Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ e làm gần Bưởi, chị rỗi lúc nào ới em nhé, em đi cùng ah. có 1 cái khó khăn là mh biếu đồ cũng ko biếu nhiều đc chị ah, vì cụ chỉ có 2 cái làn để đồ be bé, tính tnao bh chị nhỉ
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Vậy mới cần chỗ ở . Đấy là điều cần nhất . Bạn cho mình fone đi . Lúc nào đi được bọn mình mang đô ăn thôi đã vậy . CHứ giờ biếu Cụ mấy thứ đồ dùng thì cụ mệt thêm vì phải tha lôi chúng .
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ híc, thi thoảng em cũng qua đấy mà chưa bao giờ để ý. Lần nào qua nhất định em sẽ vào thăm hỏi cụ.
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ chị ui có chị bên muare muốn mỗi ngày biếu cụ 1 suất cơm tồi, hok biết nhà mình có ai tiện đường qua đó hok, vì nhà em ở cầu giấy cũng chẳng gần lắm nen hok đi thường xuyên được,nhà chị ý ở dào tấn gần ks daewoo đây ạ http://********/offline-news/p-55614776?posted=1#post55614776
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ nhà mh lại ko ở mạn cầu giấy nên k qua lấy đc, có mẹ nào hay đi tuyến cầu giấy phố cổ ko ah???
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ chị ơi hay là chị ơi em mình góp tiền thuê cho cụ 1 căn nhà nho nhỏ nhỉ? e thấy thương cụ quá. Xót lòng thật đấy
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ hichic. em cũng đang nghèo quá chẳng có gì cho cụ cả. Em nghĩ thuê nhà trọ giá rẻ rẻ chút là OK nhất ạ. Cụ vừa đỡ tủi thân, vừa có nơi ăn chốn ở. Hôm nọ em tìm nhà cho bạn em, thì có 1 chị bảo như này ạ. Các chị có thể liên hệ với chị ấy ạ. Nguyên văn: "Em ơi! Vào nhà số 5 - ngõ 1 đường Phạm Văn Đồng hỏi chị Thanh Trâm nhé! Chị này đang cần người ở ghép cùng trên tầng 3 đấy. Chị ấy có 2 mẹ con ở thôi, con học lớp 1 rồi, chị ấy cũng đi làm cả ngày. Bạn của chị đấy. Nhà đấy em đi bộ ra trường học là quá ổn vì nó ở ngay ngã 3 Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng mà. Em liên hệ: 098 304 8348."
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ tối qua em cũng vừa qua thăm cụ, e thử hỏi sao cụ hok mở hàng nước, cụ bảo hàng nước nhiều thứ lặt vặt ban đêm ngủ bọn nó lấy, mấy cái này ( đống vỏ chăn..) đêm ngủ còn gối đầu lên được, c ui em vừa nghĩ ra, nếu hok bán nước được, thì mình mua cho cụ 1 ít áo mưa giấy, cho cụ ngồi đó bán, em nghĩ ngồi chỗ đó bán áo mưa cũng được hoặc là chị em mình mua cho cụ ít tất để cụ bán, em thấy ở chợ sinh viên gần Hoàng quốc Việt bán có 15k 3 đôi,cụ ngồi đó treo cái biển bé bé bán 20k 3 đôi em nghĩ cũng nhiều người mua c ah c xem ý kiến này thế nào p/s: em sn 91, đang là sv nên chắc ít tuổi hơn chị thui hihi c đừng gọi e là chị ngại lắm
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ mà hum qua ý, e hỏi hôm nay cụ bán được gì chưa, cụ bảo bán được 1 cái vỏ chăn 20k rùi, đây là gần mùa đông, chứ còn mùa hè chẳng ai mua vỏ chăn thì chả biết cụ xoay sở thế nào hic:-k
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Minh thay y kien nay rat hay vi cu cung da qua gia rui ma dam mua rai nang vay lieu suc khoe se duoc bao lau nen thiet nghi neu tim duoc nguoi o ghep cho cu o cung rui minh dong gop quy bieu cu it tien lam von la hay nhat. Nhin ma thuong lam cac cu gan dat xa troi chang co con cai nguoi than ben canh
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ ở ghép ko p là đơn giản đâu các chị ah, ng già dù sao cũng trái tính, ở vs ng trẻ và thêm đứa trẻ con nữa, sinh hoạt ăn uống ko hợp va chạm nhau phức tạp vô cùng. Em muốn tìm đc 1 nơi nào gần gần bốt hàng đậu để cụ nghỉ đêm, đỡ mưa gió rét buốt và an toàn nữa. P/s: các mẹ có quần áo cũ, chăn, giày dép cũ vẫn sử dụng đc mà ko dùng đến qua biếu cụ để cụ bán kiếm chút lời các mẹ nhé. Cảm ơn các mẹ.
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ trời đang mưa, ko biết bh cụ tnao , cái hiên nhà ở phố hàng giấy sao đủ che mưa
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Tối qua em đi qua đấy, không thấy cụ đâu, nhưng lại thấy 1 bà cụ khác. híc, bà cụ này cũng già quá rồi các chị ạ, em nghĩ phải hơn 80. Em hỏi chuyện thì bà bảo: các con bà mất dạy, nên đánh đuổi ông bà, ông bị ốm nên 2 ông bà dắt díu nhau lên trại Ba vì, ông mất rồi, còn 1 mình bà. Bà còn nói: ở đây người ta tốt lắm, vẫn thường xuyên mang đồ ăn cho bà. Nhưng thôi, mai bà về quê rồi, quê bà ở Hưng Yên. Hic, nghe bà kể, thắt hết cả ruột.
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ hình như cụ này ng gầy gầy cao cao đúng ko ạ? tối e đi qua e cũng thấy, cụ nằm ngay ngoài cửa piaggio, còn cụ Liên thì tối cụ ngủ bên Hàng Giầy (giấy) chị ah
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ đúng rồi, gầy gầy cao cao. Lúc đi có việc qua đấy, em vào cho cụ ít tiền và hỏi thăm, lúc em về thấy cụ đứng co ro ở cửa bốt, vì trời mưa. híc, con cái cụ mà thấy cảnh đấy, chả hiểu hàng ngày có nuốt nổi cơm ko?
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ đúng là xã hội, ng dưng nước lã thì thấy xót xa, mà con cái nó cứ dửng dưng như ko, hnay cụ về quê hả c? ko biết cụ có đủ tiền bắt xe về ko, khoảng mấy giờ thì cụ có ở đấy hả c? E qua thăm cụ chút
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Xã hội giờ rất nhiều cảnh thương tâm. Giúp nhiều thì sức lực và thời gian không cho phép nhưng ở 1 góc nhỏ mình nghĩ nhiều người sẵn sàng lắm. Cụ già ở trên phố xá nhiều người giàu có, hào phóng qua lại nhưng cụ vẫn bị đói, khát, vậy nếu tìm được cho cụ một nơi chắc chẳng cần trung tâm gì đâu mà cụ có thể có chỗ đi ra đi vào thì việc giúp đỡ sẽ hiệu quả hơn. Những thứ mình biếu cụ sẽ giữ được, thậm chí dụng cụ giúp cụ có thể tự kiếm được tiền (cân, bàn, cốc bán trà) sẽ không bị mất. Mình thấy ở tập thể cũ ở Ngõ Quỳnh có 1 cụ già sống dưới gầm cầu thang mọi người cũng cho cụ ấy ở đấy. Cụ già ở chung phức tạp lắm, không khả thi đâu. Mình nghĩ là trước tiên giúp cụ có chỗ ở, ở Chùa hay trại dưỡng lão chắc cũng khó vì tính các cụ muốn được sống tự do.
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Vâng, thường mọi ng cũng e ngại khi giúp đỡ về chỗ ở, v/d như c/hàng, hay cơ quan, vì nhỡ cụ làm sao thì cũng nhiều chuyện liên quan, có 1 chị vừa nhận giúp đỡ cụ suất ăn trưa từ t2-t6 và hỗ trợ 20k t7, cn, em mừng quá. Thời tiết mùa thu em thấy là dễ chịu và bớt lo nhất, ko nóng mà cũng ko lạnh, nghĩ đến những đêm mưa to, hay sang đông rét căm căm mà cụ nằm ngoài đường mà thấy ko thoải mái, tạm thời em cũng ko nghĩ ra đc tìm nơi nào gần gần đó để cụ nghỉ qua đêm, mong các mẹ góp ý kiến ạ
Ðề: Cụ già ở bốt Hàng Đậu, em cần mọi ng chung tay giúp đỡ Nếu Cụ có thể bán hàng nước được mình xin tài trợ bàn , ghế nhựa . Cốc chén , ấm . Chè , kẹo cao su ...để Cụ bán đỡ buồn và có thêm thu nhập . ơợT NÀY MÌNH BẬN hàng họ quá nên môốn qua Cụ mà chưa qua được .