Chúc mừng rada và mẹ tiểu cần tai qua nạn khỏi,chúc cho cả nhà mình đc bình an,chúc cho trên đời này tất cả mọi người ko ai phải gặp tai nạn
như kiến cắn thôi chị ah, họ phải lấy mới có mẫu xinh thiết chứ chị, nhưng thấy bất thường họ mới xinh thiết còn không thì ok
cũng an ủi phần nào há.. Mai mốt Bo sang Sing học, tiền học phí rẻ, mẹ lấy tiền đấy đi shopping hehhehe
hôm nay mới gặp được chị vì hôm qua mở máy lên rồi ngủ ngon lành luôn...e biết chi rùi đó...qua hình..
Em gái yêu dấu ơi,cố lên em nhé,cũng may là em phát hiện sớm đó em ạh,theo như 1 số thông tin chị tìm hiểu thì con virus HPV nó tiềm ẩn trong cơ thể chị em mình rất lâu,ai cũng có nhưng nó có cơ hội để phát triển hay ko thôi (mà nó là nguyên nhân gây ra ung thư đấy)chị cũng bị con virus này tấn công nên sợ phải đi Từ Dũ làm PAP cách đây hơn 6 tháng thì ko sao nhưng có lẽ chờ kỳ kinh này sạch 2ngày lại đi PAP lần nữa xem sao. Chị có nhỏ bạn bị thai ngoài tử cung khi vào viện thì mới biết bị ung thư CTC giai đoạn 1,nó khóc quá trời,xạ trị thuốc lần 2 lần gì đó,2năm nay ok rồi mừng á trời luôn
mùa này hay sốt siêu vi lắm, có khi đưa con vào bv mẹ lây com virus của ai đấy.... Bây giờ bớt chưa vậy? Uống nhiều nước vào nhé......
đúng đấy, phụ nữ nên đi khám, nhiệt liệt ủng hộ metieucan và twophuong. Mỗi năm tớ cũng làm PAP 1 lần (chắc cũng ok), còn khám phụ khoa thì thỉnh thoảng lại đi... Mọi người chịu khó nhé, chị em mình bắt đầu tuổi này là tuổi có nguy cơ đấy, hihihi
Hội nhà mình chỉ có chị và lucifer là dễ nhận ra nhất đó em,seo hôm đó ko đi zdợ,bữa nào papa,valentina,bupbe,bapluoc,mesusu cùng twphuong làm bữa lẩu dê Hải Nam ở khu tên lửa ha(gần nhà của mấy tụi mình đấy)từ nhà mẹ nó và twphuong chạy 10p là tới chứ gì
vâng em cảm ơn chị vì đã động viên em ,em cũng buồn lắm vì hoàn cảnh khó khăn, bệnh này chửa chưa khỏi đã tới bệnh khác, chiều hôm qua về em buồn và nói không biết tôi còn sống được bao lâu nửa o để cho tui yên, chị biết o nói sao không, mầy chết thì chết đi
Ơn trời, đi đường mình cẩn thận cũng không xong, bây giờ ra đường sợ quá... Thôi bữa nào rảnh, mình tụ tập ăn uống xả xui nhé, dạo này nhà mình ốm đau, bệnh tật, gặp nhiều thứ ko may quá, hehehehe
heheee, chắc tớ ko có dây thần kinh này rồi... Từ xưa đến nay, đi đến bs là trong đầu xác định là đi khám rồi, bs là bs nên chưa bao giờ có cảm giác ngại đâu. Kể cả khám bs nam hay nữ đối với tớ cũng giống như nhau... hehehhehe (hay tớ là người đặc biệt nhể):mrgreen::mrgreen::mrgreen: