Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

Thảo luận trong 'Góp ý cho nhau' bởi Galaxie, 22/9/2012.

  1. Galaxie

    Galaxie Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    2,006
    Đã được thích:
    1,661
    Điểm thành tích:
    1,063
    To Mod: Mình rất bức xúc và buồn mà ko biết nên post vào đâu, làm ơn cho mình nhờ 2 hôm để mọi ng đọc rồi xóa đi hoặc nhờ mod move dùm vào mục nào hợp lý nhé. Thanks so much(u)

    Chào các bố mẹ,

    Chẳng là mình có mở lớp tiếng Anh với các thầy giáo người Mỹ tại nhà do chồng mình và các bạn của chồng dạy. Vợ chồng mình thực sự rất tâm huyết với lớp học và muốn xây dựng 1 lớp học thật hiệu quả với 1 mô hình mở hoàn toàn mới, nơi các học viên được giao lưu gần gũi và có thật nhiều hoạt động với giáo viên bản ngữ, để sao cho mọi người đựoc nói tiếng Anh một cách tự nhiên và hiệu quả nhất với một mức phí kinh tế nhất. Chính vì tâm huyết như thế nên mình đã tổ chức các hoạt động như tặng lớp demo class + test level miễn phí cho các thành viên trên lamchame, thậm chí dạy ôn ngữ pháp hoàn toàn miễn phí cho các bạn trình độ thấp trc khi bước vào khóa học với các giáo viên nước ngoài.

    Mục đích của việc tặng buổi học miễn phí mình đã nói rất rõ:

    Mình vốn là người khá chu đáo nên dù là buổi học miễn phí nhưng trước mỗi buổi học mình đã luôn nhắn tin, gọi điện đầy đủ cho từng người đăng ký trên topic và không quên ghi rất rõ, rất chi tiết, thậm chí là nhắc đi nhắc lại để mọi ng confirm lại và xin đừng đến muộn cũng như hủy học mà ko báo Hơn nữa vì làm việc với người nước ngoài nên mình cũng ko muốn lộn xộn mất mặt ng Việt Nam mình:

    Tin nhắn mình luôn gửi đến điện thoại của mọi ng trc khi buổi học diễn ra:
    [​IMG]

    Đã có rất nhiều buổi học miễn phí thành công, và mình cũng đã đc gặp rất nhiều các bố mẹ, các mem trên LCM rất đáng yêu :), các bố mẹ đã feedback lại rất nhiệt tình để động viên vợ chồng mình tiếp tục cố gắng xây dựng lớp ....


    Thế nhưng....

    Có bố mẹ thì ko hề đăng ký nhưng tự dưng show up tại lớp miễn phí mà ko báo trc làm mình toán loạn lên thu xếp bàn ghế ...

    Có các bố mẹ sau khi đăng ký trên topic cho bản thân hoặc người thân (vợ chồng, anh chị em...), khi mình nhắn tin đến thì coi như không nhận được và KHÔNG REPLY LẠI dù chỉ là 1 lời.

    Có các bố mẹ đã confirm bản thân hoặc ng thân sẽ chắc chắn tham gia nhưng đến giờ học thì chẳng thấy đâu, mình gọi điện tới hỏi có đến không thì nói như thể chưa bao giờ biết đến mình là ai, cho dù 100% mình đã gửi tin nhắn trc đó nhắc về lớp học. :(


    Thành ra các buổi học miễn phí nhà mình trở nên hôm thì đông khủng khiếp (giới hạn là 14ng nhưng có tới 20 ng tham gia)>> những buổi này thì tuy đông nhưng càng đông càng vui, mình chỉ áy náy việc mọi ng ko có đủ bàn ghế tử tế để ngồi, nhưng tệ nhất thì hôm đăng ký 15 người chỉ có 6 người tới như thứ 6 vừa rồi ](*,) , thành ra các GV mình mời đến (mỗi buổi ít nhất 3- 4 giáo viên nc ngoài) cứ ngơ ngác vì họ đã chuẩn bị các activities cho nhóm 14, 15 người và không thể thực hiện đc... Nói chung là càng nói càng buồn và bức xúc, và cũng xấu hổ với chồng và các thầy giáo đc mời đến nữa... Chồng mình cũng trêu mình 1 câu mà mình suy nghĩ mãi: "Do Vietnamese people think that we are a joke?" (Tạm dịch: Người Việt Nam nghĩ về chúng tôi (các gv nước ngoài) như một trò cười à?) Và nói thật, mình cũng xót đồng tiền và thành ý đã bỏ ra để thu về là sự thất vọng và vô cùng confused vì công sức mình bỏ ra không hề được trân trọng...

    Mình hiểu ai cũng có việc riêng hoặc những việc bận đột xuất, thời gian thì ai cũng quý, nhưng liệu chỉ 1 tin nhắn báo trc hoặc 1 lời xin lỗi hẹn lúc khác, liệu có quá nhiều không? Mình ko muốn public các sdt, tên cũng như các nick đã đăng ký mà ko 1 lời hồi đáp, nhưng mình thực sự thấy cần thiết phải viết ra những dòng này, ko phải để trách cứ ai cả, nhưng nếu có thể để cho mọi người suy nghĩ 1 chút và có trách nhiệm với những gì mình đã viết.

    Còn mình thì thực sự bây giờ cảm thấy rất buồn...:confused: Tự hỏi đến bao giờ người Việt Nam mình mới có thói quen hành xử chuyên nghiệp và có văn hóa, biết tôn trọng tấm lòng và nỗ lực của của người khác? :confused:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Galaxie
    Đang tải...


  2. NoiBaiProduction

    NoiBaiProduction Sim Số Đẹp

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    1,389
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    đọc cái nản luôn hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
     
    Galaxie thích bài này.
  3. meobeoheocoi

    meobeoheocoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/3/2012
    Bài viết:
    4,789
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    chia sẻ với mẹ nó.,tuy e chưa đc học nhà mẹ nó tí nào nhưng thật sự mẹ nó là ng nhiệt tình vô cùng, đã mất công suy nghĩ để tạo dựng 1 môi trường học tập thật tốt cho mng. Các mẹ đừng làm phụ công mẹ Galaxie nữa, mẹ ấy cũng đã rất vất vả để tổ chức lớp và mời giáo viên, và hơn nữa là nếu chúng ta lỡ hẹn mà k thông báo sẽ làm ng nước ngoài họ nghĩ ng VN mình tư duy và tác phong còn nông nghiệp lắm ạ!
    như thế xấu hổ chết hihi. mẹ nó đừng buồn nữa nhé!
     
  4. dokhuyenmaihn.vn

    dokhuyenmaihn.vn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    3,476
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    173
    Re: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    thấy đây là god idea thật nhưng theo mình thì chưa thể sussesful tai VN, chia buồn với mẹ nó và chúc cuối tuần vui vẻ
     
    Galaxie thích bài này.
  5. Moon_Cua

    Moon_Cua Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    2,402
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    trời, sao mà vô thức vậy nhỉ?c ơi, đừng quá tin trên LCM c ạ.lừa đảo, dối trá, nhằm vụ lợi nh lắm.ng xâu chiếm 30% đó c.c fai thật cẩn thận nhé.vậy e nghĩ, c mún miễn phí test c fai mời họ đến nhà đăng kí xem họ là ng ntn, làm hay học ở đâu.chứ xã hội bjo lộm cộm.
     
    hduongGalaxie thích.
  6. 200311

    200311 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Up dong vien ban cai nao! Minh cung khong ung ho cach lam viec thieu chuyen nghiep va k ton trong nguoi khac nhu the!
     
  7. Me_nghe09

    Me_nghe09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    17,486
    Đã được thích:
    2,882
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Chia sẻ với bạn nhé, mình đồng tình với quan điểm của bạn. Những ai đăng ký thì nên đến đúng giờ, không phải miễn phí là tự cho mình cái quyền đi hay ko??? Nên có trách nhiệm với chính mình và người khác.
     
  8. mẹhieuminh

    mẹhieuminh Guest

    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    em cũng chưa đọc bài của chủ top nhưng cũng mún chia bùn với chủ top chỉ mong bố mẹ nào đăng kí học thì cố gắng thu xếp cv để đến đó cũng là 1 cách để mọi ng trên diễn đàn giao lưu gặp gỡ...em ko dám nói văn hóa ng Vn vì em cũng là người Vn nhưng đúng xét góc độ nào đó ng việt m khi thấy free tỏ ra rất hứng thú nhưng nhiệt huyết ko cao lắm chưa kể giờ cao su chỉ mong qua bài viết này mọi ng hãy tôn trọng mình tôn trọng người...
     
  9. Galaxie

    Galaxie Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    2,006
    Đã được thích:
    1,661
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Chị thì cũng ko nghĩ rằng những bạn đó là ng xấu hay lừa đảo gì đâu em ạ, chỉ là quá vô tâm thôi :( Vấn đề là chị mở lớp Free cho số lượng giới hạn 14 ng, các bạn ấy đăng ký trc thì những ng sau đăng ký muộn lại ko có cơ hội đc học nữa... để rồi lại chẳng thèm đến... Chắc các bạn ấy nghĩ MIỄN PHÍ tức là RẺ TIỀN, là KHÔNG ĐÁNG TRÂN TRỌNG... :'( hic
     
  10. Đèn lồng đỏ

    Đèn lồng đỏ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2011
    Bài viết:
    1,718
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Re: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Chẳng còn gì để nói luôn. Đúng là vô ý thức quá.
     
    Galaxie thích bài này.
  11. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,842
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    tớ đi tour khách lẻ cũng vậy, họ luôn nói, sao phài đúng giờ thế, thật là, không lẽ mình nên đến muộn như mọi người??? Nhưng mình cứ làm thôi, mình giữ khách mình mà
     
    Galaxie thích bài này.
  12. Mehaiku

    Mehaiku Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    em đã xem topic của chị nhiều lần rồi nhưng bận con nhỏ nên chưa đến được. Thật sự là rất thông cảm với chị. thôi chị ạ, hi vọng sau bài post này của chị, các bố mẹ sẽ tiến bộ hơn để con cái còn noi theo được
     
    Galaxie thích bài này.
  13. Galaxie

    Galaxie Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    2,006
    Đã được thích:
    1,661
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Khổ, mình làm vì mục đích kinh doanh dịch vụ thì ko nói, nhưng đằng này mình thực sự tâm huyết và có thành ý với mọi người mà lại bị cư xử thế này... nghĩ mà buồn và nản :(
     
  14. Susu shop

    Susu shop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    3,022
    Đã được thích:
    862
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Chán nhỉ, trước mình cũng làm việc với người Nhật và cũng đã nhìu lần xấu hổ vì cách hành xử của người Việt rùi, đến mình là người Việt mà còn chẳng thông cảm đc huống chi các nước khác wen văn minh rùi, chả bít bao giờ nước mình mới khá nổi :(
     
    Galaxie thích bài này.
  15. MinhChen

    MinhChen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Thành thật chia sẻ tâm trạng với bạn. Mình có giới thiệu 2 đứa em hôm thứ 6 đến học và test level, về khen ngợi cách tổ chức của lớp lắm. Thật đáng buồn cho những cá nhân văn hóa lùn như vậy. Theo mình nếu ai muốn đk thì email thông tin cụ thể và nên thu phí trước (ko free nữa cho có trách nhiệm) qua chuyển khoản book lịch.
    Đọc mà thấy thất vọng quá!
     
    Galaxie thích bài này.
  16. vitcon29

    vitcon29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2010
    Bài viết:
    1,784
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    ôi tổng công ti cao su sao vàng VN phát triển lớn mạnh T_T
     
  17. Galaxie

    Galaxie Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    2,006
    Đã được thích:
    1,661
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Cảm ơn bạn rất nhiều... Cũng tự động viên mình rằng còn có rất nhiều người đáng mến, có trách nhiệm và ham học hỏi xứng đáng được trân trọng... Nhưng nói thật là thấy bắt đầu oải... Hôm nay lớp học ai cũng bảo sao nhìn chị cứ ngơ ngác mệt mỏi thế, hic...
     
  18. mebiru

    mebiru Biru=Bia+Ruou

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    3,566
    Đã được thích:
    490
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    Động viên mẹ nó cái nào... đây là mô hình mới, chúc mẹ nó thành công...
     
    Galaxie thích bài này.
  19. ngongngui198

    ngongngui198 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    1,689
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    rất thông cảm với mẹ nó :D mẹ nó cố gắng nhé, vì lớp học của mẹ nó nghe qua đã thấy rất hữu ích rồi, hi vọng mẹ nó ko gặp phải những ng thiếu trách nhiệm như thế nữa
     
    Galaxie thích bài này.
  20. surivanhim

    surivanhim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    3,504
    Đã được thích:
    481
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...Nhờ Mod 2 hôm...Mong 1 LCM ngày càng văn m

    chào galaxie.mình đã được biết về bạn qua một số bài báo và topic thanh lí đồ rẻ đẹp và to đùng.mình cũng biết về lớp học của bạn thộng qua việc đọc bài viết,mình cảm thấy bạn thực sự là người có tâm huyết.mình rất khâm phục .tuy nhiên những điều mới mẻ thường phải qua những gian nan vất vả.bạn hãy cố gắng lên và mong bạn hãy giải thích cho các thầy .để các thầy đỡ thất vọng nhé.mình cũng hi vọng các mẹ trên lamchame hãy cư xử thật lịch sự văn minh và đúng với tinh thần trách nhiệm với những việc mà mình đã nói nhé.hi vọng galaxie luôn giữ lòng kiên định ước mơ và dự định mà mình theo đuổi nhé.dù có sự viẹc như lần này cũng đừng nản chí nhé.cố gắng confirm thêm một lần nữa và nhắc nhở các bố mẹ nhé.hi vọng được tham gia lớp học của bạn trong một thời gian sớm nhất.cố lên nhé và đừng buồn nữa nhé galaxie
     
    Galaxie thích bài này.

Chia sẻ trang này