Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu bác ác hơn con tê giác. Em bếu hơn bác nhìu roài. Bác chạy xa nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi sắp đc gặp con rồi. Cứ nghĩ thế là hết thấy sợ ngay í mà. Chúc mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lâu lắm không thấy em vào,chúc mừng em nha,thỉnh thoảng rỗi vào nhà động viên các mẹ cho có tinh thần em nhé,THU MINH ĐÃ ĐẺ CON TRAI,HAELEE ĐÃ ĐẺ CON GÁI,CÚC tim còn cố ăn nốt vài bựn bún ốc lữa mới chịu đi đẻ cơ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cứ khát khao ......và thật sát sao đê........................rồi từ đây đến tết ..................thể nào cũng 2 vạch ........đỏ chót nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái nàng lày .....................cũng tắc bụp lắm,phải kiên trì lên em nhé,đừng có nản.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cũng mong được như thế bác ạ, chứ chưa đến tết nhưng mà từ bi giờ em đã sợ về quê chồng rùi, ai cũng hỏi sao bụng phẳng thế chúc mừng chị mesusu nhé, lâu lắm mới thấy chị vào nhà, chúc chị và bé bình an 9t10n
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không phải lo đâu em ạ,bác sĩ họ khám họ sẽ có quyết định cho từng trường hợp,chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ui, em báo cáo: em bị lại hum 22/9 rồi ạ. Tính ra thì coi như ck vừa rồi là đúng 50 ngày. Mà em cũng ko biết trường hợp của em có tính vào 1 ck hay không nữa. Hum nay em sẽ đi khám lại, để BS cho lại thuốc. Rồi tính toán thế nào em lại nhờ bác nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái nàng SAMHH đi đâu rồi cả nhà nhể ?chị dặn có mỗi việc mà cũng không nhớ,chán ghê. Cả nhà ơi THUMINH đã đẻ được hơn 1 tháng rồi, [22/8],mấy hôm nữa chị định đi thăm cháu HẢI LONG nếu ai muốn đi thì đăng ký nhé,chị định đi vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật gì đó cho các mẹ đi làm còn đi được ,chị chờ ý kiến của các mẹ nha ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ngàu nào cũng đc. Hôm đó em nhờ xã đưa đi. Xong lúc vìa ai cẩu em vìa là ok. Nếu đi thứ 7 tuần này thì còn kịp chứ tuần sau nà nà chịu ná
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay nhà em ấy có giỗ ông nội chồng chị ạ.Dâu trưởng vửt vả lắm cơ,lo giỗ từ mấy ngày nay rồi. Bác ơi nếu đi tuần này bác đi vào ngày thường đi cho em bon chen với,thứ 7 tù giờ trở đi là em không đi ọp đựoc rồi vì sáng và chiều đều phải đưa Na đi học.Chủ nhật tuần này thì buổi trưa nhà em có sinh nhật tròn 1 tuổi của thằng ku cháu em nên cũng không đi đựoc chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! lúc đi khám em cứ hỏi bác sĩ xem trường hợp của em phải kiêng bao lâu nha ?,chị nghĩ sau đây em nên uống thuốc bổ sung thêm các chất, cho những người chuẩn bị mang thai ,vì khi mình lớn tuổi nội tiết tố cũng suy giảm em ạ,sức khỏe ổn định rồi chị em mình lại bắt đầu công cuộc tím đón con yêu về em nhé,hãy tin chị từ đây đến cuối năm em sẽ được toại nguyện thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi chị chỉ tính chu kỳ này của chị từ hôm bị sảy thôi chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí chị nại nàm khó bác Doanh roài, thía nì thì bác biết tính sao đây?!?!?!!? ](*,)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cứ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác hoặc né ra chỗ khác em ạ, chiêu của chị là thế, chả ai làm gì được mình đâu, lờ thiên hạ hết đê!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hự hự bỗng dưng em thấy mệt toá. Khéo lại lây bệnh Cúc tím roài....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Tím mệt thì chỉ có đi ọp mí khỏi thôi, chị cũng thế à, hehehehehehehheh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng, em cảm ơn bác, từ giờ đến Tết mà được thế thì còn gì bằng ạ, hy vọng em kiếm được tấm vé an toàn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô sao thế em?Hay tại hôm qua về thử nhiều quần áo quá nên mệt nhỉ?Hôm any có em bán hàng qần áo đó lại hỏi thăm em đấy,chờ hôm nào em lại ghé thăm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí chị biết Bác ngày thường còn rảnh hơn ngày nghỉ đấy em ạ vì cuối tuần Bác hay phải làm cơm mời BMC mà.Nhưng Bác chọn cuối tuần là vì mấy chị em mình đang đi làm đấy.Thôi cứ theo các mẹ số đông em nhỉ.Ai tiện đi ngày nào loa lên để Bác còn sắp lịch À mà cuối tuần này hình như chủ top cũng đi SG rồi bác ơi..