, mưa to có thể che lại dễ dàng.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn mẹ DIệu Ngân, hôm qua mình đã xin được hạt giống của mẹ nó, Sáng nay mát mẻ đã nhờ ông gieo luôn rồi. Hy vọng sẽ sớm báo cáo được kết quả, hi hi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Làm như bạn này là ok, nói chung các loại dễ phân hủy, ngoài lá cây có thể tận dụng rác sinh hoạt như vỏ rau củ quả...Ở HN có 1 loại phân rất sạch và đễ kiếm m thấy đầy tro (được đốt từ lá cây + cỏ khô) đầy ngoài đường có thấy ai dùng đâu, mấy cô VSMT đốt xong lại phải chở đi đổ bỏ, nhìn mà thấy phí quá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn bạn. Mình thì lai chưua thấy các cô VSMT đốt bỏ lá ở chỗ nào, chứ mà thấy cũng dừng lại vét vào túi mang về đấy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm trước mình đi qua Linh Đàm - chỗ vỉa hè công viên vườn hoa ấy mấy đống to tướng. Chí gái mình năm nay trồng thêm rau trường (hiệu phó tranh thủ buổi chiều tan học) để ăn đỡ phải ăn rau để tủ lạnh như mình. Cứ đến vụ mùa có mấy bác nông dân đi đốt rơm bán cho 20k/1bao tải, mua cho 400k thì trồng rau cả năm. Bạn chịu khó ra ngoại thành mua cho mấy bao tha hồ mà trồng lại còn sạch ko lo mùi như mấy laọi phân tự làm kia
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) phân tự làm ko có mùi gì lạ đâu các chị cứ ủ và dùng đi . ủ đủ thời gian cho hoai mục hết, trộn thêm vào đất trồng. vừa tận dụng đc rác rau quả thừa hàng ngày vừa đỡ tốn tiền mua phân bón
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chuẩn, mình không mấy khi phải mua thêm phân hay là giá thể đâu Bây giờ mới biết vụ này, để hôm nào về Đông Anh thử hỏi xem sao, thanks bạn
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhắc đến vụ tro rơm, mai phải tranh thủ đốt ít vỏ trấu để trộn vào đất cho cây. Cái tro này chắc cũng khá ok nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ hay đi chợ thì để ý xin của mấy bà bán rau những cuống rau, lá rau bỏ đi ấy, mang về cắt cho vào đất, thay phân rất tốt cho đất và cho cây đấy !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi...đọc đến đoạn này chị nghĩ là nên xung phong quét hộ mấy bà bán rau ở đầu ngõ nhà chị. Vừa sạch ngõ, vừa có phân bón cho đất và cây
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em còn ủ lá rau làm phưn nữa cơ chị ợ. EM có cái thùng nhựa đc KM khi mua Ô mô từ hồi nảo hồi nào ấy, em xin một lố cuống rau cho vào đó, ủ vài tháng là đc phưn bồi dưỡng cho cây roài !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hic, nhà em bố mẹ chồng cái khoản đó là cấm tiệt ý chị ạ, kêu là ô nhiễm, nếu mà ở 1 mình thf cái j em cũng sẽ làm theo ý của em. hic.