Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) trẻ con ghê lắm vì lúc ốm mình hay chiều nó nên sau đó nó đc nê cứ mè nheo, con nhà mình cũng thế.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Bà kêu vậy thôi. Vì chăm trẻ con thi thoảng ai cũng stress. Đó là nó 3 tuổi rồi đấy. Chứ 1 tuổi thì mệt với nó hơn nhiều. Hi cô cứ có con đi rồi sẽ hiểu. Trẻ con tầm này nó thế, phải đến 5 tuổi nó mới đỡ. Con bé nhà chị kia sáng thay quần áo với nó ko xong, khóc lóc mũi dãi bôi ra hết ng mẹ. Quen dần với tiếng khóc trẻ con, nó khóc kệ thây nó. rồi nó lại nín thôi. Ng ta nói nhiều khi nó khóc vì nó muốn gây sự chú ý, nó muốn đc ng lớn quan tâm tới nó. Nhà chị cứ trước khi đi ngủ và sáng sớm là như cái chợ và như phường chèo, lắm khi con khóc, bố mẹ quát tháo, còn quát cho thằng anh đi đánh răng rửa mặt mặc quần áo đi học ko muộn. Lung tung beng hết cả, đến cty thì lại bình yên. Có dạo nhà ko có trẻ con, buồn vô cùng. Chắc quen với nhịp sinh học náo nhiệt rồi )
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) em pó tay vụ này, em trông trẻ con 1 tý là quay cuồng nên ah, không biết sang năm rồi ntn, hì
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) nhà em mới 1 đứa thôi, sáng ra đánh thức để đi học mà như đánh vật với con, bố thì đi lấy quần áo, mẹ thì bế con, có hôm con cáu quá đạp cả bố cả mẹ vì tội đánh thức con dậy đi học. ,
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Cả nhà ơi có ai biết ở đâu bán hạt óc chó hay là quả óc chó không, mình đang muốn mua một ít mà không biết chỗ bán.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Khi có 2 đứa thì đứa lớn nó sẽ tự lập dần, cũng nhàn hơn nhiều vì ít phải chăm nó hơn. Cu lớn nhà chị giờ tự bóp kem đánh răng, tự đánh, tự tắm (mẹ chỉ vào tráng qua thôi) tự chọn quần áo, tự mặc... Cũng nhàn nhiều rồi. Đc cái nó nhường e lắm nên 2 anh em ko tranh nhau nhiều, thi thoảng cũng có nhưng ko đau đầu vì phân giải. Giờ thì lại mệt khoản dạy học, chữ chưa học, mà chị cho học đàn, ra tết sẽ mệt hơn đây.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Có mẹbobi thấy ghi óc chó hồ đào ý. Chị thử ngó xem.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) có khi em phải cho con nhà em ra để học hỏi kinh nghiệm từ chị thôi, chứ em thấy vất vả quá từ ăn uống đến tắm rửa. em sợ chưa dám đẻ thêm đứa nữa.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Thi thoảng từ ngày mẹ nó đi Anh em cũng hay về ở dài ngày nên cũng bít là có trẻ là vất vô cùng, nhưng nghĩ mà xót xa cho mẹ mình quá. Hết chăm con rồi lại chăm cháu suốt 1 giai đoạn vất vả nhất. Mà em thì nóng tính, mẹ gào cháu gào là điên lắm. Đánh nó xong lại thương nó. Đang đếm nhanh từng ngày mẹ nó về đây\ Thằng cháu em thì giờ sai được khối việc rồi, đc cái ko bao giờ ngủ dậy mè nheo ngái ngủ, ăn uống cũng ko phải dỗ dành gì nhiều. Chỉ là hâm hấp lúc chơi thôi
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Ôi thế à, chị phải ngó ngay mới được. Cám ơn em nhé. À, vụ T7 công ty em tổ chức trung thu ý, có cần giấy mời gì không, chị cho nhóc con đi mới, đang không biết cho con đi đâu chơi
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Ui, nhà cô giống nhà chị, sáng ra là chí choé ầm ĩ vì giục con gái lớn đánh răng rửa mặt thay quần áo, sáng ra bố mẹ thì vội mà con cứ õng ẹo nên cứ loạn cả nhà lên ko khác gì cái chợ, bà nội bảo sáng ra có mỗi đứa con mà cả nhà ầm ĩ, he he, sáng ra chị còn lo xong khoản cháo lão hai bữa của thằng ku con rồi mới đi làm đựơc, sang tháng cho ku bé đi bộ đội nốt rồi thì chắc nhàn lắm đây (mình mẹ mìn quá thể )
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Bà xem ảnh trung thu quê tôi chưa....ngó đi...hihi.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) em chẳng hóng đưwcj ah có ai cần giao hàng từ hoàng mai qua hoặc gần đó thì bảo em nhé tranh thủ trưa
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) chị ơi, trong ảnh là chị và em bé à? em nhìn ko rõ mặt lắm. em bé nhà chị được mâys tuổi rồi?
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) ĐỦng rùi ah, bạn e bán đó c salem. CŨng ngay gần TM nhà mình thôi
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) khiếp nàng làm nhiều thế. Lao lực mất. Giữ gìn sk e nhé
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Ko cần đâu chị ơi, bên em tổ chức chung, ng ngoài vào vẫn đc, chủ yếu bán để lấy tiền từ thiện cho các cháu. Nên rất open.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Nàng ơi....hôm qua bán được nhiều khg?
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chuẩn đấy chị ạ, rời rạc ng đi ý chứ. Mà thấy nàng lúc nào cũng tất tả ngược xuôi. Haizz.