@HA: (Loại ý nhà cũng có, nhưng ko đủ đô bà ạ, chắc cần loại ấm hơn.) Rét kinh người, đúng là già rồi, sức chịu đựng có hạn, zời nóng ko có điều hòa tôi ngồi vô tư, chứ zời này mà ko có áo với tất, người cứ run bần bật.[/QUOTE] theo tui chuẩn đoán lâm sàng ko phải là già mà mà thiếu nhiệt nhiệt ko đồng đều nên mới phát sinh ra như thế tôi tả cái chăn nhà tui cho bà nhé dài 176cm nặng 70kg nhiệt độ mùa này lúc nào cũng 37,5 hết. Nói chung mùa đông rất ấm mùa hè thì mát rười rượi. Bà có thấy cái chăn nào đc như vậy ko
theo tui chuẩn đoán lâm sàng ko phải là già mà mà thiếu nhiệt nhiệt ko đồng đều nên mới phát sinh ra như thế tôi tả cái chăn nhà tui cho bà nhé dài 176cm nặng 70kg nhiệt độ mùa này lúc nào cũng 37,5 hết. Nói chung mùa đông rất ấm mùa hè thì mát rười rượi. Bà có thấy cái chăn nào đc như vậy ko[/QUOTE] Đã bảo là cái loại chăn di động ý ko hợp với tôi đâu mà. Chăn nhà tôi cũng 170cm ,65cưn, 38độ.Tuy made in vietnam thôi nhưng tiêu chuẩn sử dụng lại phải ở Tây mới hợp, mà mình người Việt gốc lúa, nên ko thể nào use được. He he. Đêm qua đắp 2 cái chăn dạ mà rét cầm cập, hix. Chắc pin chai rồi. Sạc mãi ko đầy.
Hehe người ta nói thẳng lại nghĩ cong giống ... nhà mình là thía lào thế? nhà tôi có cổng chung với mấy nhà, tôi mà về muộn thì ông ý phải chờ vì cổng đã được nhà ngoài khoá từ 9h30 tối cơ. Còn cái gì gì đó là ... cái gì?
Uh, tôi cũng thuộc dạng chịu lạnh rất kém, thế mà trời này lão nhà tôi vẫn bật quạt vù vù sợ quá cơ còn mình thì chăn đơn chăn kép. Mùa hè thì ông ấy bật điều hòa để nhiệt độ thấp, đêm mình ngủ rét quá chịu không nổi nhưng không tài nào tìm thấy cái điều khiển đâu hóa ra lão ấy giấu cái điều khiển xuống gầm giường để cho mình không tăng nhiệt độ lên ](*,) Đúng là đến khổ với lão chồng béo :axe:
Chào cả nhà. Hôm nay SN mình mà từ sáng đến giờ chưa thấy ai nhớ chúc mừng mình gì cả nên chán quá. Chồng cũng im thin thít đây này.
Nói chung khó tìm thuốc chữa bệnh lười của mấy lão này lắm, mình mà có đi đâu thì lại phải lo nhờ ông bà thôi chứ không trông mong gì nhiều các lão ấy đâu. Nhưng của đáng tội hôm qua giời đi vắng nên lúc 6h30 chiều tối qua mình về đến nhà thì lão chồng đã xong cơm canh rồi chỉ mỗi tội cái bếp trông như là vừa có có giặc đến làm mình dọn dẹp mãi mới xong.
Trời ơi, thế thì bà phải gửi tin nhắn chúc mừng lại cho lão chồng ngay, chúc rằng : nhân dịp sinh nhật vợ anh, chúc anh mãi là chỗ dựa vững chắc cho vợ và con. Đại ý thế, đảm bảo sẽ hiệu quả chứ bà mà ngồi chờ mấy lão vô tâm vô tính ấy thì có mà đến sáng mai. Ah, mà chúc bà sn vui vẻ nhá (u) (u) (u) (u) (u) chúc từ giờ đến tối sẽ nhận được quà đặc biệt của xã, hi hi.
đấy đấy bà đã tìm đc ra đáp án rùi đấy nó ở ngày sau ??? của bà ý he he đùa tí cho vui dạo này tôi thấy bà mải mê kiếm tiền quá đấy đã đựng đủ các hòm các thùng trong nhà chưa để tôi mang thùng thêm đến cho nhé:razz:
Cảm ơn bà nhá. Chắc là nhiều việc quá nên ông ý quên thôi, chứ mọi năm vẫn nhớ mà. Nhưng không ai nhớ đến thì cũng buồn lắm.
@ HA: Đã bảo là cái loại chăn di động ý ko hợp với tôi đâu mà. Chăn nhà tôi cũng 170cm ,65cưn, 38độ.Tuy made in vietnam thôi nhưng tiêu chuẩn sử dụng lại phải ở Tây mới hợp, mà mình người Việt gốc lúa, nên ko thể nào use được. He he. Đêm qua đắp 2 cái chăn dạ mà rét cầm cập, hix. Chắc pin chai rồi. Sạc mãi ko đầy.[/QUOTE] thế mấy hôm nữa lạnh hẳn thì bà lôi cả tập đoàn everon về nhà bà à:razz:
Chúc mừng SN mẹ nó nhá, chúc mẹ nó tối nay đc nhận quà tặng hết ý từ ông xã nhé! Tặng mẹ nó nhiều nhiều bông hoa (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Chúc bà có nhiều niềm vui, nhiều tình yêu, nhiều niềm tin và thật nhiều hi vọng nhé. Chồng bà chắc tối nay sẽ có hoa đặc biệt, cứ chờ đi nhé, kiên nhẫn một chút nào.
Này bà sang nhà tôi tôi cho ko biếu ko bà cái chăn tuy hơi nhàu nhưng vẫn còn ấm lắm, đặc biệt rất bảnh bao sáng sủa màu sắc vẫn tươi đẹp vì tôi chịu khó giặt, thỉnh thoảng nóng lạnh bất chợt thui!:mrgreen:
Thì bọn tôi giờ mới biết mà, chúc mừng SN bà nhé, ngày này tôi toàn được người xưa nhớ trước mới hay chứ. Thế là tốt rồi, nấu cho là tốt rồi, việc nhà ax nhà tôi làm vô tư còn khu vực bếp thì trừ khi tôi kô nhúc nhắc được thôi may ra đun nước ... để pha sữa cho con thì chăm. Lúc thủng thẳng thì kô? giờ cuối năm ngồi đếm số người đăng ký mới thấy phải ra tết vẫn chưa hết, tôi hôm nay vừa làm cái thông báo trong topic của tôi với YM là ai đký từ hôm nay thì ra tết mới học.
Đề nghị chăn của nhà nào nhà đó giữ nhé không cho mượn lung tung rồi đến lúc nhầm lẫn phường không giải quyết! Nhà Myky cuối cùng hôm qua nhận được quà gì thì khai ra cho bà con vui cùng nào? Ah mà tôi hỏi các bà có quỹ đen không nhỉ???
Uh, hôm đó lão nấu canh rau ngót và còn bảo mình em làm sao mà nấu được bát canh ngon thế. Sau đó thì cả buổi tối lão nằm khểnh vì cho rằng đã làm cho mình 1 nhiệm vụ rất là to lớn rồi, trong khi đó mọi khi mình vẫn nấu cơm và làm đủ mọi thứ việc.
Hôm qua về nhà chồng bảo vợ là cho anh nợ quà trả sau nhé:mrgreen:Chán! Cả nhà đi ăn xong tối về mệt lăn quay ra ngủ.Thế là xong 1 ngày các bà à. Chắc tại sang năm nay nhìn vợ già chán quá rồi nên không buồn nhớ tuổi vợ nữa.
Bà này có chăn thích thế thì làm sao mà dám cho mượn lung tung đc đúng ko ? Tôi nghĩ quỹ đen cũng nên lập để nhỡ có sa cơ lỡ thế thì còn yên tâm! Mà mẹ này dầm nhỉ, kêu hết tiền mong đến ngày lĩnh lương cơ mà! Hết tiền thì lấy quỹ đen ra tiêu đi!:mrgreen: À mà bà thử đọc cái này tham khảo xem nhá: http://www.*********/forum/showthread.php?t=302239&page=3