Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ah em Hạnh, chị em mình mới add FB chiều nay đó
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi xe máy mỏi chân thế thì chị chuẩn bị bảo bố cháu mua cho cái xế hộp, ngồi vừa êm vừa không sợ bị ướt khi trời mưa. Kekeke
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ em biết rồi ah. HÌnh như em mới tám thêm mấy câu trên đấy mà. Chị ngủ muộn thế ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vào chào mọi người câu roài đi ngủ đơi. Chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dự sinh của e là 19/11, chắc trc chị 1 tuần. Vấn đề ở cữ e cũng bảo chồng r,nhẹ nhàng hết mức,có lúc như van nài ý ợ, nhưng chồng e cố chấp vs bảo thủ lắm,k chịu lại còn bảo e chia rẽ tình cảm bà cháu,e hỏi chồng thế cho sang ngoại ít thế thì k fai chia rẽ tc bên ngoại vs cháu à,thế thôi cũng quay ra bảo e láo r dỗi e đấy ợ,vc e 2 hôm nay chiến tranh lạnh r :d,bi h e kệ thôi,dồn sức chăm bạn Gấu,thích dỗi thì mai cho ở nhà,e đi HC 1 mình cho sướng thân )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em thử que từ hôn 2/10 nha,qui trình như cũ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các anh ấy lúc nào mà nhà nội chẳng là nhất. Mai mẹ Vespa đi HC chơi vui vẻ nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Á bác đi tuần rồi. Cả nhà đi ngủ hết rồi bác ơi. Bác k ngủ sớm để mai đi HC ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc các mẹ săn rắn thành công nha!!!!!!!!!!!!11
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 8/10 em bắt đầu thử que nha............................tháng này tập trung cao độ vào ..............chuyên môn đê...................lờ vờ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà mềnh ngày mới vui vẻ,hẹn gặp các chị ở HC nhá,mẹ con e dọn dẹp nhà cửa r đi măm sáng đơi:x
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHào buổi sáng cả nhà chúc cả nhà đi hc vui vẻ, e đi luọn chợ quê với mẹ chồng đây ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ gấu dậy sớm thế em. Đã hẹn các chị nhà mình ở hc chưa. Chị thấy các chi hẹn nhau ở nhà gian nhà chị nhóc tin hay nhà chị anna đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, mẹ con cháu cảm ơn mẹ con bác!!! công nhựn của bác Cường nhiều chỉ số thật, mẹ cháu ngồi gõ mỏi tay í. mà sao chỗ bác Trí của c siêu âm 4D mà cho ít chỉ số thía c nhỉ??? hum qua bác í có nói đâu c???mà hum qua ảnh chụp bạn í 0 nhìn rõ, bạn í h chân lên che rùi. chỉ nhìn thấy chân giơ lên, rùi nhìn rõ cái mũi, cằm bé bé xinh xinh. trông iu nhắm c ạ. chắc là sang tuần e đi s.â định kỳ 2D chắc là nhìn thấy thui...Còn h chỉ cố gắng ăn để con lớn tí, chứ so với bé nhà c thì bé nhà e có vẻ hơi bé c nhỉ??? mà đợt này của c 0 thấy đo nhịp tim thai nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cảm ơn mẹ con Kem nhé!!!ngồi sắp đồ cho Kem chắc là vui lắm c nhỉ???toàn đồ bé bé xinh xinh, iu thía chứ. Hum nay cả nhà đi HC đông 0 ạ???trời nắng nóng quá các c nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ớ thía nàng bn tuần rùi mà bít Ku sớm thía???tớ nghe mọi ng bẩu vậy chứ cũng có bít đâu. :-\" Chúc mừng nhà nàng có đủ nếp đủ tẻ nhé, gái trước trai sau là điểm 10 cho chất lượng rùi đấy nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ko được đi HC roài, huhu... Nhà em 18w rồi, biết từ lúc hơn 11w cơ, ở bs Vỹ đấy ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng, em xin tuân lệnh SẾP ạ. Mà SẾP ơi, cho em hỏi khí không phải........lờ vờ là gì ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng Lehieu và mợ Cúc. Kết quả toàn tốt đẹp cả là nhất rồi. Hóng đc nhà mềnh có vụ ộp lẻ, òa òa... Tối hum qua con bé kqd nó đến thăm mềnh òi. Mai sẽ phải đi khám lại theo chỉ định. Chúc cả nhà CN vui vẻ, nhà mềnh vữn đang ngái ngủ trên giường, ngắm nắng qua cửa sổ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oh vậy em cũng same same với chị đóa, chị dự sinh 20-23/11 này, thế mà chị cứ tưởng em trước chị lâu cơ. Haizzz chồng em thế thì cũng mệt nhỉ, thế thì thôi đàm phán là ở nội độ 2w hay là đến đầy tháng rồi về ngoại vậy, còn trong lúc ở nội thì dành nhờ mẹ em mang đồ ăn sang cho, nhưng em phải nhớ là đừng có cố việc nhà đấy, lúc ý sinh con rồi có gì cứ nũng nịu nhờ vả bố nó ý, cố lên em ạ!