Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Mình thì lại nghĩ khác cứ phải để bọn nó tự giải quyết trước đã không được mới nhờ đến sự can thiệp của bố mẹ và cô giáo để tránh trường hợp là hơi 1 tí là lại ra mách cô ngay mình sợ như vậy sẽ hình thành nên tính ỷ lại của trẻ
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? ko hẳn là ỷ lại, đây là 1 cách giải quyết vấn đề, giống như gặp cướp thì báo công an thôi mà chị, nếu trẻ con tự giải quyết thì sẽ thế nào? nếu chúng đánh nhau sẽ có 1 đứa bị đau và khóc toáng lên, tốt hơn hết là dạy chúng ko đánh nhau, và nếu cha mẹ nào cũng có ý thức dạy con ko đánh nhau thì e tin sẽ có rất ít bé đánh nhau. Trẻ con như tờ giấy, dạy gì chúng biết thế mà. Những bé đánh nhau, em nghĩ do cách giáo dục của bố mẹ nữa, nhiều ng thấy con mình giành đồ chơi mà thắng thì hả hê lắm, khoe như chiến tích ấy. Nếu là e thì e cũng có chút hãnh diện hoặc vui vì con mình khỏe, nhưng thái độ của e đối với con sẽ khác, sẽ mắng con nếu con hành động sai, giảng giải cho con biết nên làm thế nào, lâu dần con sẽ biết cách mà cư sử
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? dạy con, mỗi người sẽ dạy mỗi cách khác nhau, tùy theo trình độ, môi trường, hoàn cảnh..và không ai giống ai. nhưng tựu chung lại là ai cũng muốn con mình tốt, thành người tốt. Xã hội bây giờ quá loạn, mình dùng từ hơi quá một tí, nhưng mà đúng như thế. Con của nhà có tiền được dạy rheo kiểu nhà có tiền và ngược lại
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? ko hẳn là có tiền và ko có tiền đâu chị, có tiền thì đc hưởng môi trường GD tốt ví dụ học trường quốc tế,... nhưng dạy con cách cư xử thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách và lựa chọn của bố mẹ mà chị. Và e cũng đồng ý với chị xã hội bi giờ quá loạn, loạn hơn hồi chị e mình còn bé nhiều, nhưng ko phải tất cả đều xấu, lên trên này mới biết còn rất nhiều mẹ tốt nên cũng thấy đỡ buồn và lo sợ khi sống ở thời nay
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Hiện nay em bé nhà em thì mới được 11 tháng , đến 24-07 này thì mới tròn 1 tuổi. Nhưng mà thấy chủ đề này hay hay ^^ vào hóng một chút để lấy kinh nghiệm
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Con tớ hôm qua đón đi học về, có bạn cũng đc mẹ đón quay lại hỏi cô " Cô ới, cháu làm sao đây? " Cô giá hỏi thì nó bảo" Bạn dương khánh linh cấu con!" Quay ra nhìn mặt con mình tái mét vì bị mách mẹ bạn và cô giáo,Tớ quay ra hỏi con" con lí nhí rùi nấc lên khóc?" tớ gặng hỏi nhưng con k nói chỉ khóc thôi!" Tớ bắt con khoang tay xin lõi bạn, nó k xin lỗi và khóc luôn. mẹ bạn kia biết ý nói" thôi trẻ con nên cũng k trách gì con cả!" Lúc sau nhà kia đi về, tớ gặng hỏi" sao con cấu bạn! trông khi nó rất hiền" Hỏi mãi con mới nói :" Bạn ấy cấu con trước, nó vạch cho bị bạn cấu cho mẹ xem mà rớt nước mắt!" Bục mình e quay lại hỏi cô: thế tại sao 2 bạn cấu nhau mà cô lại k biết, k phân xử. Cô vội thanh minh" 2 bạn khó ngủ cho nằm cạnh nhau nên chắc trêu rùi cấu nhau!" Về con mới nói: Bạn Minh cấu con trước, con mới cấu lại, mách cô thì cô mắng " Ngủ đi, đừng buôn chuyện , rồi con nằm khóc vì đau quá và bị cô mắng" Em nge xong bực quá, nhưng cứ nín giận, để hôm này đi học mới hỏi cô và làm rõ xem sao! Còn việc các mẹ dạy con thế nào? tớ nghĩ" cứ bảo con phải mách cô đã, cô k nghe thì mình phải ra chỗ khác, còn k đc thì vẫn phải tự vệ thôi, đừng dạy con k đc đánh lại bạn=> tớ thấy điều này làm bé nhút nhát hơn, vì nếu như đánh bạn sẽ sợ mẹ hoặc cô mắng làm con lại sợ hơn
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Tớ nghĩ là do tính cách từng đứa thôi bạn ạ, nếu bé nào cũng dạy mà hiểu đc là k đánh nhau, k hiếu thắng thì thế giới này k có chiến tranh rồi....... Quan trọng là trong tình huống bé phải biết xử trí ra sao, chứ k phải lúc nào cũng k đánh nhau, hoặc k đc tự vệ. Nói ngay như việc, con tớ bị bạn cấu vào mặt, về sưng vù mặt lên, bảo mách cô thì cô mắng chứ cũng chẳng giải quyết gì cả, thì tớ sẽ dạy con trước hết là phải gạt tay bạn ra, k cho động vào mặt, và phải mắng bạn để cho bạn biết mình k dễ bị bắt nạt. Sau đó vẫn bị cấu tiếp, khi đó tớ sẽ làm việc với cô, và tớ cho phép con tớ cấu lại vì tự vệ nếu bạn có tiếp tục k sợ con, nếu như tớ bảo con k làm gì, mách cô k phản ứng vì cô k thể quản lý hết đc 50 học sinh ( trường công ) thì bạn tính sao... Tớ thì nghĩ rằng phải tuỳ theo hoàn cảnh, chứ k phải cứ nhất nhất là như vậy
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Mình cũng nghĩ giống bạn, là để cho các con tự giải quyết vấn đề của con nếu có thể
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? nếu được thì mình cũng nghĩ để con giải quyết vấn đề là tốt nhất. Ko nên đánh nhau, bạn nào xấu quá thì ko chơi cùng nữa, mình nghĩ con còn nhỏ chưa hiểu hết, mẹ dạy nhiều con sẽ hiểu. COn nhà em đợt trc hay mách Khánh Chi trêu con, cấu con, nhưng trộm vía đợt này con ko mách thế nữa. Mà con và Khánh Chi có vẻ quý nhau, bạn KHánh Chi về cũng suốt ngày nhắc đến Phương Huyền ( mẹ bạn ấy bảo thế), mà trộm vía theo như e biết dù con e còn nhỏ thôi, các bạn cùng lớp cũng còn nhỏ, nhưng các bạn cũng có vẻ quý con bé nhà em. Và đặc biệt thấy mừng khi cô giáo nói" Bống ngoan, ở lớp con ko bắt nạt các bạn"
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Mình cũng thường dậy các con ko nên đánh bạn, vì thực tế đánh bạn rồi bị bạn đánh, con hình thành tính côn đồ ko tốt. Mình ko thích chơi thì mình sẽ ko chơi nữa là xong.
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Mình vào hóng kinh nghiệm của các mẹ, sau này con đi học chắc cũng ít nhiều gặp những trường hợp thế này
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? bây h e phải tìm cahcs dạy con ko bắt nạt bạn, ai đời con gái 19 tháng đi cầm dép ném bạn tôi tranh nhau đồ chơi. về nhà mắng thì nó dánh trống lảng bảo " thỏ ngoan lắm, Thỏ không đánh bạn" rồi " thỏ yêu mẹ lắm". ngày mai bà lại mách thêm tội đánh bạn nữa
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? hihi, Thỏ dữ quá nhỉ, con nhà tôi yếu quá , nên các bạn hay trêu, mà chẳng hiểu bạn quý hay gì mà, cô vừa gọi Phương Huyền ra uống nước, là có 1 bạn tên là Bốp bê cốc ra bắt con uống, cô bảo Phương Huyền đi tè đi là chạy lại lôi con bé nhà tôi dậy, cô bảo Bốp quan tâm Phương Huyền quá, nhưng P.H yếu nên mỗi lần bạn kéo đi, chạy ko kịp là hay khóc, khổ thế chứ lại. Thỏ nhà bà làm tôi nghĩ đến e họ tôi, nó tầm 4 tuổi thôi, trc đi học hay đánh nhau lắm, hôm nào về ko đánh nhau là nó khoe " hôm nay con ko đánh bạn", ôi, mỗi đứa 1 tính, nhưng sau rồi cũng ngoan thôi
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Hihi đúng là mỗi bé mỗi khác, ko biết sau này con mình đi trẻ thì thuộc loại "bắt nạt" hay "bị bắt nạt" đây ?
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Con nhà em thì thuộc cả 2 loại các chị ạ. Thôi thì đi lớp bà ngoại (bà trông trẻ tư) nên làng ta rất hay được bà thương, nó biết thế nên là rất đành hanh với các bạn, đồ chơi cứ gọi là vơ hết vào lòng cơ (một lúc chán lại cho hết người này người kia); đồ nào thích là xông vào lấy, dằng của bạn ngay (kể cả đứa lớn hơn cũng dằng). Nhưng cho đi sang hàng xóm chơi thì cứ gọi là nhát như thỏ đế - em bé hơn mình nó kéo áo, cấu cho chỉ biết khóc gọi mẹ cầu cứu. Em đang ko biết làm thế nào cho nó hết nhát đây. các mẹ nào có cao kiến chỉ em với...
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Con nhà mình cũng nhát chả bít đánh ai bao giờ, mặc dù không muốn dạy con đi đánh nhau nhưng mình cũng thường bảo con phải tự biết bảo vệ mình, nếu các bạn đánh con dọa sẽ mách cô, bạn còn tiếp tục thì mách cô & vẫn không có tác dụng thì con chiến đấu lại. Hồi mẫu giáo nhát lắm thế mà giờ vào lớp 1 cũng đã bít bảo vệ mình hơn rồi.