Hok hiểu sao, cứ đên ngày là e đau lưng thì hok nói làm gì nhưng bụng của e lại đau dữ dội. Trước thì e chỉ đau âm ỉ ngày đầu thui, đợt này e lại đau snag đến ngày thứ 2. Mà đau dữ dội hơn. E lại không dám uống thuốc. Các mẹ biết bí quyết hoặc phương pháp dân gian nào bày cho cho e với. E cám ơn ah! Sau 1 thời gian nhờ sự giúp đỡ bằng những kinh nghiệm quý báu của các me, các chị. E xin tổng hợp lại all các kinh nghiệm để khi chị e nào đó đau bụng khi đến ngày( trường hợp giống e @@) thì đã có phương pháp trị triệt để ah. E xin cám ơn các mẹ, các mẹ tiếp tục ủng hộ để e post thêm, có thể cơ địa ng này hợp vs bài thuốc này nhưng chưa chắc đã hợp vs bài thuốc bên cạnh ah @@ E tiếp tục update xin nhờ sự chia sẻ của các mẹ ah. E cũng thông báo tin vui luôn ah. E đã khỏi hẳn , nhất là đợt này hok còn đau bụng nữa ah khi mà áp dụng 1 trong những cách trên phù hợp vs cơ địa của e ah.@@
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với E trườm rùi, nhưng chỉ được 1 lúc. Toát hết mồ hôi cứ nghĩ đến cái ngày khủng khiếp in tháng ấy c ah
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với Chườm nóng + zai ngồi xoa lưng, xoa bụng, nói chuyện tỉ tê, chắc sẽ đỡ bạn ah
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với C oy, thế gái xoa có đỡ hem c :">, cứ nhất thiết phải là giai ak
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với Mẹ nó áp dụng thử cách này xem sao: 15g hoa hồng khô cùng với 15g ích mẫu nấu nước uống trong ngày. Uống vào những ngày sắp bị nhé
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với Mình cũng vậy và cũng đã làm đủ cách rùi mà nó vẫn cứ vậy, hành mình đến chết
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với Hoặc áp dụng tắm muối khoáng với nước ấm, em dùng cách này thấy ok lắm Pha 1 chén muối biển với 10g cánh hoa cúc bằng nước ấm trong bồn tắm. Tắm bằng nước ấm này trong khoảng 20 phút giúp thư giãn cơ bắp và giảm đau bụng kinh hiệu quả. Tất nhiên là mẹ nó dùng vào những ngày chưa có kinh nhé, chịu khó áp dụng vào những ngày gần kỳ kinh. Còn nếu đau quá đến toát mồ hôi thì mẹ nó uống tạm 1 viên panadol giảm đau, sau đó thì đi khám đông y, đau bụng bất thường thế là do khí huyết không thông, stress hay suy nhược cơ thể đấy.
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với em có cách này đảm bảo khỏi chị nhé, mẹ em cũng cứ đến tháng là đau bụng. sau em cũng kiểu di truyền của mẹ, cứ 1 tháng thì 3 ngày đau bụng ( còn nằm bẹp luôn ko đi làm đc ấy. Sau mẹ kể là có 1 ng mách làm như sau: Mua gan gà về nấu với long nhãn ăn. ăn khoảng 3 lần thì sẽ khỏi. Mẹ em truyền lại bí kíp cho em, nên cũng thoát nạn khổ, tháng nào cũng hành giờ thì ngon lành cành đào rồi. hhiihhi Chị cứ làm theo đi,đảm bảo khỏi nhé ^ ^
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với Oy, b ơi, b nói ra cách nấu đc hok, nghe vẻ cách này bí truyền đấy, h mới biết cách hay thế này
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với cách nấu thì đem nấu chung lên thôi ạ, kiểu như hầm ý :d e thấy mẹ em nấu cho em đơn giản lắm ạ. Nhưg hơi khó ăn đấy các chị ạ, nhưng nhắm mắt nhắm mũi nhé
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với Chị nghĩ cứ ra hiệu thuốc tây, mua thuốc về uống, chỉ hai, ba viên là khỏi, Có phải uống thuốc tây là ko tốt đâu, chứ chị thấy cách dân gian có người hợp, có người không hợp. Nếu hợp thì tốt, nếu ko hợp thì mình mất công lại vẫn phải chịu đau, khổ lắm. Mà cái này sinh con xong là ổn mà. Hồi con gái, chị cũng hay bị đau lắm, lại còn kéo dài nữa. Nhưng bây giờ, 2 nhóc rồi, đến kỳ thì trước đó một ngày là thấy đau lưng thôi, còn chẳng đau bụng tý gì, cứ như không đó, bị cũng ít ngày hơn!
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với Hic, ai chưa bị đau bụng thì chưa hiểu đc cái cảm giác nó khủng khiếp thế nào. Kinh dị. Tháng nào em cũng phải uống giảm đau trong 2 ngày, hu hu, chắc chết sớm quá.
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với em nghĩ chị nên thử cách nấu gan gà vs long nhãn xem sao ạ, gia đình em gia truyền bị đau bụng từ bà ngoại đến mẹ em và đến cả chị em em, nhưgn ăn xong khỏi tiệt ạ
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với hihi, đợi đến khi sinh con thì hơi lâu chị ạ, e chưa có gia đình, mỗi tháng đi làm mà đau 2.3 ngày khổ lắm. Chả lẽ tháng nào cũng nghỉ. Hii, nhưng nhờ ăn như bài thuốc đó mà giờ e khỏi ồi ạ
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với bt mình cũng đau lắm, đợt anyf bầu bí nên thoát khỏi mấy tháng, ko biết sinh xong có đỡ ko? bt đau mình vẫn uống 1v alaxan cũng đỡ hơn
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với Có phải đó là theo di truyền không hả chị ???? Em hỏi mẹ em thì ngày trước mẹ em đâu có bị như vậy đâu chị.... Theo như em biết thì trong co the mình bị nóng quá thôi
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với Em sinh xong rồi vẫn y nguyên, đau gần ngất
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với chắc tùy từng cơ địa mỗi ngiừoi đấy. cứ đến ngày đèn đỏ lại hãi
Ðề: Cứ đến ngày. E đau bụng lắm, các mẹ bày cách cho e với Có Panadol dành cho Menstrual (đau bụng kinh) mà bạn.