hok có đâu chị ui .........ai dô nhà mới đầu bao giờ cũng bị tra khảo sơ sơ trước í mừ .............em bị dính nè ......gần đây em cứ bị quấy rối .......điện thoại hà ......chắc đổi số we' ...(
cũng có tí tí,.mình được 2 rồng con rùi,heo vàng chuột ngoc qua không gian của bé mình có up ảnh bé bên í xem dùm mình nhe!
đúng thật là tphcm ô nhiễm đến báo động....quá ư là ô nhiễm..... để em trả lời cập nhật và up hình xong em sẽ mail cho mọi người danh sách hội nhá....llalalalalal
nhóc nhà em , mới 15 ngày bị BS cho uống aumentin rồi .... hồi đó em sanh mù thông tin chứ em biết là em cũng ko cho nhóc uống rồi .... bây giờ bị lờn thuốc rồi uống kháng sinh cả tháng ko khỏi bệnh ..... từ lúc nhóc 8 thnág tới giờ toàn bị tống kháng sinh thôi .... vì ko uống thì ko khỏi ..... chán bsĩ VN lắm rồi ....
mình dạy bên quận 2 í .mà nghĩ cách đây 7 năm rùi sao vàng lữ gia bà hồng làm hiệu trưởng fai kg mimosa
vậy hả sao em chụp cứ hiện lên là chưa có thẻ, em còn chưa mày mỏ cách sử dụng nè hihihih mấy cái zụ này là mù tịt
tina kg lên 8989 1ngay bi giờ ngồi xem chắc đuối lun.đi nạp năng lượng đi e rồi 8989 tiếp.nghe tên tinababy tưởng tượng ra e rùi ...chiều qua ch co up hình ch lên mà e đi đâu biệt tăm tích thui hẹn gặp nhau ngoài xã hội vậy...
em xóa mí cái hình hiện tại đi ..hum trước em chụp thử nên hình còn trong đó đó..chắc chắn chụp dc mà .......
Duyệt với pà chị mình cái này, BV Nhi đồng dạo này toàn cho thuốc liều mạnh, em đi 1 lần về k đi nữa toàn tư vấn BS quen hoặc nhờ BS quen đến nhà khám, tư vấn rõ ràng và mình còn được nêu ý kiến chứ đi khám bệnh o83 ngoài là cứ như chạy lũ.
thêm 1 người nữa gần nhà nữa nè.... nhưng giờ chỉ còn mẹ em ở đó ...em theo chồng về quận 6 roài...giờ mẹ em vẫn ở đất thánh...gần nhà các chị đấy ah.... Alo alo... em đang nuôi giữ cặp tỳ hưu mã não....chị Thu khi nào ghé em xem thì hú hú nhá..
CH kg có lùm vậy đâu.e nói như vậy ch thấy đúng ...xã nhà kg cho up hình lên mạng vì bít đâu đứa phá rối nào đột nhập lấy hình cái mặt ch gắn vào tấm hình khỏa thân thay bé bo nhà ch là 1 thằng khỏa thân lun...khiếp qué,,,chiện gì sẽ xảy ra....CHƯA THẤY CHƯA BÍT