Em đánh dấu tới trang 1781. Hum qua tưởng là hok được gặp mọi ngừ nữa òy, giờ nghĩ lại vẫn còn sợ quá! Chuyện là thía này: Có 1 bà bầu đánh rơi cái nón lá ra giữa đường. Có 1 gia đình đi trên một xe máy lách cái nón lá. Và em đi sau lách cái xe trước. Rầm! 2 xe cùng ngã. Em té đập đầu ra sau ngay giữa đường. Két!!!!!! Một xe con 4 chỗ đi ngược chiều thắng gấp 1 cái cách đầu em 1 gang tay. Hic, bác tài mặt mày tái xanh, em thì tim muốn rớt ra ngoài luôn. Hú hồn hú vía em luôn. Giờ mà vẫn còn chưa hết sợ á. Mô phật!
ui,gặp em ở đây rùi,mừng quá,Mickey đang tham dự cuộc thi nụ cười đáng yêu và bức ảnh ngộ nghĩnh nè,cô Rada vote cho bé với
chị ui sao ch kg đi ps quốc tế nằm ở đường BTXuan ở đó nhân viên,bácsi gì cũng vui vẻ,lịch sự lắm..mà cũng k mắc đâu.mấy hôm e khám ở bác Ngoan đối diện bv HÙNG VƯƠNG giờ tính đổi chổ...:-D:-D:-D
trùi.nghĩ đến thui đã kg mún đi ,nhóc nhỏ e gần 4t rùi mà khám mới 3 lần.,,chán chít.:mrgreen::mrgreen:
chúc mừng rada tai qua nạn khỏi...e ngán xe quá ,nhìu khi ngồi sau mà cũng thót tim ,đi ra đường con em mà lỡ rớt nón,khẩu trang e đều bỏ lun...cho an toàn...
PS Qte vừa xa kg tiện đg lại vừa mắc, mình nghĩ khám thường thì đâu tiện thì đến, mà DHYD chuyên môn cao hơn, thật ra bạn mình làm bs sản phụ khoa ở DHYD, lại là cán bộ giảng của trường nên nếu muốn khám nhanh cũng ok thôi, nhưng mình cũng tôn trọng trật tự và cảm giác chờ đợi của các bệnh nhân khác, hì hì ... luôn cố gắng gương mẫu
Đúng là ra đường lúc này sợ thiệt đó, lúc chiều chở bé con đi chụp hình thẻ, lúc về, 1 ông xỉn phóng ào từ hẻm ra, kg nón bảo hiểm, tránh 1 xe ngược chiều đi tới, loạng choạng thế nào tự té cái rầm,người kia kg sao, còn ổng té kg ai muốn đỡ...thiệt tình
Hì hì ... cái này thì đến già mà kêu lên cũng ngượng nữa chớ đừng nói bi giờ ... hhehehe .... chỉ có mấy em đứt giây thần kinh mắc cỡ mới thấy thoải mái khakhakha ...
ngày mình muốn mổ là bác dẫn qua bv nhằm lúc bác viễn trực(vì là ngày chủ nhật)nên bác viễn mổ lun,trùng hợp là đứa đầu mình sinh cũng bác viễn đở đó .cái ngày mình sinh cũng là ngày bs phát đã hẹn trước đi thi ....hun nào gẹp tem sự chuyện này nhe
MỪNG RADA BÌNH YÊN VÔ SỰ !!!! SÁNG NAY CHỊ CŨNG XÉM BỊ 1 CHIẾC 15 CHỔ PHÓNG NHƯ BAY TRONG ĐG NHỎ TÔNG THẲNG RÙI, MAY MÀ NÓ LÁCH PHẢI, CHỊ CŨNG LÁCH PHẢI TRONG GANG TẤT !!! VẪN CÒN KHIẾP ĐÂY [-o<[-o<[-o<
Tình hình này rất là tình hình....chị với Rada phải ăn mừng vì thoát nạn trong gang tấc, để giờ này còn típ tục sự ngịp 888 chứ hén...artymanartymanartyman:
hehehehe...ngưỡng mộ quá...thế nên hum nào chị dẫn ax ra mắt moị người đi chị... chị nên xem loại thuốc tên gì và ra tiệm thuốc tây nhờ người ta cho xem hộp thuốc.. thông thường trên hộp thuốc có ghi thành phần rõ ràng lắm ..chị check sẽ ra muh...muh thông thường thuốc kháng sinh có mùi rất hôi bẻ viên thuốc ra là biết mùi nó liền muh
Rada ơi, mẹ Minie nè. Mừng Rada tai qua nạn khỏi nha. Mai mốt đi đường cẩn thận hơn 1 chút, ngoài đường bi giờ xe cộ ghê quá