Khác: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Hurricane, 23/1/2012.

  1. bonbibo

    bonbibo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/4/2012
    Bài viết:
    3,452
    Đã được thích:
    1,446
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    2w là chị đấu tranh để đc tắm rùi, ko thì chết mất. Bgio đu đủ toàn ủ thuốc từ trên cây nên sợ ko dám mua đu đủ ngoài chợ, chỉ ai ở quê lên cho đu đủ nhà trồng thì ăn thui. Ôi, mỗi thời kỳ khổ một kiểu, ko bít bgio mới hết ở cữ đây, rồi lại cho con bú hết ở cữ vẫn chưa đc ăn thoải mái nữa.huhuhu
     
    Đang tải...


  2. meo.beo.u

    meo.beo.u Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    em ít sữa quá , phải cho ăn thêm sữa s26, sữa này tốt k các mẹ? 1 tuần nữa là đàythangs cu em rùi, hihi, các mẹ sinh hết chưa
     
  3. nguyetanh_kt

    nguyetanh_kt 0979 886 860

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    3,682
    Đã được thích:
    737
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    oi, về quê đi thăm 2 cháu mới sinh, hi:)))))))) mệt
     
  4. meo.beo.u

    meo.beo.u Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    em thì đẻ đêm hôm trc, chiều hôm sau về nhà, trưa ngày thứ 3 đã đc tắm rồi, mc đun nc thuốc tắm cho,có cả nc uống cho bà đẻ uống thay nước lọc, bjo em tắm nc thường, k dám kỳ cọ j, chỉ rửa chỗ kín vs thoa sữa tắm vào nách thôi,3 ngày gội đầu 1 lần, còn 8 ngày nữa là qua tháng rồi, em thấy lâu quá, ngày nào em cũng nhìn lịch để tự an ủi mình, những lúc con quấy k chịu ngủ, em cũng nhìn lịch đếm từng ngày,vì ra tháng em về nhà ngoại tầm 1 tuần, lúc đấy em đỡ mệt hơn, mc em k trông em bé cùng, mà có trông cùng 2 ngày, nhưng em chẳng dám gọi mc dậy thay tã hộ hay pha sữa, vì mc ngủ say quá, em ngại k dám gọi, ngủ cùng chồng còn gọi đc,nhưng 4 ngày nay chồng em lười quá, em gọi k chịu dậy, thế là em toàn phải vừa bế con vừa pha sữa, ức phát khóc các mẹ ạ
     
  5. anhhuyhoanglong

    anhhuyhoanglong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    3,662
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Mẹ nó nói với chồng đi cho chồng hiểu, mình chưa sinh nhưng mình cũng nghĩ là lúc nào sinh chồng cũng phải ngủ bên cạnh để còn đỡ đần chứ có mc cũng ngại lắm thà là mẹ đẻ mình. hihi :D:D
     
  6. Kem_Kem

    Kem_Kem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    1,202
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Ui, thế ạ, thế mà mấy hôm trước ngày nào em cũng mua đủ đủ về ăn, thấy ngon miệng thế, giờ nghĩ lại thấy sợ. Mà cũng ko biết ăn gì nữa.
    Hôm qua ông xã em mua cam về, em đọc báo thấy bảo là cam TQ nên chẳng dám động vào, thế là vứt đi 2kg cam. Sáng nay ox em lại mua chuối, mà em thấy chuối vàng ươm, nghĩ bụng chắc lại chuối ủ thuốc mới chín vàng đều như thế, nhưng chả nhẽ lại ko ăn, sợ ox bực mình vì tội mua gì về cũng bị chê, thành ra vẫn cứ ăn tạm vậy. hix.
     
  7. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Hoa quả mẹ nó có thể ăn thanh long, Nhuận tràng rất tốt, mà không bị táo bón nhé.
    Kiêng mấy ngày đầu ko tắm thôi, mẹ nó mua lá về xông rồi tắm là được mà, tắm nhanh trong 3-5 phút thôi nhé. Đừng tắm lâu, tắm tốt nhất dưới vòi hoa sen, không được kỳ cọ nhiều, chỉ gọi là tắm để sạch mồ hôi thôi mẹ nó ạ. Tập 1 em cũng kiêng được có mấy ngày là tắm rồi, người lúc nào cũng mồ hôi mồ kê như thế mà ko tắm thì chết mất.

    Chanh cũng ko nên tắm thường xuyên, nên xen kẽ thôi, tắm chanh nhiều da con sẽ khô đấy mẹ nó ạ. Phấn rôm thì khi tắm xong cũng chỉ bôi vào các kẽ để tránh bị hăm thôi. Còn kem hăm thì khi nào con có hăm hoặc nổi nốt ở đâu mới dùng chứ không phải cứ dùng kem hăm là tốt. Vì nó là thuốc mà, thuốc thì lúc nào cũng có hai mặt. (em là em nghĩ như thế đấy, không thể phụ thuộc vào thuốc được).

    Hôm nay em còn bị sổ mũi với hắt hơi nữa đây này. Từ hồi bầu bí có vẻ đây là đợt cúm nặng nhất đây. Mọi khi chỉ thấy tý mũi thôi là khỏi lần này thì hắt hơi nhộn nhạo hết cả người. Phải trị ngay không thì bị ho với sổ mũi thế này mà đẻ bị khâu nữa là kinhkhungr lắm. hix hix
     
    Sửa lần cuối: 24/9/2012
  8. Kem_Kem

    Kem_Kem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    1,202
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Hôm nay em đã chính thức nghỉ ở nhà, chờ ngày vỡ chum, mà ở nhà hết ăn lại ngủ, mệt hơn cả đi làm.
     
  9. me voi 08

    me voi 08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    6,260
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Tớ up ảnh con gái tớ cho các mẹ ngắm nhé, hôm nay bé được 16 ngày rồi, nhưng ăn hơi ít, cứ bú nhiều chút là bị trớ :(, tuy nhiên bé khá cứng cáp :)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tớ nhờ C.Hương y tá PSHN tắm cho bé 10 ngày, chị ấy tắm chuyên nghiệp thật :), sau đấy mẹ và bà ngoại tự tắm, nhưng bé nhà tớ 5 ngày đã rụng rốn rồi :)
     
  10. Kem_Kem

    Kem_Kem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    1,202
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Cả nhà ơi, em hỏi cái này với, nhà em ở tầng 4, sinh xong em về nhà liệu có đi lên tầng 4 dc ko ạ?
    Mẹ em bảo đi như thế dễ bị băng huyết, nên từ viện về thẳng quê luôn.
    Mà em sợ như thế cập rập, với cả muốn con ở lại với bố mấy tuần rùi mới về quê.

    Các mẹ cho em lời khuyên với..ll
     
  11. Hurricane

    Hurricane Uy Tín - Chất Lượng

    Tham gia:
    15/2/2009
    Bài viết:
    2,172
    Đã được thích:
    430
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Đang ức chế quá, định vào xin phép các mẹ cho em nói xấu mc vài câu thì thấy mẹ này cũng đang mệt mỏi.
    Trẻ con sơ sinh, bé nhà m lại là bé gái nên ăn ít, ngày trc bé đầu nhà m bé trai ăn khỏe lắm, chẳng bao giờ lo con đói.
    Ngày trc ở vs bà ngoại chẳng sao, bà còn suốt ngày dục cho bé titi đi.
    Thế mà lần này ở vs mc, bé ăn ít m đã lo lắng rồi, Mc còn suốt ngày ôm khư khư. Bảo mẹ đưa bé đây con cho ăn thì bảo nó đã đòi ăn đâu mà ăn. Rồi bế sang phòng bà, Chả nhé m lại đi rằng co. Chỉ thương con, lo nó đói.
    Hôm nay nữa, Bình thường, mình ngủ đến 10h ( Tất nhiên là ngủ chập chờn thôi, vì trông bé mà, còn nghe ngóng con cựa mình thì dạy cho titi hoặc thay tã bỉm) . Thế mà hn 6h bà đã bế tót sang phòng bà. Rồi cứ lục đục lấy khắn , rồi lấy bao chân bao tay .... lấy đủ thứ đi ra đi vào. Rõ là cáu.
    Mình sang phòng bà cho con titi và bảo lần sau bà đừng bế cháu sang sớm, để con còn cho titi. Thì bà bảo, Nó có đòi ti đâu . :((
    Hix, cứ 2 tiếng > 3 tiếng m tự gọi con dạy cho titi , chứ ko để tự nhiên nó ngủ cả đêm ko cần titi.
    Ức thế ko biết, Cứ ko cho con ăn.

     
  12. Hurricane

    Hurricane Uy Tín - Chất Lượng

    Tham gia:
    15/2/2009
    Bài viết:
    2,172
    Đã được thích:
    430
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Mẹ nó ơi không sao đâu mẹ nó ạ. Mình sinh bé xong , về nhà mình tầng 5 :D:D:D.

    Thường nếu bị băng huyết sẽ bị 1 > 2h sau sinh , chứ đến khi ra viện rồi thì ko lo đâu mẹ nó nhé.
     
    Kem_Kem thích bài này.
  13. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,344
    Đã được thích:
    3,562
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Con nhà mình cũng ngủ nhiều, cứ 2.5 - 3h mình lại cho con ti. Mình cũng đủ sữa cho con nhưng bé lười ti mẹ, cứ ti mẹ là ngủ mơ màng nên mình cho dặm thêm sữa ngoài, mỗi lần pha thêm 30 -60ml (tùy theo) bé cũng ăn hết đấy.
     
  14. hangloi

    hangloi AN CƯ LẠC NGHIỆP

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    9,043
    Đã được thích:
    1,164
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    cũng còn tùy mẹ nó ah. tớ tập 1 dc 9 hôm. sang hôm thứ 10 thif ào ào ra. thế là cấp cứu. cũng may an toàn. cẩn thận vẫn hơn
     
  15. mehaycuoi

    mehaycuoi ĐT: 0986509187

    Tham gia:
    19/10/2011
    Bài viết:
    2,579
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Tớ không biết máu hậu sản sau sinh có nhiều không chứ tớ đẻ mộ đã mất bao nhiêu máu trong phẫu thuật rồi, sau phẫu thuật mổ bắt con thì máu cứ chảy ra ùng ục ý. Bác sỹ bảo ra như thế mới tốt hết máu bẩn và còn phải tập đi lại nhiều cho ra hết cơ.
     
    Kem_Kem thích bài này.
  16. bonongcoc

    bonongcoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2007
    Bài viết:
    1,397
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Các mẹ đã đẻ cho mình hỏi là giờ có quy định mới về việc thăm sản phụ à? Ngày trước là họ quy định từ mấy giờ đến mấy giờ là người nhà được vào thăm ( có thể 3-4 người vào cùng 1 lúc), còn ngoài thời gian đó thì chỉ có 1 người ở lại chăm sóc sản phụ. Giờ thay đổi chỉ còn cho mỗi lần 1 người vào thăm thôi à? Vậy nhà có 2-3 người thì phải chờ nhau lần lượt thay áo vàng mới vào đc à?
    Mùng 1/10 mình vào đẻ mổ rùi.
     
  17. hangloi

    hangloi AN CƯ LẠC NGHIỆP

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    9,043
    Đã được thích:
    1,164
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    khac nhau chứ. máu hs phải ra cho sạch. đó là dịch thôi. còn băng huyết ko cầm máu kịp thời thì nguy hiểm lắm
     
    Kem_Kem thích bài này.
  18. lndmark

    lndmark Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Báo cáo cả nhà, sau 5 hôm bg em mới online đc. Em sinh hôm 20, em bé đc 3,9kg. Em phải mổ vì ko có cơn co và con to quá!
    Đẻ xong đau lúc hậu phẫu thuật thật là kinh, đến giờ về nhà rồi em vẫn đau, huhu. Con nhà em trộm vía háu ăn lại hay ăn vạ, ko kịp cho ăn là gào thét kinh lắm. Sữa em chưa nhiều nhưng cậu ấy ăn nhiều quen rồi nên hờn dỗi lắm, em vẫ phải cho ăn ngoài. Em có vấn đề là đầu ti to nhưng ngắn quá, con nhà em nó ko thèm bú. Hôm qua có sắm cái trợ ti rồi nhưng em chẳng hiểu là qua cái đấy em bé có ăn đc ko nữa. Các mẹ cho em lời khuyên với ạh!
    @Kem: tớ về cũng leo lên tầng 4 này, mà hôm đấy còn là ngày tớ thấy đau nhất nữa chứ! Nhưng rồi cũng xong hết mà :D
     
    cababy thích bài này.
  19. cababy

    cababy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2011
    Bài viết:
    4,463
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Chúc mừng mẹ nó nha, giờ nghe tin mẹ nào sinh xong là mừng cho mẹ đó.. trộm vía cân nặng của con. Bé nhà tớ cũng háu ăn lắm, ti no rồi ngủ thôi, và mẹ chồng giúp đỡ việc nấu ăn, giặt quần áo nên m có nhìu thời gian online, hihi
     
  20. Gia đình nhà Gấu

    Gia đình nhà Gấu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X

    Đúng là chuyện mc nàng dâu nhỉ, đêm qua chị cũng thế cứ căn khoảng 2.5 tiếng cho nó ăn bà bảo nso có đòi ăn đâu mà cho. Tối qua nó ăn nhiều bà còn bảo là cho nso ăn ít thôi k có sau này dạ dày to giờ phải ép ăn, bực mình kc hịu được k biết bà đầu óc kiểu gì bé tí ti mà bà đã lo nó ăn nhiều. Tiền ăn bắt đóng rõ nhiều mà cho ăn chẳng ra sao gạo thì mua cái loại cơm rời từng hạt ăn k nuốt nổi
     

Chia sẻ trang này