Gái 31 nhìn kinh dị lắm hở???Chếch chếnh tui hơn 31 rồi vậy lỡ có chiện gì thì sao dám khổ tâm đây ta, chậc chậc
Đừng nói là làm thêm 1 đứa nữa nhe...............hội mình đu không kịp Hada đâu á Đang chờ Tú pà gầm xem seo nè! Lucifer mà cũng cần đỡ đạn hả? bất quá thì chỉ dính miếng mỡ thôi à :mrgreen:
cảm ơn bong cua me, hada, bapluoc, lucyer và mọi người đã quan tâm, họ hẹn đến kỳ kinh tới khi thấy hết kinh thì lên ngay để họ đốt, cầu trời là qua khỏi, bởi mình thì không sao, nhưng con còn quá nhỏ tội nghiệp nó
Anh ấy về với Chúa mà, chỉ là sớm hay muộn, chị nghe ngừ ta đồn rằng: Ở ác, sống dai lắm!!!Hic, chẳng lẽ muốn thọ thọ 1 chút thì phải ác seo ta?
Thanh check lại ở BV khác thử xem, nếu có vô Từ Dũ thì ghé qua chị, chị chỉ chỗ cho (Tại đẻ nhiều nên quen BS tận tình lắm)
Bởi vậy em cũng đang cố mà ác nè nhưng chưa có người tình nguyện cho em ác...hum nào chị giúp em hé????? :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
tui đi khám về thấy tui buồn mà o chẳn thèm hỏi lấy 1 câu mà thương nổi gì, nhưng k sao tui chẳn còn quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, bà viết sai BỨU
Vậy thì chị yên tâm đi, bệnh này phát hiện sớm chữa được. Chị đừng lo quá. Mà chị em phụ nữ chúng mình có gia đình rồi nên mỗi 6 tháng nên đi kiểm tra phết tế bào âm đạo (PAP) cho an toàn.
Hèn chi mới hôm CN lần đầu gặp Thanh tui nhìn là biết pà này đang có chiện nội tâm liền à, vậy là tui đoán hông sai!!! Sao tui hay dữ vậy ta???
Nghiêm túc mà nói, pà cũng đi khám định kỷ dùm cái đi, mới manh nha thì phải dập liền chứ...hôm nào đi zới tui nè, tui đi định kỳ 6 tháng/lần giống mẹ Bống nói ý
Uh,. bây giờ đi đâu cũng nghe tới bệnh ung thư, tui cũng thấy sợ nên 2 tuần trước lên An Sinh làm PAP và nội soi hết rồi. Bệnh này có nhầm mẫu hay không thì chính chị Thanh là người bít chính xác nhất đó.