Ùm,vậy thì ở lại cho khỏe,em đừng suy nghĩ nhiều thêm bệnh,nên xin ý kiến ba mẹ và các anh chị em xem sao,quyết định của mình vẫn là chính,phụ nữ tụi mình khổ nhất là ko đc chồng con hiểu và chia sẻ
Ye....ye... ye...2 chị em mình đập tay cái nào....quyết định vậy hen, 2 người hùn thì hoành tráng hơn và vui hơn chứ nhỉ???
e oải dẫn theo con lắm,tính gởi a xã giữ dùm 1 nhóc mà tối thứ 7 đi dạy về tư dưng bị sốt...gặp hôm đó a tiếp xúc với nhìu người ở hanoi,danang,nhatrang,miềntay.. nên e sợ bị cúm...nguyên nhân do hôm đó nói nhìu quá nên viêm họng ,sốt. bữa nào mình hẹn nhau tối thứ 7 nhe chị con ch two phương còn nhỏ hồng bít có đi dược hông nữa? :-D:-D:-D
Zô cái mừng tầng mới nào:drinkers::drinkers::drinkersartymanartymanartyman: Nhìn hình thấy mặt Thanh rùi nhe, xinh quá đi!
Trùi ui, ngày nào cũng có người hun ....đã quá.......chị đợi em đeo khẩu trang vô đã nha (sợ lây cúm cho chị) ...rồi hun thoái mái.....
hun môi xa nà ........hun gió nè ........k cần đâu khẩu trang đâu chị .... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
chưa kịp en mừng số 1900 ...........đã sang 1901 rùi .......... :shock::shock::shock::shock::shock::shock:
Keng....................keng...............keng ...LAN đâu mất tiếu mất ngày nay zdợ,tình hình seo,đã hết stress chưa,siêng về nhà 888888888 là hết liền à