Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 1.theo đề nghị của lớp trửong ChiLy,tuần này Kiều Anh hướng dẫn nốt áo pjdaka cho đồng bộ tuần sau bổ trụ cổ tay áo sơ mi,lộn cầu vai và khóa 2.Sầu riêng giờ Kiều Anh k làm đầu cầu nữa,nên sẽ bị mua giá mua lẻ,35k/kg ( chứ k phải là 30k nữa) 1 đĩa như hôm nọ là 2 quả bé ( 1 quả 1,8kg và 1 quả 1,7kg,tổng hôm đó là 3,5kg).Nhưng giờ quả bé như thế rất rất hiếm,nên chắc phải mua 1 quả to,khoảng 3-3,5kg.Mua 1 quả to sẽ lợi hơn 2 quả bé ,vì phần vỏ 1 quả sẽ ít hơn phần vỏ bỏ đi của 2 quả.Tuy nhiên số múi sẽ ít đi,chỉ 4-5 múi,nhưng bù lại múi rất béo ạ cả nhà có thống nhất không ạ,ok thì Kiều Anh sẽ đi mua,tiết kiệm phí ship hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em dơ tay đồng í cả 2 ạ . Mẹ Cò keo ơi bé nhà bạn đã đỡ chưa??????????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thanks cả nhà,bé nhà em k đi liên tục nữa,..chưa cải thiện lắm,nhưng cũng đỡ hơn rồi ạ thứ 7 tớ gửi nốt bạn tiền nhé,ngại quá hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ZỜi ạ, có gì đâu mà ngại. Uống men tiêu hóa vào nữa nhé, hic, sau đợt này cho uống bổ sung kẽm vì đi liên tục là đường ruột bị kém lắm, ra hàng thuốc mua cái loại kẽm mà như gói cốm bổ sung màu hồng là Zin C Kip hay sao í, khổ thân.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cho tớ xin một miếng be bé nhé, he he ... cuối giờ mới đến giao lưu với lớp nên không dám có ý kiến, chỉ dám xin ăn chực thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị ơi,c làm bánh nướng nhìu chưa? em hỏi nhé cái khâu em làm chưa tốt,là:khi bánh chín,bánh lên màu k dc đẹp như ngoài hàng,k long lang,vàng óng,mà màu nó cứ xỉn xỉn ý chị ạ cái khâu quết trứng vào vỏ bánh ý,có pha thêm gì k chị?c đi học,họ có dậy bí quyết pha hay quết thế nào k ạ? cho em học lỏm với bánh của em màu thế này: em làm theo link này:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cho uống thêm men tiêu hóa và uống nước bằng thìa nhỏ tránh mất nước. Khi nào khỏi hẳn hẵng cho uống bổ sung kẽm gói như Plity bảo nhé. Vụ SR mua hộ C luôn 1 quả nhé. Nhắc đến lại thèm chẹp chẹp...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ối, chị làm một lần ăn ko xuể nên ko làm tiếp nữa, bánh của em quá đẹp rồi ý chứ, Chị cũng học hội bạn nên cũng amateur thôi. Chị làm theo công thức của Kiwi có vẻ chuẩn hơn. Đây nhé 3. Phết bánh: Muốn cho vỏ bánh nâu sậm, hỗn hợp phết bánh thông thường gồm trứng + nước chưa đủ. Cần thêm vào dầu mè đen, lòng trắng trứng. Hỗn hợp Kiwi dùng phết bánh gồm: 1 lòng đỏ trứng, 1/2 lòng trắng trứng, 2 thìa dầu mè đen, 2 thìa nước. Nếu muốn đậm hơn nữa có thể thêm vào tẹo đường cho “bắt” lửa (kinh nghiệm của Trà My). Cách phết: Dùng chổi sợi nhỏ. Ở công đoạn này thì chổi hàng Thiếc (hoặc chổi quét sơn) dùng tốt hơn chổ silicon sợi to. Phết sau khi đã nướng tái, lúc này mặt bánh đã có tia vàng. Phết trứng khi mặt bánh khô, ko dính nước (nước xịt làm bánh bớt khô). Nếu xịt nước xong cần cho bánh vào lò cho bay hết hơi nước. Nếu bánh còn ướt mặt mà đã quét trứng thì mặt bánh sau sẽ không sắc nét, không bóng đẹp, thậm chí còn bị rạn. Trứng chỉ quét một lớp thật mỏng. Không quét dầy quá sẽ tạo bong bóng trên mặt bánh. Tốt nhất nên quẹt loại bỏ bớt phần hỗn hợp nước trứng vào thành bát trước khi quét lên bánh. Thông thường mỗi mẻ bánh cần 2 lần quét là đủ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đến muộn là còn miếng bé tí teo teo đấy Dame nhé , nhiều nghiện quá mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng chỉ cần thế thôi ạ, cho đỡ nghiện thôi mà chị, hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng khao khát học may áo sơ mi cho con zai ạ...he he... Bây giờ em mới đọc bài của bác, hnay em họp cả ngày ở cty, chẳng đi được bác ạ Không biết cuối cùng bác có đi ko, biết thế em nhờ bác mua hộ luôn.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có phải lúc mới có link, em paste link banner vào chữ ký thì nó chưa hiện lên hình ko? em lấy cái link đấy nhé Sau khi sửa chữ ký thì nó ko hiện lên link nữa mà chỉ thấy hiện lên hình thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mất trí. Ah, nhầm, nhất trí. A lô mình đã may xong quần 4 mảnh, cạp rời túi chéo rồi, còn một vài điểm cần điều chỉnh, nhưng cơ bản là ổn, học nốt cái áo nữa là thành pijama love
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hình như hôm nọ các chị học quần pijama phải k? hôm nọ em k nhớ mẹ nào hỏi em nhưng em có trả lời là: cách vẽ,các mẹ áp dụng công thức như mẹ Kiều Anh đã bảo: thân trứoc: ống -2=18-2=16cm (chia ra,mỗi bên 8cm) gối (k cần đo,áp dụng theo gối=ống +1cm),tức là =18cm,chia đôi mỗi bên là 9cm đùi:nối thẳng đũng xuống gối (k cần đo),luọn cong cho đẹp các chỗ khác vẫn theo cthuc như bình thừong tất cả những chỗ k cần đo ấy,thừa thiếu đâu sẽ bù trừ hết vào thân sau,như vậy đũng sẽ cong,tròn,k nhọn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ối, thứ 7 mình nghỉ bỏ lỡ toàn cái hay: áo pyjama, hay sơ mi bé trai nhỉ, SR này.. chẹp chẹp. Hnay nhiệm vụ là may cái quần, bụp phát có khách đến thế là ăn uống buôn dưa lê hết nửa ngày.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thằng ku bé nhà c đang quấy, ku lớn thì học bài, xã đi công tác, đến mệt. Một mình chiến đấu với hai đứa, sắp oải rồi. Tối nay em sẽ mayquaafn 4 mảnh, cạp chun, k túi!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Xin chào hội may vá, mình cũng nghiện mê tơi món này cho mình được tham gia cùng hội với nhé! Trình may của mình còn kém lắm đường may còn chạy ngoằn ngoèo ý, hi vọng vào đây nhiều học hỏi các mẹ để lên tay hơn.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Welcome mẹ nó, đường may xấu thì chỉ có cách luyện và phá vải nhiều thôi bạn ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ cả nhà, cô giáo nhắc nhờ, tuần này lớp học áo pijama xong sẽ phải trả bài cả bộ quần áo đấy nhé. A lê hấp, cả nhà ra pijama love chọn vải về may. Hí hí.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ eo ôi hôm nào đi NH mà trời se se lanh có khi ''đụng độ'' cả nhà may vá mặc pjdama đi cũng nên hí hí