Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Khi ấy em sẽ nhận ra người quen ngay nhỉ!!! Hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình dạo này tối đi ngủ sớm hết hay sao í nhỉ. Chiều nay em đi làm về buồn ngủ quá, suýt ngủ gật khi đang lái xe.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi,em vừa đi vừa ngủ là chuyện bình thừong chị ạ có hôm đang lái,đang lim rim thì đằng trứoc có 2 thằng húc nhau,mình giật thót cả tim-----> thế là tỉnh cả ngủ luôn hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Xem ra tất cả các con đường đều dẫn đến việc mua vải. May ghê, đang nhiên lại có lý do chính đáng để đi mua vải, có người đặt hàng 4 chiếc chăn, phá đc 16m vải rồi ------> thiếu vải trầm trọng hé ... hé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ặc, chị may xong 4c chăn thì cũng mệt phết nhỉ! Dạo này bụng e cũngkinh quá, sắp to hơn ngực rồi!!hichic.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hix hôm nay bé nhà mình có 1 cô đan dép tặng rồi nhé. Chờ đến lúc chào đời là nhận quà nha.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chuẩn quốc tế năm nay là vòng 2 > vòng 1 đấy, chúc mừng mấy C e mình. mình ngửi thấy mùi tiền có khác, vừa ê mông cắt xong 2 cái chăn rồi, may điên cuồng để còn kiếm xiền đi NH đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Good morning, chào ngày mới cả nhà. Bác Chilli đêm qua thức đến mấy giờ kiếm xiền thế? May chăn toàn đường thẳng thì cũng nhanh mà, bác nhỉ. Hữu Duy, em tranh thủ tập luyện ngay chứ càng để lâu bụng càng sổ to đấy, kinh nghiệm đau thuơng của chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dame ơi tập tành thế nào phổ biến kinh nghiệm với chứ dạo này chị cũng lười đi , suốt ngày ngồi rồi đến tối cũng lại ngồi may là bụng dễ to ra lắm. Hôm qua Tiểu thìn không đi được nên 2 chị em hẹn hôm nay mới đi mua vải cotton về may đồ cho con, cả nhà có ai tham gia không nào?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dame ơi tập tành thế nào phổ biến kinh nghiệm với chứ dạo này chị cũng lười đi , suốt ngày ngồi rồi đến tối cũng lại ngồi may là bụng dễ to ra lắm. Hôm qua Tiểu thìn không đi được nên 2 chị em hẹn hôm nay mới đi mua vải cotton về may đồ cho con, cả nhà có ai tham gia không nào?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bác mà có thời gian thì nên yoga, tuổi của bác bắt đầu yoga là rất vừa rồi đấy. Còn ko có time thì tối cứ tập vài động tác bụng giúp em, tập ngay trên giường ý, giơ chân lên hạ xuống (ko chạm đất) chừng 50 cái, đều đặn kiên trì thì ổn lắm. Hoặc bác mua cái Perfect AB (đang bán trên hotdeal hơn 200k thì phải) về nhà đẩy đi đẩy lại cũng đau cơ bụng lắm đấy. Em thì toàn lười, với lại đang tập con cứ bò xung quanh rồi bò lên người mẹ ko cho tập, thế là lại nản. Em đang mong mỏi chúng nó lớn lớn để sáng dậy đi tập Yoga đây, chứ cứ tự tập ở nhà thế này ko có kỷ luật gì cả, hiệu quả ko cao
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chăm thế nhỉ, chị còn chưa may xong 2 bộ ga gối cho nhà mình, chưa nói đến may cho ai . Dạo này lại bị đặt hàng túi ví mà chị lười quá, tối mát giời chỉ thích đi ngủ sáng thì không muốn dậy sớm đi chợ nữa.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lại có khách giống chị à hihi ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giơ chân được 20 cái là mỏi lắm rùi ý, C chưa lần nào được 50 cái đâu. Trước C cũng Yoga một thời gian sau bận lại bỏ nhưng vẫn thích lắm , giờ khéo đi tìm lớp nào gần gần nhà C để tập lại .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khu Bách Khoa í chị .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cố lên chị, mỗi ngày cố thêm 5 cái là sẽ lên được đến 50 đấy, hì, em giơ được 50 xong quẳng hai chân đánh ụp xuống giường, he he. Em cũng Yoga rồi đấy mà từ hôi sinh con xong bỏ bễ. Chị nên theo Yoga đi, ổn lắm. Em thấy bây giờ nhiều nơi mở ra yoga mà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị COn yêu ơi hôm nay chị lên Bạch Mai xem có vải lông kiểu này làm chăn ko chị nhé, nếu có thì chị alo em nhé, và chị nhớ mua dùm em một ít vải cotton nữa ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hô khẩu hiệu mãi mà chưa cai nghiện được à???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Yoga hình như chỉ khỏe người thôi đugns k chị? Có làm bé bụng được k ạ. Vết sinh mổ của em giờ thỉnh thoảng vẫn đau, k biết e tập có đc k nhỉ?, tập bụng í. Còn Yoga hơi xa xỉ với em, hic, chắc vài năm nữa con cái lớn mới tập đc, bây giờ tối nào về nhà nó cũng bám em như đỉa í, mệt ơi là mệt!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ KO thể chị à, hu hu, Thứ 7 này đi học sẽ đc chị Chilly share vải thô mộc, lấy vải ở DCV mà chị mua giúp em, lại nhờ bác COn yêu mua hộ cotton nữa và đang nhờ mấy bạn ở WTT mua hộ vải gió trần bông ở NH (tuy nhiên cái này ko chắc chắn). ..............