_ Chị Phượng ui: vào nhà thường xuyên nhé, thấy chị 888 là em bít chị ít ún thuốc rùi!!!888 nhìu nhìu nữa nhé chị!!!
hehehheeh em hết bịnh òy....lên cân thấy rõ...ngừ ta bịnh en hổng được em bịnh chồng bồi dưỡng en thấy ghê mệp nửa òy.......
- TIna ui, em xem lại lịch zìa quê chồng của HT nhé, KH chuẩn bị họp mặt Giáng sinh sớm của mình xem có trật k nhé???
Chào cả nhà buổi sáng. Ôi cám ơn các mẹ khen bé nhà mình lắm. Bé đi học được gần 10 ngày thì đã bị bạn cắn 2 phát, hôm kia một phát còn hôm qua một phát. Mẹ giận quá hôm nay vào mắng vốn cô giáo đòi cách ly bạn hay dùng võ miệng ra. Xót con mình ghê. Tina: Đất chị nói là 1 sào bán 260 triệu - 1 sào là 1.000 mét vuông đấy. Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm nên không sợ nền bị lún. Xe tải lớn vào được. Tổng diện tích là 22 sào đã có giấy tờ hợp lệ.
em đã pát tế bào rồi, nội soi rồi lấy mẫu sinh thiết rồi kq tiền ung thư( BV phụ sản quốc tế), chị đi xe cẩn thận tý nha, em cũng bị tai nạn suuốt nên h nhát đi xe lắm
Chào mọi ngừ,vào oánh dấu phát nè,hôm nay mình giỏi wá mới 9h30mà đã đọc xong sức 88888của cả nhà mình từ chiều qua tới chừ.
Chị cũng vote ý kiến của HT nè,mấy hôm nay cũng tính nói như vậy với Thanh nhưng đang suy nghĩ mình diễn đạt thế nào cho Thanh hiểu(vì học trò dốt văn mừ),HT đọc được 99%của chị rùi đó và đó cũng là cách nghĩ của chị,điểm mấu chốt để mình quyết định chấm dứt cái rụp