Thía là tốt lắm rồi em à, trộm vía ! cứng cáp, khỏe mạnh, nhanh nhẹn là cái cốt lõi rồi. Bé nhà chị thì trộm vía chỉ sài đẹn đến năm 3t thôi. Sau đó cháu lớn bù, tăng cân vù vù đến khi đi học lớp 1 thì so với các bạn cùng lớp đã khá khẩm hơn nhiều bạn lắm. Đến bây giời thì nhớn gần bằng mẹ roài . Đi ra đường trông như 2 chị em ý
Đúng là mẹ ngỗng có ý đó nhỉ nhưng chị em mình bây giừ thích được khen trẻ , ko thích khen xinh . Chúc cả nhà mình tuần làm việc mới thành công và may mắn nhé Hôm qua chị cũng vừa về Bắc Ninh đấy ( 3 tháng rồi ko về )
Theo mình thì off nên có chủ điểm, VD : Tiện thể đi lễ chùa nào đó luôn, hoặc gì gì đó mình chưa nghĩ ra. Chứ mà lại cũng tụ nhau đến chỗ nào ngồi ăn uống không thôi thì cũng chán :-k
ok. Nhưng chắc phải qua Tết DL các mẹ nhà mình mới rảnh nhỉ, vì cuối năm còn bận tổng kết mà. Có gì thì nhà mình bóng bàn với nhau rùi QĐ. Vì em cũng chưa tham gia hội nào bao h nên chưa được ọp lần nào. chưa có Kn vụ này lắm. Các mẹ cứ chỉ giáo cho em nhé. he he.
Qua tết DL sợ lại tíu tít chuẩn bị tới tết AL quá chị ơi, vì tổng kết báo cáo, thưởng này thưởng nọ toàn nhằm vô tết AL mà chị. Hiiiii nhưng em luôn ủng hộ hết mình ah. Chủ nhật tuần này em đang định tiện thể về quê thì đi Ninh Hiệp mua vải may vest, các chị có biết chỗ nào mua vải đẹp chút để may vest không ạ? Bảo em với
Hic chị mà đi NInh Hiệp thì chả bao h mua đc gì tử tế. Vì ko có mắt thợ máy nên loanh quanh toảninh về những thứ nom rất dở hơi chả may đc gì cả. Rút Kn nên toàn mua ngay tại Chợ Nhớn thôi, hàng vải ở chợ Nhớn là chọn lọc đẹp lắm rồi.
Chào buổi sáng cả nhà mình . Chúc mọi người 1 ngày thật vui vẻ và gặp nhiều may mắn Hôm nay nhà mình bị trôi xuống tận tầng 3 bà con ạ . Hay hôm nào mình ọp về thăm đền Đô luôn đi , Nếu qua tết Dương lịch sợ mọi người lại bận . Mọi người cho ý kiến vào lúc nào nhé để lấy ý kiến đa số , Vì hội mình hiện tại cũng ít nên cũng dễ ý mà
Chủ nhật này em sẽ đi qua chợ Nhớn thử coi, muốn mua vải may vest quá rùi, lạnh rùi mà chị. Đi may cũng phải mất 2 tuần cơ, hix hix. Hôm qua em có hỏi 1 chỗ bán vải nhật, sờ thì cũng được lắm nhưng toàn hơn 200 và gần 300k 1 mét, nếu định may thì phải gần 1tr, như thế thì hơi đắt so với em hiiiii
chuc mung quan ho que ta da duoc cong nhan di san van hoa the gioi. cac me tren dd co nhieu me o bn ko day. minh o bn. minh dang muon mua sua non gold health cho con ma ko tim ra cho nao. me nao biet cho chi giup minh voi. minh cam on cac me que huong quan ho
Mẹ nó ở Bn ah? Mình cũng ở BN đấy. Mẹ nó sang bên thực phẩm và thời trang cho bé thử xem. Đây nè: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=28518 Mà mẹ nó có ở TP Bắc Ninh ko? Nhà Tuấn Tuyết ở đường Nguyễn Gia Thiều thấy có bán đấy. Trưa nay đi mua sữa cho con vừa liếc thấy.