Nhớ lại ngày Bạn gặp người yêu/vợ/chồng bạn như thế nào?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi viola16309, 3/11/2009.

  1. viola16309

    viola16309 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Hnay tự dưng nghĩ về ngày đầu tiên vợ chồng mình gặp nhau mà thấy bồi hồi, xao xuyến, hí hí, mình nghĩ vợ chồng là duyên nợ các bạn ạ
    Mình kể trước nhé

    Hôm đó là sinh nhật ông anh - người yêu đứa bạn thân. Đang ăn uống chè chén say sưa thì hắn ta xuất hiện, tay cầm bó hoa cười hổn hển. Xong xuôi nhảy vào ăn uống như thật. Mọi người nói mình chưa có người yêu, thì hắn ta lon ton chạy lại ngồi gần mình, bắt chuyện, gắp thức ăn (bình thường thì nhát gan như thỏ đế, làm ai cũng ngạc nhiên). Sau đó vì hắn ko có xe nên anh bạn nhờ đưa hắn ta về cùng mình (nhà cách có 1km). Thế là hắn run nên đi chậm như rùa. he he he
    Gần đến nhà mình nhưng thương tình mình ko nỡ để hắn đi xe ôm về, mà nghĩ cũng gần nên cho hắn đưa về nhà hắn trước. Về đến nhà, Hắn hí hửng dắt xe máy ra để đưa mình về, thì cong mông nổ mãi mà xe máy ko chịu nhúc nhích, hắn xí hổ lắm. hí hí
    bla bla cuối cùng là anh rước em về dinh :mad:


    Còn các bạn thì sao? ngày đầu tiên gặp người yêu, vợ hoặc chồng như thế nào?
    kể cho mọi người nghe với nhé :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi viola16309
    Đang tải...


  2. me_cua_beo

    me_cua_beo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    :rolleyes:, còn em gặp người yêu lần đầu ở thư viện trường đại học, :D, em và hắn cùng thik đọc sách mà. nhanh lắm, thế mà đã đc 3 năm bên nhau chí chóe rùi đấy :rolleyes: :rolleyes:
     
    viola16309traidoncoi thích.
  3. dore

    dore Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    63
    Em gặp ox khi em đang có tình cảm với người khác (nhưng biết là không đến được với nhau) và ox nhà em thì... đang yêu người khác (dưng mà cũng ko đến được vì người ta có gia đình rồi). Vậy là tìm hiểu, thấy ok thì cưới. Ơn trời, bây giờ em thấy em may mắn vì đã lấy ox.
    Chuyện tình yêu của bọn em lãng xẹt, nhưng mà hôn nhân thì hết sảy.
     
  4. viola16309

    viola16309 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    hi hi nghe thật là hay
    chúc bạn hạnh phúc nhé:p
     
    dore thích bài này.
  5. onlylove VP

    onlylove VP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    em và OX quen nhau qua net, sau 2 năm quen nhau trên net khi đó ai cũng có 1 nửa cho riêng mình thì em ra trường và vào SG lập nghiệp mới gặp nhau. Lần đầu tiên gặp nhau trong đầu đứa nào cũng nghĩ tại sao con nhỏ( anh chàng) này lại đen va xấu thế nhỉ.( ặc ặc..)Làm bạn của nhau chán rồi an ủi nhau vì cùng bị người yêu đá, hix, duyên phận lại lấy nhau. Nghĩ lại thì cũng thấy hay...
     
  6. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    quen ông xã khi lão ý đang kưa kẩm con em họ. Sau đó thì tớ kưa xã nhà tớ, lão đổ cái rầm. Yêu nhau 7 năm thì cưới :D.
    Tớ vẫn cứ lấy chuyện mối tình đầu của lão ý ra mà trêu lão ý suốt, tức mà ko làm gì được mìn, keke
     
    viola16309 thích bài này.
  7. Rabbit Father

    Rabbit Father Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em thì gặp vợ em ở nhà cô bạn trước khi va vào nhau mấy năm, nhưng hồi đó em cũng không để ý đến lắm, vì còn mải chơi và tránh ko iu mấy cô 76 đâu các mợ ạ
    Ai dè cho đến một tối t7 ngồi làm việc xong thấy đói bụng quá liền gọi cho cô bạn rủ đi ăn, thì cô bạn lại rủ luôn cô bé đó đi cùng (vì đang đi làm đầu với nhau mà), ra quán ốc ven hồ Tây ai ngờ ăn xong mấy bát ốc thì em và cô bé đó đổ vào nhau luôn, hơn năm sau thì bọ em cưới và bây giờ đã có 1 cô thỏ con nghịch ngợm và đáng yêu lắm, mmaf cũng may là vợ em tuy sinh năm 76 nhưng được cái là chiều chồng và yêu con lắm các mợ ạ
     
    viola16309 thích bài này.
  8. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Chiều, mặt trời ngả bóng, bọn mình thuê thiên nga, mua thêm đồ ăn, uống, hoa hồng, kẹo Sokola đạp ra giữa Hồ Tây hôn nhau. Tuyệt đẹp
     
    viola16309gaconyeuanh thích.
  9. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Xã em làm quen em qua sms ( chộp sđt của em từ con bạn thân gần nhà lão ) lần đầu gặp ấn tượng chuẩn ko cần chỉnh . Xã mặc 1 quả áo được khuyến mại khi mua đầu đĩa đằng sau có chữ CVD nhìn rất nông dân. Quả dép gần giống tổ ong , quần vải xắn trên mắt cá (vì trời mưa) rồi giả danh là bạn của người đã nt sms cho em.vì vô tư và cứ tưởng đấy ko phải đối tượng mình cần gặp nên em cứ ngồi bô bô rủa cái người nt sms cho mình mà không chịu ra mặt là của nợ , là con cáo , là đủ thứ trên đời....vì hẹn ko ra ( ko thể ngờ ổng đang ngồi trước mặt ) sau này biết được rồi mới cười phun cả nước mắt :D vèo cái giờ đã gần 4 mùa xuân.....Nhanh....
     
  10. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,260
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Còn vc mình gặp nhau trong quán bia ở đường Hoàng Quốc Việt, hôm đó là sinh nhật ông anh chơi thân với mình còn ox đi sn với danh nghĩa là anh em kết nghĩa cùng cấp 3 với ông anh mình, hôm đó mình đến muộn ông anh mình giới thiệu mình với từng ng, giới thiệu đến ox mình nhìn hắn lạ hoắc sao anh em kết nghĩa mà mình chưa gặp bao giờ. Thế là hắn bắt chuyện với mình và mình cũng đáp trả (hi hi mình vốn lắm mồm mà) lúc đó nhìn hắn cũng dễ mếm, đẹp trai, hiền lành. SN kết thúc, tối hôm sau hắn gọi điện cho mình buôn chuyện trên trời dưới bể, rất ngọt ngào (mật ngọt chết ruồi) và cứ thế yêu lúc nào k hay, chuyện tình yêu của bọn mình trông gai lắm hắn thì đào hoa bao nhiêu em theo, yêu nhau dược 1 năm thì bọn mình chia tay, chia tay được 1 năm, hắn chủ động mới mình đi uống cafe thỉnh thoảng chuyện trò thế là lại quay lại với nhau, yêu nhau tiếp được 1 năm thì đám cưới diễn ra. Bây giờ bọn mình đã có 1 cô công chứa xinh lắm cơ. VC mình rất hạnh phúc chẳng bao giờ to tiếng chồng mình rất hiền, còn mình thì chịu nhin rất giỏi.Dù lúc nào đó có tức đến mấy mình cũng mặc kệ để khi nào hết giận thì nhẹ nhàng nói chuyện thế là ox sợ khiếp vía.
     
    viola16309 thích bài này.
  11. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    Chuyện nhà này gần giống vợ chồng tớ.
    Yêu nhau được 6 năm thì chia tay, chia tay gần 1 năm rồi sau đó ông ý chủ động tìm lại nên h bọn tớ đang chờ một cô công chúa (theo hình siêu âm thì giống bố như đúc) chào đời vài tháng nữa đây :mrgreen:
     
    viola16309 thích bài này.
  12. kising_satan

    kising_satan Táo mèo, La Hán, Mật Ong

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    3,439
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    173
    hic, vụ này thì nhà em mới như duyên nợ này :)
    năm đầu Đại học,em chăm chỉ toàn ngồi bên trên bàn đầu nghe giảng, hắn ở cuối lớp. Em và hắn không biêt mặt nhau, chỉ biết có tên đó trong lớp thôi, đến tận kì 2 luôn. :)
    Dần dần em cũng luời đi học, tại vì rét nên em ngủ ở nhà quên cả tiết có thấy hay điểm danh.
    Thế là em cuống lên gọi điện cho tất cả các số các bạn trong lớp. Thật lạ là không liên lạc được số nào hết. đến gần hết danh sách thì hiện ra chữ Tuan, chả biết là Tuấn hay Tuân, em gọi bừa, hắn nghe máy :
    -a lo
    -alo, bạn ơi hôm nau điểm danh không, môn Triết ý :)
    -Không đâu.
    -uh, cảm ơn. ( cúp máy)
    3 phút sau, điện thoại em reo, hắn gọi:
    -alo
    -uh, bạn ơi... bạn là ai đấy???!!
    -hic, bạn không biết mình là ai à?
    -hì, không!
    -mình là CHINH cùng lớp đây, mà tớ hỏi thật, bạn tên Tuân hay Tuấn :)
    - Tuân, sao bạn có số mình?
    -Mình hỏi bạn số rồi mà, mình có số cả lớp.
    -uh, thế thì bạn bị điểm danh rồi
    -sao điểm danh?
    -Thầy giáo gọi tên bạn lên trả lời, mà không có mặt. cả lớp chỉ có bạn bị điểm danh thôi :)
    -......
    thế rồi nhắn tin qua lại, nói chuyện balala, thế rồi tán nhau, thế rồi lấy nhau :)

    Đúng là, chả biết mặt mũi nhau dù học cùng lớp, chán chả buồn chết thế mà lại lấy nhau :)

    -
     
    Sửa lần cuối: 4/11/2009
  13. thanhthu822000

    thanhthu822000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2009
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Vợ chồng mình quen nhau khi còn ở hai tỉnh cách nhau hơn 100km, hồi đó mới chỉ học lớp 10. Hàng tuần đều đặn nhận những lá thư và tình yêu đến sau 2 năm kết bạn qua thư.Thi tốt nghiệp lớp 12 xong, hắn lọ mọ về quê mình chơi.Lần đầu tiên gặp nhau- cái cảm giác ấy suốt đời không quên được- hồi hộp,lo sợ vì không biết người mình quen trong thư và ngoài đời thực là như thế nào.ơn trời! Tất cả đều suôn sẻ và hứa hẹn gặp lại nhau tại giảng đường ĐH. Năm đó mìnn thi đỗ còn anh ấy thì trượt.Bị gia đình cấm đoán và ngăn cản không cho yêu mình ( vì các cụ không muốn cho con trai lấy vợ xa).Anh ấy vẫn quyết tâm thi lại năm nữa và chặng đường gian nan của tụi mình cũng bắt đầu. Ngoài giờ đi học, cả hai đứa tranh thủ đi làm thêm: gia sư, bán kết quả sổ số, bồi bàn quán cà phê...đã thế còn phải tránh sự ngăn cản của gia đình.Mẹ anh ấy ngăn cản dữ lắm. Sau 1 năm ôn lại anh ấy cũng đố ĐH.4 năm chúng mình vừa yêu nhau, vừa đi làm trên chiếc xe đạp cọc cạch.Tình yêu thật giản dị nhưng cũng thật thiêng liêng. Ra trường, vật lộn mãi rồi chúng mình cũng xin được việc làm và xin phép gia đình tổ chức cưới. Gia đình phản đối mãi rồi cũng thấy đất không chịu trời thì trời đành chịu đất. Với lại, thời gian yêu nhau mặc cho bố mẹ phản đối cuối tuần mình lại cùng anh về quê anh chăm chỉ, chịu khó, bền bỉ chứng minh cho bố mẹ anh biết là chúng mình rất yêu nhau.hàng xóm nhìn tụi mình thấy thương đã nói đến tai bố mẹ anh và đúng là " năng mưa thì giếng năng đầy. Em năng đi lại thì thầy u thương".Bây giờ thì chúng mình cũng đã có một cậu nhóc đáng yêu được 4 tuổi rồi, hai vợ chồng cùng làm chung một công ty nhưng ở đơn vị sản xuất khác nhau.Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả, nhưng mình tin có tình yêu chúng mình sẽ vượt qua tất cả.Nhiều lúc có thời gian rảnh hai vợ chồng lại cùng nhau giở những lá thư ngày xưa viết cho nhau và cười “ trẻ con mà cũng lãng mạn ra phết”!
     
  14. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Còn vợ chồng mình thì kể ra có lẽ là duyên nợ thì phải,anh xã em cưa em khi em còn đang quen với ngừ iu,triết lý cùn,chưa cưới đấu tranh bình đẳng,và lão ý cứ dai dẳng bám em cho tới khi không nhìn thấy lão ý tự nhiên em thấy nhớ thật nhớ.....Khi cưới nhau rồi lão mới nói ngay từ cái nhìn đầu tiên là lão bít em sinh ra đời chỉ dành riêng cho lão ý mà thôi.Và 5 năm rồi em chưa phải hối hận vì quyết định thay lòng đổi dạ của mình.heheheheh
     
    viola16309 thích bài này.
  15. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,260
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Chúc mừng mẹ nó nhé, con gái mình cũng giống bố như đúc, quấn bố lắm nên bây giờ mình nhàn tênh
     
  16. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    hihi, chúng mình có phải là TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG VỀ không nhỉ mẹ nó nhỉ ;)
     
    viola16309 thích bài này.
  17. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,613
    Đã được thích:
    844
    Điểm thành tích:
    823
    Nghe bạn kể thấy nể hai bạn quá, chúc mừng hạnh phúc của hai vợ chồng nhé!
    Mình thì lần đầu tiên biết nhau chả thấy thích thú gì thậm chí còn tức giận. Lúc mình mới vô trường ĐH thi đậu với số điểm cao, được nhiều người biết lắm, với lúc đó mình hơi bị "chảnh" vì ở nhà được cưng chiều quen rồi, chưa "ra đời" bao giờ hic hic. Nhưng nghe các anh chị khóa trên nói là ngành học của em khó lắm, mà em có biết anh ĐHN không? Anh ấy giỏi thế này, thế kia ... làm mình ngưỡng mộ vô cùng, cứ mơ mộng là có thể kết bạn, chắc anh ý giỏi và đẹp trai, lãng tử ...
    Cùng vách nhà trọ mình có ông anh, mình chỉ có ấn tượng xấu và "phô", tuy có vẻ manly đó. Suốt ngày ca ngợi cái anh kia và chê bai anh này, thậm chí anh này nói là em học có gì khó khăn thì hỏi anh, nếu anh biết thì anh chỉ cho mình chả buồn nghe...
    Mãi sau mới biết 2 ông là một thì vừa quê độ vừa tức tối, ôm cục tức đến 1 năm thì đổ, đổ 7 năm thì cưới luôn.
    Đến giờ vẫn chẳng thấy hối hận gì, có hối thì chắc xã hối hận thôi he he
     
    viola16309 thích bài này.
  18. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,260
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103

    Chắc vậy rồi. chẳng hiểu tại sao lại yêu mình , vừa xấu vừa còi, lại còn cận lòi. vế nhà chồng ra mắt (cũng là lần đầu tiên về) mọi ng chẳng chê gì chỉ bảo hơi còi và cận, hehe về hôm trước hôm sau mc hỏi thể 2 đứa có định lấy nhau k? bọn mình bảo có thể là MC gọi điện về nhà mình nói chuyện với bố mẹ mình (vì 2 nhà cách nhau xa) và cho bọn mình quyết định ngày ăn hỏi và cưới nửa tháng sau đám cưới diễn ra luôn. Nhanh đến nỗi mọi ng còn bảo mình chửa trước.hichic
     
    viola16309 thích bài này.
  19. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    công nhận topic này rất hay. Em cứ ra ra vào vào theo dõi suốt thôi :D
     
    viola16309 thích bài này.
  20. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,260
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ em Chinsu giống mình,.......
     

Chia sẻ trang này