cũng may là tiền nào việc nấy chị à .............. chứ k riêng học phí của Bo cũng đủ đè em và ax ..............bẹp lép rùi ..( ..........nên thui ráng cày .....mốt Bo lớn tí chuyển cho Bo nối tiếp
tội nghiệp l.thanh nhỉ,...nhưng bây giờ còn chịu đựng được khi nào hết nổi thì bung...nhe!:mrgreen::mrgreen:
CCả nhà đi đâu hết rùi... mình cũng đi luôn đây...nhà mình phí quá nhe...vặn đèn,máy lạnh.. rùi bỏ đi...mai mốt đóng tiền điện đừng có méo mặt nha!
Mình đi định kỳ trong vòng 3-6 tháng ở ĐHYD ở HVthu đó, mắc cỡ mà còn rủ rê hả , dzo đó đông lắm, chờ mệt muốn chít lun, ai cũng phải tranh thủ khám cho xong để dzia khakhakha
Em cũng mắc cỡ mặc dù đã 2 con chứ huống chi chị..mỗi lần em đi, cô BS quen kêu nằm lên! cởi ra! là em cứ khúm núm thấy thương, hì!
Chào cả nhà...tình hình là hôm thứ 7 đưa con đi chích ngừa, xong tối hum đó con sốt, mẹ sốt luôn, nhưng con sốt có 1 ngày, mẹ làm luôn 3 ngày, hum nay mới ngồi dậy nổi ...cứ tưởng chuyến này bye bye hội 10/10 lun òy (nghi cúm H1N1).... Giờ phẻ òy, nhào vô nhà 8888888 chơi ....
Bà chị nhỏ nhất hội Tina đâu mất tiêu mà hôm nay khg thấy vào nhà thía ??? phải có thêm "chị ấy" thì nhà này mới náo nhiệt giống cái ......chợ chồm hổm chứ.....:twisted::twisted::twisted:
gửi Lệ Thanh Em đã làm sinh thiết mấy lần rồi, nếu chỉ mới làm 1 lần thì nên làm lại cho chắc ăn, nếu em muốn chị có thể giới thiệu bs bên Tự Dũ, là bạn rất thân với mẹ chị. công việc của cô ấy là soi cổ tử cung tầm soát ung thư...
Bạn ơi, Phụ nữ, bạn gái (đặc biệt là những người đã có QHTD, có chồng) nên đi khám phụ khoa mỗi năm 2 lần, và được làm sinh thiết soi nhuộm tươi CTC trung bình 6 tháng/lần, chi phí không mắc đâu bạn, tầm 300k-400k... Mình thì cứ mỗi lần có dịp đến nhà cô bs bạn của mẹ là bị ...bắt vô đè ra khám, xin tí huyết (lấy 1 mẫu thịt ở CTC đi làm sinh thiết)....có khi 2 năm bị khám 5 lần luôn.......riết rồi mỗi lần đến nhà cổ là phải đem theo giấy lần trước khám rồi để ...chứng thực ....may là được khám free..... Nhưng mình thấy việc này cũng rất quan trọng, nếu bỏ ít công sức mà phát hiện bệnh sớm thì sẽ có nhiều cơ hội chữa khỏi bệnh lắm... Các mẹ khác trong hội mình ai chưa khám hay đã khám qua 6 tháng rồi thì đi khám nhanh nhanh lên nha...
la lala...la......khg có ai hết.....có mình mình......giữ nhà........hic ....hic.....hic...buồn quá..........:-\":-\":-\":-\":-\".
Sao bữa ọp tới giờ khg thấy Rada vào nhà, bận lắm hả em ơi.....công việc là quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng, người yêu cũng quan trọng, gia đình cũng quan trọng.....cố gắng quân bình mọi thứ em ui ....(khuyên người khác thì hay quá, mình thì dở tệ....)
Chào Chị Twophuong !Lâu quá mới gặp chị .Hum nay chị rảnh vậy ko có cho bé ăn sao ?Hum ni tinh thần chắc thoải mái phải ko ?
Cười chút chơi nè pà kon Định nghĩa về hôn nhân 1. Hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Tình yêu thì mù quáng. Vì vậy hôn nhân là một trường học dành cho người mù. 2. Tình yêu đúng là mù quáng nhưng hôn nhân chắc chắn là một liều thuốc làm sáng mắt ra. 3. Lập gia đình cũng giống như đi nhà hàng với bạn bè - bạn gọi món của bạn và khi thấy món của người khác bạn ước gì lúc nãy mình gọi món đó. 4. Người đàn ông lầm bầm vài tiếng trong nhà thờ và thấy mình có vợ. Một năm sau anh ta lầm bầm gì đó trong giấc mơ và thấy mình đã li dị. 5. Một hôn nhân hạnh phúc là phải có cho và nhận - người chồng cho và vợ anh ta nhận. 6. Một người đàn ông nói: "Tôi không bao giờ biết hạnh phúc là gì cho đến khi tôi lấy vợ.......và sau đó mọi chuyện đã trở nên quá trễ!!" 7. Tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào, và hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức. 8. Người ta nói rằng khi một người đàn ông nắm tay một phụ nữ trước hôn nhân thì đó là tình yêu; còn sau hôn nhân đó là sự tự vệ. 9. Khi một người đàn ông mới cưới vợ trông vui vẻ, ta hiểu vì sao. Nhưng khi một người đàn ông đã lập gia đình được 10 năm trông vui vẻ, ta tự hỏi vì sao. 10. Trước khi cưới, người đàn ông nói với người yêu rằng anh ta sẽ vượt qua địa ngục vì nàng. Sau đám cưới, anh ta có dịp thực hiện lời hứa ấy. 11. Một người đàn ông thành công là người có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức chi tiêu của vợ. Một phụ nữ thành công là người tìm được một người đàn ông như vậy. 12. Định nghĩa của hầu hết đàn ông về hôn nhân: Trả giá quá đắt để quần áo được giặt miễn phí. 13. Cách hữu hiệu nhất để nhớ ngày sinh nhật của vợ bạn là hãy giả vờ quên nó một lần.
Chào em, bây giờ mình rảnh thì mọi người bận hết rồi, đang độc thoại nè...hi...hi...em vào cho xôm tụ...
Thêm nữa nè Các ông chồng nhận xét về bà xã Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi: - Anh thấy trong người thế nào? - Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật. *** Ông chồng tặng vợ một chuỗi kim cương nhân kỷ niệm ngày cưới. Cô vợ không lấy làm vui vẻ mà lại tỏ ý buồn rầu nói: - Anh yêu, anh thừa biết là em muốn có chiếc xe hơi Mercedez. - Được rồi, ngày mai anh sẽ ra phố Hàng Mã đặt làm một chiếc xe để thỏa lòng mong ước của em. *** Cô vợ than phiền với người hàng xóm: - Chồng trước đây thường âu yếm gọi tôi bằng những tên con vật như “Con chim bé bỏng của anh”, “con mèo cưng yêu dấu”… Vậy mà những từ ấy bây giờ đã biến mất. - Ồ! Không phải vậy đâu. Anh ấy vẫn gọi chị bằng tên con vật đấy chứ! - Thật không? - Thật chứ. Mới hôm qua anh ấy còn nói với tôi: “Tôi phải về ngay chứ không thì con hổ cái nhà tôi nó gầm lên bây giờ”.
Topic thanh lý của HT dẹp rồi, thấy HT mua may bán đắt mà....bùn quá hà.... bây giờ còn rút ngắn thời gian từ 12/12 xuống còn 26/11 nữa chứ...phũ phàng quá.....hic...hic...