Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hay và ý nghĩa quá em ạ,cảm ơn em đã cho cả nhà được đọc bài này.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, trâu đầm bắt đầu nghén ngẩm rùi hử???thảo nào thấy ít vào 888...thường thì mọi ngày đang ăn chơi, nhẩy múa quen rùi mà. bà cứ bình tĩnh nhé. như tui 18w rùi mà vẫn còn cảm giác ậm ọe đây này. cũng nghe mọi ng bẩu là hết 3M là hết mà chưa thấy hết đơi...trộm vía dạo này con iu bắt đầu máy mạnh rùi bà ạ, t thấy cảm giác nhói mạnh nhắm, mà cứ liên tục vào buổi trưa và tối í...còn mấy tuần trước chỉ nhẹ như búng búng thui...mong sao con iu khỏe mạnh, phát triển tốt bà nhỉ??? bà đến lịch khám lại chưa???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cám ơn chị, 4 tháng trước em uống thuốc thì có kết quả, trứng to và đẹp nhưng tới tháng thứ 5 thì trứng không to nữa mà 2 này chỉ lên được 1 mm thôi. Tháng này nghe theo lời khuyên của Mama em sẽ ngưng uống thuốc kích trứng. HiHi thử canh ngày như các mẹ xem thế nào ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chẳng bù ngoài này đang nắng chang chang e ạ, hum qua đang mát mẻ, hum nay lại oi bức òi...hichic...ong hết cả đầu...........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ớ sao thía e?trời SG âm u nên tâm trạng cũng âm u à???phải thoải mái, vui tươi lên chứ e???
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nghén giống chị ,hồi chị nghén KIÊN,mất 4 tháng,ngửi cái gì,ăn cái gì cũng nôn,suốt ngày ngậm ô mai,chát cả lưỡi,ngồi còn chả được ,cứ chóng mặt buồn nôn,người cứ rũ rưỡi ra,nghĩ lại vẫn thấy sợ em à,chị nghén 2 đứa khác hẳn nhau ,từ lúc bầu đến lúc đẻ lên được ...................dững 6 kg,vậy mà đẻ KIÊN cũng được 3,4 kg đó,em cố ăn vào nhé,thời gian 3 tháng đầu là quan trọng nhất đối với sự phát triển của não đấy đừng để thiếu chất nha.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhà mềnh ai đi hội chợ sẽ tập trung ở nhà anna hoặc nhà em nhé,nhà nào rộng rộng thì tập chung ở đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi em nhiều lúc hay nghĩ ngợi lung tung. Nhìn lên lịch thấy gần hết năm cũng sốt ruột. Với lại uống thuốc nhiều quá nên cũng lo lắng không biết có ảnh hưởng gì không. Nhiều cái đến cùng lúc thế nên là buồn. Cũng may nói chuyện với Mama xong thì cũng đỡ hơn đựoc một chút rồi chị ah. Em sẽ lấy lại tinh thần ngay thôi.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e nghe Anna nói đợt trước hình như Anna chỉ 0 có gian hàng riêng mà chung với nhà nào đó thì phải c ạ. e nghĩ mọi ng cứ tập trung chỗ Nhoc Tin cho tiện...
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác thì chỉ.......................nhăm nhăm........tìm ..............hàng ăn,xem có cái gì lạ lạ không ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, ngồi 0 mà suy nghĩ thì nhiều chiện đau đầu lắm e ạ. nên h cứ phải tự sốc tinh thần mình lên thui...chứ mình mà hay suy nghĩ nhiều rùi áp lực sẽ rất khó và ảnh hưởng đến thụ thai í. như c á, trước c còn tâm lý hơn e nhiều. suốt ngày ai gặp cũng hỏi, mình chỉ bít cười trừ thui. đợt trước nhiều lúc mọi ng còn ngại chẳng dám hỏi nữa í... thui cứ vui vẻ lên nhé!!!rùi sẽ đến lúc thui e ạ!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! kHỔ NỖI CHỊ HAY DẬY MUỘN LẮM ẤY.......................CHẮC HÔM ĐÓ PHẢI BẢO XẪ GỌI DẬY MÍ ĐƯỢC ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi CN này là HC rồi ạ! hẹn gặp cả nhà nhé nhà em ko có gian hàng đâu ạ mà em mượn gian hàng vùng miêng để tặng quà tri ân khách hàng thôi ạ nên các mẹ cứ qua gian hàng Vùng Miền sẽ thấy em nhé! or gọi cho em ạ DT: 0914 787 173
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế hả ?vậy mình cứ tập chung ở gian hàng 51 a của NHOC TIN nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, tại bác hay thức đêm để............oánh chén í mừ....................:-\" nói đùa chứ chắc đợt này bác mải chăm cháu mới đẻ rùi việc nhà, việc học của a kiên nên chắc mệt mỏi lắm. bác nhớ giữ gìn sức khỏe bác nhé!!!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! xong các bác các chị em phải qua nhà em nha! em phải hoàn thành nhiệm vụ tặngq ùa xong cho các mẹ thì em mới được lượn lờ huuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, chị làm triple test ở tuần thứ 16 và theo sự chỉ định của bác sỹ em ạ. Chị làm ở phòng khám luôn, còn nhà mình thường làm triple test ở bệnh viện đại học y, hoặc Thái Hà em nhé!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bây giờ bác đi ngủ đơi,ai ăn dưa chuột hông ? Làm 2 quả đã rùi mới ngủ được.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em tưởng một quả để ăn một quả để đắp mặt nạ chứ ah. Chúc bác ngủ ngon nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình 888 ác liệt quá, em chẳng lội được nên ko nắm được tình hình. hnay em vào nhờ bác Doanh đặt lịch hộ em tháng này ạ. QKD của e như sau: 17/7; 17/8; 18/9. Cho e hỏi luôn là 2 hôm nay e bị đau nửa đầu, cứ nhức óc, nhức cả chân tóc khó chịu lắm ạ. Chị nào có cách gì làm giảm đau ko ạ. E lo quá, dạo này nhiều việc phải suy nghĩ, stress nặng nên mới bị như thế đây mà. E thấy các chị hẹn gạp nhau ở hội chợ LCM, e chưa đến đây bao giờ nên ko biết địa chỉ ở đâu cả. Các chị cho e địa chỉ với nếu đến được em cũng muốn đến xem ạ.