Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí sao mà hỉu mình thế hem bít. Đang mơ mộng là giờ này mà ngồi/ nằm ở tầng 3 quá chomeo vừa chén khoai tây, nem rán vừa buôn thì khoẻ phải bít hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị và bé nhé. Chúc 2 mẹ con lúc nào cũng mạnh khỏe nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bấu cáo các chị là em mới bị hôm kia ah. Tháng vừa rồi vòng kinh của em là hơn 2 tháng cơ ah. Chán chả buồn chết đây ah. Tháng này em lại lo nhiều việc lúc nào cũng trong trạng thái stress chán kinh khủng kiếp. Tháng sau em tính sẽ đi chữa Tây y đây ah. Cố gắng phấn đấu để cuối năm về ăn tết cho vui vẻ chứ ko thì em cũng chẳng dám vác mặt về quê nữa đâu ợ vì tết năm nay là cái tết thứ 3 rồi. Huhu.](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí em cũng hem bít nữa chị ạ, tự dung ngủ trưa dậy xong thấy mệt ý. Kiểu như là ngộp thở ý. Có vài cái áo thui lấy đâu ra nhiều mà thử ạ. Em đang tiếc không thử cái áo len hoa rách ý chị ạ Mà cái em bé mèo mập gì đó xinh và dễ thương quá chị nhỉ. Mà giời ạ, sao mà em với chị có lắm cái giống nhau thế, nào kiểu dáng, nào màu sắc, lại còn cả cái kiểu tự sướng (mặc thử gì vào người cũng tự thấy đẹp và chả muốn cởi ra nữa chứ hi hi...)-> đề nghị không được đi shopping cùng nhau nữa kẻo có ngày chồng chị vác gậy rượt em chít hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! +Bác ơi thứ 4 này em chuyển về nhà mới lấy ngày. bác và các chị có biết phải chuẩn bị đồ lễ những gì không ah? +Cuối tuần em phải chuyển nhà cho nên ko đi thăm 2 mẹ con Hải Long được vậy các chị đi thăm cháu cho em gửi lời hỏi thăm 2 mẹ con và các chị cho em đóng góp quà với nhé! Tk's!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hô hô chị lại vừa ngó nhà em ấy thấy mấy cái áo dài nữa mà sao hôm qua không nhìn thấy nhỉ?Không biết hôm trứoc có hình chưa mà bây giờ chị mới thấy?Thế em thích cái áo len hoa rách sao không múc luôn.Mà thôi để mấy hôm cho tiền nó về đã rồi lại shopping nhá. Chị cũng không hiểu sao mình lại có cái tính xấu thế,cứ thử là mua không bỏ đươcj.Vì thế mà hôm qua chị không dám thử luôn mặc dù thèm lắm ý.Hôm qua em về rồi chị lại lượn ra chỗ túi xách,lòng vòng ở đó và kết quả cuối cùng là vẫn phải "mượn" 1 em về rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị nhé! Tuyệt vời quá rồi bâyh chị cố gắng ăn uống đủ chất giữ gìn sk chị nhé! Chúc mừng mẹ suu suu nhé! CHúc chị 9m10 bình an.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em có mời thầy cúng nhập trạch không?nếu có mời thì em hỏi các thầy đều biết đấy.Hồi năm trứoc chị cũng định chuyển nhà nên có lên mạng search Google thì thấy có nhiều kinh nghiệm lắm,ngay cả trong diễn đàn mình cũng có 1topic nói về cái đó,em thử tìm hiểu xem.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phịch! heheee, e vừa đi liên hoan vìa! Nhảy dù vào đây luôn! Chúc mừng chị Suusuu nhé! mừng tóa cơ! chúc 2 mẹ con chị mạnh khỏe và bình an nha! ui, hay là e cũng lặn 1 hơi dài như thế....rùi e ngoi lên báo tin 2v nhể??? [ hic hic nhưng mà e nhớ nhà mình nhắm]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nói e đừng buồn nhá! Năm nay e vừa xây nhà xong...việc có ebe cứ để từ từ. Lúc nào trời cho thì nhận nhá! Chị ko rõ lắm...nhưng hình như...khó có thể làm đc cả 2 việc nhớn trong năm đâu í. Thế nên e cứ tập trung lo nhà cửa đi...rồi nghỉ ngơi 1 thời gian...rồi bắt đầu. Chúc e sớm được toại nguyện!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi, nhà chị Mẹ Hải An là chuyên gia những việc như này mà. Thử hỏi bác ý xem sao
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh thôi bây giờ xong việc nhà cửa rồi em lo việc thuốc men đi,thử theo Tây y xem thế nào,có khi năm nay cô ăn Tết to gấp mấy lần nhà khác ấy,vừa có nhà mới vừa có con...Cố gắng lên!Cố gắng lên
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hẹ hẹ cho mềnh xin cái link mềnh ngắm vứi hẹ hẹ... Sáng nay em cũng lôi em túi của em ra dùng rồi chị ạ, nhân tiện trấn luôn của bà ngoại em cái váy nữa (giờ ơi, bà ngoại em ăn chơi kinh lên được ý, cụ tậu cái váy xì teen kinh khủng làm em và con em gái cứ người này thì tưởng của người kia, té ra là váy của bà. Em trấn luôn rồi, chứ mặc trẻ trung thế ông ngoại đau tim chết ke ke..)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đăng ký bác nhá! hê hê còn ngày nào các bác cứ đưa ra đi ạ. Cuối tuần thì e theo được ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng nay em vào cũng thấy trang đẹp nên cũng điểm danh roài.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị măm tẹt ga đê, chớ hôm chị đi đẻ lại bẩu thèm bánh trung thu chít đoàn thi sát đới, haha.............chị thèm rì cứ măm ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng ah, lát em sẽ hỏi cảm ơn chị nhiều nhé! Em ngốc lắm chẳng biết gì cả. Ôi vậy ah? Thế thì em cứ bình tĩnh chị nhỉ? Cuối năm em lên kế hoạch đi du lịch thế là xong đỡ phải lo về quê ăn tết. ông xã em cũng sẽ đồng ý thôi vì a ấy cũng thích đi du lịch mà. Nhưng tháng sau em cứ đi chữa Tây y ko để lâu quá ko tốt. Em thành tâm thôi chị ah chứ ko nhờ thầy hì. Để em search Google xem sao ah. tk's!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hông phải ná! Em bít roài đới. Bất ngờ lun í!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, nếu đã là năm thứ 3 rồi thì nghĩa là mình cũng nghe mòn cái lỗ tai rồi phải ko em? Thôi thì cố gắng tới cuối năm đi em ạ, thứ nhất là cho thư thả, người lại sức đã. Thứ 2 là em vừa xây nhà xong, chị thấy hình như có cái gì kiêng kị giữa 2 việc này ý, ko rõ lắm. Nhưng bọn chị cũng đang định cuối năm nay sửa cái phần đất ông nội cho, nhưng mẹ chị bảo thôi cứ từ từ vì chị đang có bầu thế này. Cứ chờ cuối năm sau mẹ tròn con vuông đã rồi đất đai muốn làm gì thì làm. Rồi các bác cũng nói thế, nhìn xung quanh thì thấy 1 vài trường hợp cũng đất đai với bầu bì con cái mình cũng hơi chột dạ. Nên lại đang tính năm sau đây. Tuy nhiên, quyết định là ở em thôi. Lúc nào chị gửi cho cô xô và chậu nhá. Đợt này đang nghén mệt quá nên chả làm đc việc gì ra hồn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nào thì em đi SG vậy?Chị đang nghĩ xem có gì hay ho không để nhờ em mang ra hộ đây.Ka..ka...