Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy thì chắc chóa mèo rồi chứ cún yêu huế hôm qua bác vừa tư vấn ngày thử que bà ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi 50k một cái ạ? Sao chị ko mua bánh của C-T nữa, hôm trước chị bẩu ăn được mờ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nói luôn đi chị, ai nhẩy? Hay là chị Lục Gia!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào tuần mới các chị, các chị ơi cho em bán than tí ạ. Hôm qua 2 vợ chồng em nằm ôm nhau khóc, thực sự là mệt mỏi và áp lực, vợ chồng em cưới sắp được 1 năm rồi mà chưa có em bé nên 2 bên nội ngoại và mọi người suốt ngày hỏi han rồi mọi người cứ nói bóng nói gió. Cái cảm giác buồn chán lúc nào cũng hiện hữu trong em, em không biết làm cách nào để thoát nó ra được(. Cứ tự nhủ lòng minh phải vượt qua và lạc quan lên nhưng không thể, sắp đến Tết rồi, từ giờ đến lúc đó mà chưa có tin vui thì em không biết sẽ làm thế nào, em sợ về quê lắm(
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! èo quá đáng, có ng cắt tóc rùi nhưng xấu hơn nên ghen tỵ cả nhà ui...hí hí hí... e là e cũng máu đi cắt òi mà thấy trời nắng nóng lại chùn bước, vì cắt ngắn vìa ứ buộc túm đc. nên chưa thèm đi đâu í...xissssssssssssssssss
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E đang tàu ngầm, nghe chị Thảo nói có tin 2v. E nổi lên hóng! hé hé...ai thì cũng vui hết a'! Nên e chạ đoán đâu [ hị hị khổ chủ đâu, loa lên đi...đau tim quá cơ].
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hớ hớ không khéo khổ chủ đang nổi lên để đánh lạc hướng nè!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chẳng thể nào vừa gửi bài trên diễn đàn vừa pm cho người khác đựoc.](*,)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi nhiều người còn lâu hơn vc em mà (như chị chẳng hạn, 3 năm rồi đấy), vc em suy nghĩ làm gì, con cái là trời cho mà em!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi có khi nào là cùng hội Ngất Sửu của em không?Dạo này không thấy Zenda vào nhà mình nên chị nghi là em ấy đang ủ mưu rồi.Em tiến hành thị sát đi nhé,tập thử việc đi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bình tõm e ơi! Cố học cách bơ bơ đi e! Chị cũng bị nói nhiều, hỏi nhiều...nhiều lúc cũng chán lắm, nản lắm...nhưng phải cố e ạ. Chạ có cao kiến ji giúp e cả. haizz. Cố gắng lên! Từ giờ đến Tết còn lâu mà. Cố gắng thoải mái...tháng này 2v đỏ chót nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e ui, đừng suy nghĩ nhiều quá làm j, tự dưng thành ra vc e tự đặt gánh nặng cho mình đấy. mọi ng hỏi thì e cứ cười và trả lời là vc cháu cũng đang cố gắng đây. mà nói chung là ng ta quan tâm thì ng ta mới hỏi (trừ những ng thích hỏi đểu...). Như c đây này, mọi ng hỏi nhiều quá thành ra chán, sau gặp c chẳng dám hỏi, đến lúc c bầu đc hơn 3months rùi mới bít đấy. Trước tiên e phải vui vẻ, lạc quan lên đã, để chồng e còn thoải mái chứ. chứ nói thật là chồng cũng bị áp lực lắm nhé! mà chồng mà áp lực là còn khó hơn cả mình í chứ. Thui cứ AQ mà sống thui e ạ!!!E vẫn còn trẻ trung xinh đẹp chán cơ mà!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí hí ờ nhẩy! Quên mất nàng Ngất Sửu nhà mềnh. E biết vụ hắn ko vào nhà mềnh là do hứn đang du hí ở bên Thái [ko còn nguyên], hắn đi Thái Lan chị ạ. Còn vụ ủ mưu...để e nhẩm nhẩm đã nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cứ khéo tưởng tượng...giờ e mà 2v thì lo nhiều hơn mừng đấy chệ ạ. Vết mổ của e còn chưa lành kia kìa. Đang định chiều này đi khám đây ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị muốn thử chỗ em bovespa chỉ nên bon chen lên thui. Bánh nhà C- T măm cũng ok mà. Vì ít ngọt. Em ơi thui cứ AQ cho nó nhẹ đầu em ah. Con cái còn là duyên là số. Bao giờ đủ duyên con sẽ về bên hai vc thôi. Sốc lại tinh thần đi nhé. Học tập chị Mụp kính yêu khoản ý đi nhé. Hay zenda nhỉ. Mấy hum ni chả thấy lóa đâu
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế thì khi trả lời cho em xong, chị lại copy cả cái đoạn đấy là được. Post vài lần là ra nhiều cái hay ho phết bác ạ.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chưa đâu. Nhà này còn phải ít nhất 4 tháng nữa mới động đất được, nhờ Nhím Bi nhờ. Cứ nghĩ oan cho em ló.
Là vì bác ko copy toàn bộ chỗ này khi bác trả lời em. Em post thử lên diễn đàn rồi đấy. Bác xem thử xem. Khi bác trả lời xong, bác copy toàn bộ chỗ này lại rồi dán vào đâu mà bác muốn post. @Cả nhà: em test thử cho bác congaixinhhp tí ạ.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhà này săn được rắn rồi nên hăm hở nhỉ tôi đang ủ hết cả người đây mún mang bầu mà sợ sinh 1 giặc trời nữa chắc chết mà canh trứng, nghe nói canh con gái khó hơn con trai bà ạ não thế chứ
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng ùi ạ! Các chệ cứ nghĩ oan cho e là e ứ chịu được. Dưng mờ, chệ Nhoctin bẩu e là 4 tháng nữa mới động đất a'??? hưc hưc thế thì vợ chồng nhà e toi ah? Lâu ji mà lâu rứa?