Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi the-goddess, 19/8/2009.

  1. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    11/01/2009

    Đêm qua mệt quá ngủ lả đi. Sáng nay dậy cũng lu bu với công việc đến giờ mới ngồi viết tiếp được. Thói quen dùng di động của mình dạo này chán đi đáng kể, phần vì bây giờ chả có ai gọi mình nữa cả, phần vì có gọi mình cũng đang làm việc, cấm có nghe được máy. Đêm qua Phillies đấu the Yankees, Phillies thua bẹp ruột, mà đấu sân nhà hẳn hoi nhé. Rõ đau !!! Mà khốn khổ bọn nó, thi đấu đúng đêm Halloween lại mưa to xối xả, đấu cái đếch nào lại được bọn Yankees.


    Lái xe 1 vòng về đến nhà tón đâu nửa thùng xăng và $12 tiền gửi xe, hặc, thời buổi đã khó khăn, gas với giếc đắt lòi mắt, xót ruột. Lúc về đến nhà cái máy di dộng nhấp nháy đỏ đỏ nhìn sốt cả ruột. Mình cầm máy lên có 1 đống msg, 2 của anh đồng nghiệp và 2 của số máy lạ. Cứ cái đà các anh lao tới rầm rầm thế này chắc chả kể tiếp câu chuyện về các anh cũ cho có ngọn có ngành được, nhất là cái anh B.N. đang kể dở ý.

    Thôi tạm gác anh B.N. tại đó để kể về các cái tin nhắn này vậy.

    Số là thế này, mình đi làm, chỗ làm thì âm thịnh dương suy. Các cô chỗ mình cô nào cũng xinh xắn nhanh nhẹn còn các anh cũng đẹp trai. Tiếng Mỹ người ta gọi nơi nào nhiều anh ít cô là ' sausage fest ' ( tạm dich là tiệc 'xúc xích' ), nếu vậy chỗ làm của mình gọi la 'pussy fest' - toàn cô, đếm đâu được 5-6 anh trên tổng số 50 cô. Đấy là nói về tỉ lệ giới tính, còn nếu nói về tỉ lệ sắc tộc thì ôi thôi, mình thuộc lại thiểu số cực đại. Cả nơi làm có duy nhất 1 mình mình là không phải dân Mỹ, cũng không phải da trắng, cơ quan chính phủ ở nơi hẻo lánh chỉ có white land vậy thôi. Đến con assistant của mình cũng là da trắng nữa - ai cũng bảo là sao mình không có mấy bạn người VN tại đây, trách sao được vì da màu còn chả có ai nói gì đến VN. Có khi mà mai kia nó nhận đứa nào khác da trắng mình cũng mừng hết ý chứ. Từ giờ đến cái lúc đấy thì vẫn chỉ toàn bạn Mỹ thôi.


    Cái hôm mình phỏng vấn vào chỗ này, mình cũng lo lắm. Quanh bàn là 8 vị trọng vọng ngồi quanh, cho mình ngồi hẳn 'ghế nóng'. Mình nhìn quanh quất thấy 1 tên nhìn mình với kiểu cười rất 'tình' - mình bình tâm. Chỉ với 1 ánh mắt hắn nhìn mình, mình biết nếu mình 'diễn' trong phỏng vấn hệt như khi diễn tại nhà với bf thì chắc chắn mình sẽ chiến thắng. Hôm đấy đối thủ cũng nhiều, nhưng mình bình tâm chỉ vì 1 ánh mắt đấy. Trai Mỹ cũng lạ, thích con gái Châu Á phát điên phát cuồng. Có 1 thằng bạn cấp 3 của bf mình cũng mê tít các em Châu Á, có vợ rồi mà suốt ngày thấy gái châu Á là cuống cả đít bám theo. Haizz !!! Bf đi cùng mình đến chỗ làm phỏng vấn. Lúc về mình kể với ông ý là có cái thằng phó quản lý nó cười 'tình' với em, lão ý buông 1 câu: " Tốt ! Thế em có cười lại với nó không ?" " Không, chả cần cười nó cũng đủ chết rồi. ( đùa ) " " Thế thì chắc chắn em được việc rồi đấy, thằng đấy thấy em ngon chắc chắn sẽ tìm cách để em vào làm để nó được ngắm em mỗi ngày". Bó tay với ông này luôn. Đính chính là mình cũng bình thường thôi, nhưng mà trai Tây nó thích con gái Á nên trông bt nó cũng nghĩ là tuyệt thế giai nhân ạ. Cái này là bệnh di truyền của chúng nó, mình chỉ kể lại thôi. Y rằng mình được nhận ngay ngày hôm sau.


    Anh phó quản lý tạm gọi là anh B.D. nhé. Ngày nào B.D. cũng diễu hành qua phòng mình ít nhất 5 lần ( mình có 1 phòng làm việc riêng - không chung đụng với ai hết ). Lần nào ghé thăm anh ta cũng tình tứ cười tít cả mắt vào. Mình đoán anh ta gốc Ý, vì mắt anh ta xanh, tóc thì đen, tóm lại trông giống gốc Ý ( tức là bố mẹ, ông bà anh ta người Ý - chứ anh ta người Mỹ ). Mỗi lần thấy anh ý mình cứ liên tưởng đến Phật Tổ Như Lai trong phim Tôn Ngộ Không. Anh ta mắt tít, mà môi chẻ và dầy, mỗi lần anh ta cười trông giống Phật tệ - làm tất cả suy nghĩ không ngoan ngoãn trong đầu mình tan biến. Và không, cái tin nhắn nửa đêm không phải từ anh B.D. này ạ.

    Cũng trong chỗ làm có một anh khác cao to - không đẹp trai lắm - gọi là K.W. nhé. Anh này tướng tá cao to, phong trần, vạm vỡ. Nhìn cái bắp tay của anh ý mà mình chỉ muốn gặm cho một phát cho đỡ ngứa ...mắt. Mình vẫn thấy hắn đi qua đi lại suốt nhưng chả bao giờ mình thèm chào, vì trông lão cứ lơ mơ như người trong mộng bước ra. Có một lần mình vào trong pantry để làm cái time sheet, mình gặp lão ta, mình cười và chào xã giao. Thế là quen nhau từ đấy. Nhưng thực ra mình có cảm giác lão này đang định cưa mình. Trộm vía gì chứ anh nào định cưa mình mình cũng phát hiện ra ngay. Các anh cưa cứ cưa còn đổ hay không là quyết đinh của mình chứ mình không phải cái loại cứ cưa là đổ, nhé! Đàn ông rất dại, cứ tưởng cứ cưa là phụ nữ đổ ý. Kha Kha !!! Xin lỗi, chị em chúng tôi không phải gỗ mà cưa gì cũng đổ, nghe chưa ?! Các anh mà cứ dưng dưng tự đắc là cưa cô nào cũng đổ, xin lỗi xem lại cái loại gỗ anh mới cưa là loại gỗ gì ? Gỗ tồi nó mới đổ nhanh. Cưa đồ tồi mà tự đắc làm gì cho nhục mặt ?! Không biết ngượng còn đi khoe chiến tích ở mấy cái forum vietgiaitri.com hay forum sex bệnh hoạn. Chỉ tổ để chị em chúng tôi lên đó nhổ vào mặt cho, mà vẫn cứ thích hớp lấy hớp để.


    Một hôm anh K.W. gửi email cho các chị em và anh em trong chỗ làm 1 cái email về tập tành cùng nhau. Các bà các chị ngại tập tành, các anh khác chắc cũng bận , nên có mình và 1 chị khác đi tập. Khổ mình còn trẻ và cũng thể thao quen rồi, tập đấm bốc cứ thùm thụp chị kia hãi, mất tích sau ngày đầu tiên. Cuối cùng còn mỗi mình và chàng K.W. tập với nhau. Kể từ đó chàng cứ suốt ngày được đàng chân lân đàng đầu, hết đòi xem FB của mình lại đòi AIM. Chàng hơi tí là SMS cho mình. Halloween đáng ra mình cùng con bé asisstant đi chơi với nhau rồi nhưng mà bọn nó đi muộn quá, mình thức không nổi nên ngủ quên luôn. Chàng kia chưng hửng vì mình không đi. Cái này là chàng nói thế chưa mình cũng chả nghĩ nhiều ( người ta đang hạnh phúc với bạn trai người ta mà , hơi đâu nghĩ ) - đó là tối thứ 6 vừa rồi. Vậy là tối thứ 7 chàng nhắn tin cho mình lia lịa, nhưng mà mình không mang máy theo nên không trả lời, tưởng bị ignored, chàng càng ra sức nhắn tin tợn. Haha, đúng là muốn để cho 1 thằng trai thích mình thật dễ, chỉ cần để nó cảm thấy nó không quan trọng nhất đối với mình. À, cái này chỉ đúng khi đang chưa là gì của nhau thôi nhé. Lúc đã tìm hiểu chính thức rồi thì cần phải có chiến thuật. Lúc đó phải tập nói những lời có cánh cho chàng nghe :" Em yêu anh lắm, bên cạnh anh em cảm thấy cuộc đời thật mãn nguyện. " - cốt để chàng tưởng mình là người hùng của bạn. Nhưng mà hành động của bạn phải thật bất cần và trái ngược với lời nói. Ví dụ bạn nói vậy nhưng thỉnh thoảng có kế hoạch đi chơi với chàng rồi, bạn có bạn khác rủ đi chơi, bạn cần hủy kế hoạch với chàng của bạn và đi chơi với người bạn kia. Bạn làm như vậy để chàng thấy bạn cao giá và chàng phải cạnh tranh mới có được bạn - nghĩa là bạn quý giá lắm chứ ko phải chiếm hữu rồi là muốn đối xử với mình thế nào cũng xong.
     
    Đang tải...


  2. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Tóm lại từ hôm đó đến giờ, chàng K.W. rất hay 'ghé qua' phòng mình làm con assistant cũng nghi ngờ. Thực ra mà nói mình chả làm gì sai nên chả sợ gì hết. Thằng K.W. xét về hình thức ( dáng người ) có thể hơn bf của mình, mặc dù bf của mình cũng thuộc dạng đẹp rồi. Nhưng mà mặt của chàng kém xa vẻ đẹp của bf mình. Tính chàng từ hôm trước đến giờ qua phân tích thấy khá trẻ con và hiếu thắng, mặc dù chàng cũng 30 tuổi rồi chứ có phải chíp hôi như mình đâu. Đối tượng này có lẽ không phù hợp lắm để chọn làm bạn đời. Những tin nhắn của chàng cho mình thường rất chỏng lỏn, ví dụ: " Hey, you alive ?" Điều này chứng tỏ chàng không phải là người biết chăm phụ nữ. Bf của mình tuyệt hơn thế rất nhiều. Như vừa rồi đây này, mình ngồi viết những dòng này, trời giờ đã lạnh rồi, mình thì vẫn thói quen Việt Nam, chân không đi tất. Bf ngồi xem bóng bầu dục, quay sang thấy chân trần không tất hỏi :" chân em có lạnh không em ?" Mình vừa gõ nhìn màn hình vừa trả lời có. Một phút sau thấy anh biến mất và sau đó đi xuống nhà tay cầm đôi giày công chúa của mình và lụi hụi đi vào chân cho mình, sau đó còn hôn chân mình nữa. Bf cứ thương mình như vậy mình chả còn tâm trí nghĩ đến anh nào nữa.

    Chàng K.W. gửi 3 tin nhắn cho mình tất cả - đúng là trẻ con. Một tin gửi lúc 5:30, 1 gửi lúc 9:50 " Are you out ?" - ( em đang đi chơi à ? ). 1 gửi lúc 12:40 " You alive ?" ( em còn sống không đấy ).



    Còn 2 tin nhắn nữa của 1 số máy lạ. Chuyện là như vậy. Tính mình rất thích nói chuyện với mọi người - chủ đề nào cũng nói được từ trẻ nhỏ đến cụ già. Ngày xưa lão người yêu 4 năm của mình gọi là 'tính đĩ thõa' - tiên sư thằng điên. Ngày đấy mình cũng còn trẻ người non dạ, nghe nó nói thế mình buồn và sợ nó lắm. Giờ mình nghĩ lại cứ ước gì hồi đấy nó mở miệng như vậy mình 'bỉm' vào miệng nó một cái cho thối rinh lên cho bõ ghét. Mà xét cho cùng nhiều lão con trai ( nhất là Việt Nam càng nhiều ) có tính như vậy. Bạn gái cứ có tính giao du quảng đại là chúng 'thối' miệng bảo là tính thích 'tán' trai. Khổ nỗi chị em ta thích nói chuyện để trao đổi thông tin - nói chuyện cả trai cả gái chứ co phải mỗi con trai đâu - mà chúng nó gán cho chúng ta cái mác ' cứ nhìn thấy trai là mắt tít lên'. Những thằng như vậy chả qua là những thằng kém giao tiếp và không tự tin vào bản thân mình. Chúng không biết giao tiếp với mọi người nên tự ti, và thay vì học hỏi chúng lại đi đổ lỗi cho vợ hoặc bạn gái để chúng cảm thấy bớt tự ti hết. Đúng là cái lũ bất tài nhu nhược ! Chị em nào gặp phải loại này thì 'táng' cho chúng nó tỉnh ngu ra nhé. Mà táng rồi không tỉnh thì nên bỏ của chạy lẫy người cho đỡ 'hãm'.


    Quay lại chuyện 2 cái tin nhắn, nó nhắn thế này : " Hi V., this is Steve. I helped you earlier today at the store. Hope you don't mind me texting you like this but i wanted to ask you when you were here. Would you like to go out grab a drink and chat or something ?" ( tạm dịch: Chào V., mình là Steve đây. Mình hi vọng bạn không phiền mình đường đột nhắn tin như thế này nhưng lúc bạn còn ở đây, mình muốn hỏi bạn, bạn có muốn gặp nhau uống nước và nói chuyện một lát không ? ). Đọc tin nhắn này mình giật thót cả mình. Quả thực lúc ở store thấy nó có vẻ muốn hỏi mình cái gì đó thật. Mình đi store có việc không ngờ cái thằng làm việc ở đó lại tương tư mình. Kể ra cũng thấy tự hào vì hóa ra mình cũng có kẻ si tình yêu từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy cái kiểu nó lôi ĐT của mình từ hệ thống ra mà thấy ghê cả răng. Một thằng đàn ông mà không tôn trọng riêng tư của phụ nữ chắc cũng không có gì hứa hẹn hết cả - loại.


    Mình lúc đó cũng mất bình tĩnh quá, hét ầm lên là có kẻ bám theo, làm bf cũng tò mò. Ông ta còn phấn khích hơn cả mình về vụ mình có người theo đuổi. Bf đọc tin xong, cười sằng sặc, bảo là date hot girl - nghe khó chịu thế. Mấy cái con bé hot girl hot ghiếc trông như là loại rẻ tiền, ví thế mà cũng ví. Trộm nghĩ, nếu mà việc này xảy ra lúc mình đang date cái thằng 4 năm kia, chắc nó sẽ nhảy như một con gà mái ghẹ, và tra khảo xem thằng nào nhắn tin. Ha ha... may bf của mình thoáng đạt.
     
    Sửa lần cuối: 4/11/2009
  3. so hot

    so hot Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm nay mình mới đăng ký làm mem của LCM, đang buồn và thất vọng về chồng lắm. Nhưng đọc được topic này của bạn thấy giảm stress hẳn, thấy nhẹ nhõm nhiều lắm. Cảm ơn GG nhé. Mình đang là nạn nhân của những tính xấu của đàn ông VN đây nhưng càng đọc bài của bạn cảm thấy thoải mái hơn nhiều và thấy rằng chẳng việc gì phải mất công nhọc sức nghĩ nhiều cho người không xứng đáng với tinh cảm của mình chỉ vì cái tiếng là phụ nữ VN nhẫn nhục, chịu đựng, hy sinh. Mong sớm đọc được bài tiếp theo của bạn.
     
    myphamchinhhang.com.vn thích bài này.
  4. blue_ocean

    blue_ocean Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    399
    Điểm thành tích:
    103
    Tôi vô tình đọc được bài của GG, ban đầu tôi cũng chỉ định im lặng theo dõi, nhưng đọc 1 số comt của "những phụ nữ Việt Nam truyền thống" thì thấy thật buồn cười, cùng là phụ nữ, sao không có cái nhĩn thoáng, thông cảm cho nhau, sao phải quá khắt khe đánh giá này nọ.
    Tôi ủng hộ bài viết của GG và ủng hộ cái quan điểm "There are so many men out there. If you don't have one, you have others to choose from"
    Mong bạn sẽ post đều, rất mong được đọc những bài tiếp theo của bạn :)
     
  5. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Đọc đến các đoạn sau của goddess viết thì mới biết là em này đang ở bển. Vậy thì rất là dễ hiểu rồi. Thực ra mình rất biết cuộc sống ở bển là như thế nào. Mọi người thậm chí chẳng quan tâm đến tuổi tác của nhau mấy. Chứ ko như ở nhà mình, con gái cứ tầm 25 trở đi là bố mẹ suốt ngày ca cẩm, bạn bè họ hàng suốt ngày hỏi thăm, mệt cả người.

    Đôi khi mình cũng mơ ước được sống trong xã hội như ở bển. Nhưng đã sống ở Việt Nam thì phải "nhập gia tùy tục", khác người là có nguy cơ bị knock out ngay. Cái tự do, cái tôi của phụ nữ vì thế cũng bị hạn chế rất nhiều. Đó là thiệt thòi của phụ nữ châu Á thôi, biết làm sao được.
     
  6. Aquarius

    Aquarius Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    444
    Điểm thành tích:
    123
    Oánh dấu, thú vị phết. Không hiểu sao có một số điểm mình không đồng ý với chủ topic, nhưng nhiều điểm khác thì đồng ý. Nhưng phải đọc tiếp sau vậy, bận roài...
     
  7. mumi2008

    mumi2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    103
    Thích sự thẳng thắn của em này, còn chuyện em này là chuyên thật đấy chứ, mình có rất nhiều bạn giống thế, và mình thấy quan điểm này là bình thường, dù sao đấy là quan điểm của người ta, chẳng có cái gì là sai hay đúng ở đây.

    @ GG: Chị cũng thích cách em tỉnh táo chọn bạn đời. Chị chỉ muốn khuyên em một câu là con trai thì đúng là nhiều điểm xấu thật, nhưng cũng có nhiều điểm dễ thương, em cũng không nên cực đoan quá, con gái hay con gái thì cũng có người nọ người kia. Và quan trọng hơn em đừng coi thường đối phương quá, nhiều khi trông vậy mà chẳng phải vậy. Chúc em may mắn.
    (Hik mình kể cũng lẩm cẩm, già rồi nên thành nói nhiều, tự dưng lại lên mặt dạy dỗ, hãm)
     
    myphamchinhhang.com.vn thích bài này.
  8. Rosas

    Rosas Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/6/2009
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    83
    Đọc bài viết của bạn này thấy sao mà giống 1 cô bạn của mình thế, cô bạn đấy ko xinh, trông hơi già so với tuổi, mà cũng chả cao, dáng hình quả lê, duy có đôi mắt rất sắc, ăn nói sắc xảo và vô cùng tự tin vào bản thân mà có rất nhiều anh theo đuôi. Cô ấy có cùng quan điểm về phái mạnh như bạn này, còn về chuyện sex thì chưa được thoáng như bạn, cô ấy vấn tự hào về việc giữ được nguyên vẹn (về mặt sinh học, hehe).
     
  9. chiplinhxinh

    chiplinhxinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thấy GG có cuộc sống thoáng, nhưng cũng chẳng sao vì có nhiều em còn sống thoáng hơn nhưng ko bộc lộ ra ngoài nên mọi ng không biết. Mỗi ng có một cách sống riêng, miễn không làm hại ng khác là ok rùi
     
  10. Doctorfun

    Doctorfun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
     
  11. Doctorfun

    Doctorfun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Cô bé đó đâu có cần vị tha bác, có bản lĩnh như cô bé này là hơi hiếm đó...giờ các bạn thế hệ 9x...8x...họ sống khác ngày xưa, cái đó có muôn thay đổi cũng k được. Hội nhập thì cũgn đồng nghĩa với du nhập phong cách sống..quan điểm sống..điều đó là tất yếu với 1 xã hội pt. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy tội phạm ngày càng nhiều, đa dạng và tinh vi tàn ác hơn ngày xưa nhiều...ngày trước phải hiếm lắm mới có 1 vụ giết người xảy ra, còn ngày nay chỉ cần 1 cái nhìn hơi khác là đã có thể tước đi mạng sống của nhau rồi...Tất yếu thôi mà, xã hội phát triển thì tội phạm cũng gia tăng theo. Chứ đừng nói gì tới lối sống hay cách nghĩ của thế hệ trẻ bây giờ.
    .....Có khi tới thế hệ của con cái các bạn quan điểm sốg của chúng còn hiện đại gấp nhiều và nhiều lần thế hệ các bạn trả bậy giờ...
    ......Nên nhớ cô bé này cũgn là con cái nhà trí thức đó...và bảnt thân cô bé đó cũng được học tập trong môi trường có thể nói là quá tốt ...
     
  12. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Vote cho đoạn này - nói chí phải.........
     
    myphamchinhhang.com.vn thích bài này.
  13. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Lót dép hóng tiếp chuyện bạn này, đọc topic của bạn mình thấy có những cái rất thú vị và không phải ai yêu cũng có bản lĩnh giả lơ như bạn để cho con trai phải chạy theo. H nhiều khi nghĩ lại mình cũng thấy ngày xưa mình ngu sao có lúc thích một thằng phát điên lên, nó cứ réo phát là thôi rồi bao nhiêu hẹn hò bạn bè hủy hết!...

    Một số bạn nói bạn ấy k phải goodgirl nhưng bạn ấy cũng có nói là đó là bạn ấy GG theo quan điểm bạn ấy, mỗi người mỗi quan điểm khác nhau thế thì mắc mớ gì mọi người lại mắng mỏ bạn ấy nhỉ?

    Xã hội bg ngày một phát triển, sau này tới thế hệ con cái chúng ta còn không biết phát triển ntn, nếu chúng ta không chịu bao quát tổng thể mà đánh giá theo hướng một chiều thì sau này chúng ta sẽ không thể bắt kịp với con cái chúng ta và lúc đấy chúng ta chỉ có stress và stress với con!

    Bây giờ mình nghĩ hãy xác định chúng ta chỉ dậy con cái chúng ta cách bảo vệ mình khi QHTD chứ đừng xác định dậy chúng nó "giữ cái ngàn vàng"!
     
  14. tunhien84

    tunhien84 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    trời đọc mà mình cảm thấy thay đổi sũy nghi. Cố lên bạn nhé!
     
  15. MITME

    MITME Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    1,325
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    123
    Thật ghê..........................................
     
  16. La_nguyen_bach_linh

    La_nguyen_bach_linh Bông " đẹp zai "

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    3,054
    Đã được thích:
    997
    Điểm thành tích:
    773
    Chị giống như một cái gương, một người soi vào dù ít hay nhiều cũng thấy phần của mình trong đó. Tất cả tính cách, cách nhìn nhận cuộc sống của chị không phải là của một người con gái 25t
     
    myphamchinhhang.com.vn thích bài này.
  17. arome

    arome Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/3/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    chuyện này thú vị đây, hay hơn phununet.com
     
  18. TrQuynh

    TrQuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/4/2009
    Bài viết:
    1,748
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    123
    Nhất định là oánh dấu 1 cái khì khì..........
     
  19. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
     
  20. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    11/04/2009


    Hôm qua anh B.N. tự dưng gửi email cho mình nói là anh sắp chuyển công tác sang Hàn Quốc. Mình tự dưng thấy hơi buồn mà cũng hơi mừng. Đối với mình thì dường như mỗi lần mình về Việt Nam đều có anh ý đi chơi cùng, giờ anh chuyển sang Hàn Quốc làm việc mình về cũng chả có anh ý nữa. Điều cũng mừng là không có anh ý nữa, mình mang bf về Việt Nam cũng đỡ ngại chạm mặt nhau.

    Mấy hôm nay nhân thể các anh mới chưa có động tĩnh thay đổi gì hay hay, kể nốt chuyện anh B.N. để còn làm lễ tiễn anh ý ra khỏi nhật ký này.

    Hồi đó như vậy, anh B.N. thuyết phục mình về Việt Nam làm sau này. Nhiều lúc mình nghĩ anh ý thích mình vì muốn XXX với mình thôi. Thực tế nhiều lúc làm mình mông lung. Nếu anh ý chỉ thích XXX với mình thì tại sao mỗi lần mình về VN anh ý suốt ngày nhắn tin gọi điện nói chuyện. Nhất là 10 ngày cuối mình ở lại VN, ngày nào anh cũng bỏ việc để hẹn mình đi ăn trưa vì ' em sắp qua lại Mỹ rồi '. Mình thật không hiểu được. Tình cảm là vậy thế mà mình qua Mỹ lão hiếm khi nói chuyện, thỉnh thoảng lắm quẳng cho 1 cái email trách móc là không chịu liên lạc với lão.

    Hôm nay hơi bận, ngày mai mình sẽ viêt tiếp cho các chị em đọc.
     

Chia sẻ trang này