Sao thía? cù kỳ là đặc sản QN mà lại buồn ko thèm bán là sao? dạo này bác có đắt hàng ko?dân nhà mình dc cái cứ ới cái là ông bà gửi lên cho, nên cũng đỡ bị thèm. Hôm nào nhà mình lấy hàng nhà bác Cela rồi vào nhà bác nào chế biến măm cái nhỉ?
Sao mà k nổi, em chui còn vừa nữa mà bác cứ lo xa.Thông báo về QN cái là em lên mất 1kg rồi, chắc tại cái món cháo cá song và mấy con ghẹ, ai bảo cứ lườm mình.
èo..èo... ăn tân gia thì phải off chính chứ...sao lại off chui...#-o#-o..hix... trưa t7,Cn thì OK....:finga:
Mẹ H.An có nhời rồi nên mẹ cháu cũng xin phép cảm ơn và nhận vote của các bác ạ, hihi. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=80437&page=6 bài # 56. 57, 58 ạ Về QN lần này nhất định nhà cháu ọp theo tinh thần đất Mỏ
khà khà...Pác bẩu ùi, thích giề Pác cũng chìu mờ.......... ........Trang ới ời, giải xui phải thịt chó đới nhớ k có món nào giả xui hiệu nghiệm bằng nó đâu...nhanh nhanh hiện thưc hoá vụ chui lủi này đi nhá, Pác nà Pác muốn nắm rùi...
CHị Thủy và bác Thanh ơi, em nó đòi off đàng hoàng ăn tân gia trưa T7 này kìa. Chị là chị chiều cô đấy, chờ ý kiến các bác đã nhá.Ăn chơi ko sợ mưa rơi, hôm vừa rồi off chui, sếp bắt quả tang 2.30pm mà chưa về làm còn đi hóng hớt, trừ luôn phụ cấp trách nhiệm, dám vi phạm giờ HC, ko quản lý NV mà lại mải đi buôn dưa lê. Đến khổ, nên chị đang cần giải xui em ơi.
Hải sản nó vật em, nổi thêm 1 cái mụn lên mặt đây này, lại quả chó má nữa chắc em khó sống quá bác ơi.hị hị, bác chuyển cho em 1 BS chuyên khoa da liễu hoặc nội tiết để chăm sóc sắc đẹp cho em trc cái đê.
Buồn hẳn bà ạ , ruột tôi ko cần rửa đâu mà tôi thì ko kiêng gì hết bà cứ cua ghẹ cù kỳ hay ít ra là món xoài muối hn (nghe đồn là ngon hơn hẳn) ăn kèm với gì gì ấy còn hăm hở mà lên chứ artyman:
uh xây nhanh đi em để còn kịp mà đón khách chứ, mà hôm nào các bác HL off chui đêy, tình hình là đang thấy "họ" lại rủ nhau ăn tân gia và giải xui đấy mình cũng tân gia chứ nhểy
hay cn này off thịt chó đê...!!!! to chị thuỷ:ko sao đâu chị ơi...càng nhiều càng tốt mà.!!(đen cái là biết ngay ấy mà..lo j..hehe..)