Đúng ời, bên đây nguyên rừng cọp, beo.... đủ hết, qua đó chỉ có 1 cọp seo bằng được, bảo trọng bảo trọng!!
mí hum ni Bo nghe bán bán đồ Bo ..........Bo bỏ hết vào tủ khóa lại rùi vứt chìa khóa đâu rùi ...Bo chỉ cầm đúng 1 con robot chơi thui....chờ phá khóa nhé ..:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol: Chị ơi, cuối tháng chị qua bên í chị mua dùm em 2 lọ dầu cù là con ó, dùng để xoa nhức mỏi đó chị. Em mua ở đây, má chồng kêu dỏm hơn cái cũ.:-? Cám ơn chị nhiều.
ahahahaha .........củm ưn chhi5 đã lo cho em, bởi dị em mí lót dg trước rùi .......có hội các mẹ việt ở sing ..... lúc trước ít 888 ..........bi chừ 888 tích cực rùi ........ :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
đáng khen, đáng khen Bo. Thôi em chịu khó vận chuyển dần dần đồ chơi cho Bo đi, từ giờ đến cuối năm đi đi về về nhiều mừ...tội nghiệp con trai lắm
ok , màu gì vậy em ??? k phải dỏm đâu ... ở vn họ sx mùi hơi khác với nước khác đó mà ...... cũng cọng nghệ đó của thương hiệu đó nhưng họ mua nguyên liệu ở vn nên có mùi của vn ....nhiều ng k thích .. nhưng ở vn cũng có nhập khẩu từ singapore mừ ...vụ ni lạ kỳ we' hén
chỉ có em và ax đi đi về về thui để lo dky cho Bo học, hiện tại thì năm học của vn và sing bị lệch nhau....vả lại các trườg công lập đã kết thúc dki học rùi .... đang thử mấy trường bán công hay tư thục xem sao....
chưa đâu ......để cúi tháng về sing vụ học của Bo thía nào ....biết đâu ...bít đâu ... ở lại vn thim vài tháng nữa nhờ Bo thì seo ...heheh....:-\":-\":-\"biết đâu biết đâu đấy :-\":-\":-\":-\":-\"
Chị ơi bs Đỗ ngọc Đức đấy ah ??? tại victoria có 2 bs đức hỏng biết phai bs nì ko.... muh bs này là bác sĩ madam nha, bà này lúc xưa làm ở bv nhi đồng được du học bên pháp về i'....em thấy bà này khám kỹ và cho thuốc ít, muh thuốc ko có kháng sinh nữa... bé chuột uống thuốc cũng mau hết bệnh...nói chung mát tay, có điều so với các bs khác em thấy okie nhất vì thấy bác ấy khám kỹ , xem họng, xem tai, xem bụng, còn mấy bs kia chỉ xem họng sơ sơ là thôi... với lại bs hướng dẫn và giải thích rõ ràng lắm....nhắc đến vết may của beo..đúng là tai nạn đè tai nạn huh chị.... ui...đi long khánh về đuối quá luôn...giờ mới vào đọc từ từ từng trang nè...nếu có lòng chị mail cho em cái hình đi...em chưa biết mặt chị nè...
hehehe ..........cái ni dc we' đi chứ lị ...eheheheh ......k bỏ dc ...gì thì gì cũng phải để Bo học hết hki 2 này ở đây, tức là đến tháng 2/2010 ......
HT ui, chị nhận đc máy chụp hình rùi,thanks em nha,à cho chị hỏi tí nó đc sx ở đâu thế,tìm đỏ con mắt mà ko thấy
Đã ăn cơm chưa em,trưa có tranh thủ về với con tí ko,bên chị sao mạng từ sáng tới giờ ỳ à ì ạch hoài àh