Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Em cũng tin này. Ngày trước đi xem bói, thày bói nói là sau này cv của em tốt đấy, có thăng tiến, dưới có nv => dưng mờ đi làm tư nhân thì ai chả dưới có nv. Thày bói nói, em lấy chồng xa => Thực ra lần đầu tiên em gặp chồng em, em thề sống thề chết là ko bao giờ gặp lại, thía mà giờ lấy này. Thày bói nói, sau này số em bố mẹ chồng tốt tính lắm => cái nì chuẩn men Rồi khi em sinh ra, ông ngoại em bấm giờ sinh cho em, ông nói em nghĩ ngợi nhiều nhưng thân nhàn => cũng chuẩn luôn Thày bói dọa em, sau này 2 v.c đưa nhau ra tòa rồi lại về với nhau=> cái này phải xem xét đã. hê hê
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? số phận là do nhân quả quyết định thôi, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Cho nên có người sống tốt mà cuộc đời vẫn khổ cực - đó là do kiếp nào đó đã gieo nhân xấu. Cũng có người đại ác mà vẫn giàu sang phú quý - đó là được hưởng phước từ kiếp trước, nhưng nay lại làm những việc ác cho nên kiếp sau sẽ chẳng ra làm sao cả. Luật nhân quả đó các mẹ ạ
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? cái này mình cũng đc lĩnh hội ở hội những người tìm hiểu đạo phật
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Em thì em chả biết là có các kiếp ko nữa. Mà nếu có kiếp, lỡ kiếp sau mềnh ko đc làm người thì sao Vì thế, nên kiếp này này phải sống thật tốt mới đc
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? mình thì đọc các bài giảng kinh phật, nói rằng có các kiếp thật, có luân hồi, có nhân quả. Nhưng mà mình cũng hơi băn khoăn là: kiếp này mình sống, mình đâu có nhớ gì, hay vương vấn gì từ kiếp trước đâu. thế nên cũng băn khoăn
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? cái đó gọi là phúc đức đó nhỉ! nếu làm ác thì con cháu mình sẽ hưởng hết í mà! số hay không, ta cứ sống tốt đi đã, rồi tính tiếp. tớ này, ngày nào cũng nghe xã tớ bảo, em có tay kkinh doanh,cứ cố gắng sẽ thành công, hic, đang cố đây, ko biết nên cơm nên cháo gì không nữa.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? "Ở hiền gặp lành", cái này đúng với nhiều người. Có người ở hiền nhưng không gặp lành thì có lẽ do quả của thì quá khứ chuyển sang như chuyển lỗ trong kế toán ấy. "Âu cũng là cái số", câu này nghe quen lắm, rồi lại "Giày dép còn có số", mà thời hiện đại thì đi đâu cũng nghe đến công nghệ, kỹ thuật số, chỉ từ số 0 và số 1 thôi. Xung quanh mình bây giờ cái gì cũng có số.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? thế này, có chị xem tử vi nhà tớ, nhà tớ bảo, cẩn thận, năm nay có thai đấy, nhà tớ bảo cẩn thận vì nếu có thai năm nay, thì cả nhà rơi vào cảnh tứ hàng xung, thiệt hại về kinh tế và sức khỏe rất nhiều. Chị ấy ko tin, vì đã uống thuốc ngừa thai và cả viên thai khẩn cấp. Tháng vừa rồi, chị ấy thông báo, đã uống liên tục 3 viên tránh thai khẩn cấp mà...có thai rồi, giờ làm sao. hỏi thế chứ hỏi nữa thì nhà tớ cũng chịu, ko thể phá đi, vì sức khỏe chị yếu, để đẻ thì rơi vào cảnh tứ hành xung , con sinh ra còn bị ảnh hưởng ( ko biết có ko ) của thuốc ngừa thai. Đến là đau đầu. Đấy, gọi là số đấy, ko dính cái này cũng dính cái kia, muốn tránh lắm ấy chứ, muốn cố gắng lắm ấy chứ, nhưng khổ, cứ như rơi vào cái vòng luẩn quẩn, nó sẽ ko đạt kết quả này, nó sẽ dẫn đến kết quả khác, cái nào cũng....
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? mẹ nó xem có thấy đúng không?còn mình có đi xem nhưng toàn thấy nói chung chung chẳng giải quyết dc vấn đề gì, hihi đang tìm thầy cao tay,kaka
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? bạn có vẻ pa cho chồng bạn thế nhỉ? bạn mình cũng đi coi chồng bạn rồi nhưng cũng chung chung lắm.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Đọc bài của mẹ này mà thấy thú vị lắm hihi chắc tính mẹ này cũng vui tính hehe
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Thực sự như này cũng buồn nhỉ, vì biết kiếp sau thế nào? ai kiểm tra cho mình dc điều này? nếu mà cứ sống tốt mà cuối đời dc hưởng tốt thì vui hơn, còn nếu sống tốt dc thì cứ sống cho lương tâm thanh thản kiếp này.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Em thích câu Cái gì cũng có cái giá của nó, làm gì cũng được số phận mình do mình quyết định mà
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Nhân quả có khi trong nhiều kiếp, cũng có thể chỉ trong 1 kiếp, có người làm việc tốt thì được hưởng phước ngay lập tức mà. Trồng nhân xong, ra quả lúc nào là tùy thuộc vào cái duyên đó. Khi nào duyên chín muồi thì thấy quả liền cho nên cứ phải sống cho tốt đã các mẹ nhỉ, đừng trồng nhân xấu, như vậy chắc chắn về sau mình sẽ hái quả tốt thôi.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Em có đọc cuốn Hành trình về phương đông của bác nào đấy em k nhớ rõ tên, có ý đại loại như là có nhân quả thật, tuy nhiên mình cũng có thể thay đổi vận mệnh của mình nếu như mình hướng thiện nhiều hơn, suy nghĩ tích cực hơn. P/s: không biết kiếp trước em gây ra nghiệp gì mà kiếp này long đong lận đận đủ các đường
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Nhà em cũng có vài cuốn về văn hóa Phương Đông, em thấm nhất câu này: Con người có số nhưng có thể thay đổi mệnh! Nghĩa là trong số phận của mình nếu cố gắng (bằng nội lực, bằng làm việc thiện, bằng đối xử hòa nhã với mọi người...) thì mọi khổ đau có thể hóa giải... Em luôn tin vào điều đó!
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? tui cũng đnag cố gắng trên từng cây số đây! nhưng vn bản tính thích an phận, ko biết liệu có đột phá được ko.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? các mẹ ơi ! em là một người khá đam mê tâm linh học và các trường phái khoa học tam linh, em nhận thấy rằng đôi khi chúng ta tồn tại quá nhiều ý thức về tâm linh khiến cho mọi việc đều xoáy quá sâu vào tâm linh kì bí. thế nhưng các mẹ lại quên mất 1 điều, số phận là do mình tạo ra, sự khắc chế trong cuộc sống chỉ là một chút sự xung đột trong từ trường sinh học tạo ra, lâu dần theo thời gian nó sẽ đống nhất và không có hại nữa đâu.