Hic hic đúng là hôm qua off vui thật, cả nhà mình ai cũng buôn bán ác chiến. Buôn xuyên lục địa, còn buôn cả đến chuyện V2. hihi còn chuyện buôn bán ngoài rìa nữa nhỉ, cái này là bà Phương khởi sướng làm tôi tò mò tưởng tưởng không nổi, nghĩ lại thấy mắc cười quá
chắc lần sau ọp phai quay video, tôi cứ nhớ lại động tác mà bà Phuơng khoe vòng 2 lại bật cười như bị ma làm. khách hàng chắc tưởng tôi bị thần kinh !!!
Khỉ ạ, người ta lần đầu đảm đang cứ trù ẻo, thối là thối thế nào???? Mà có khi thứ sáu về cho thêm cân muối cho chắc cho các bà ăn mặn
Hôm qua tớ vào XanhPon, bác sỹ khám qua qua rồi cho làm 2 cái xét nghiệm điện não đồ và chụp X quang đốt sống cổ nhưng vì đông bệnh nhân chờ lâu quá nên tớ lại về không làm nữa. Ngoài ra BS còn hỏi : Cháu nhìn thấy chữ có bị mờ đi không, nếu làm 2 cái xét nghiệm kia mà không ổn còn phải làm 1 cái xét nghiệm gì ấy quên tên rồi, đại khái mục đích là để kiểm tra u não. Hôm nào tớ với Thủy rủ nhau vào Bạch Mai nhé. Khéo lại vào đúng khoa bà cô em chồng cũng nên.
@ Sếu: Tớ k biết có gần chỗ tớ không nữa, nhưng nghe chừng có vè khác khu, tớ tạm đang ở Clayton, Hihi, nhưng tớ cứ ghi lại địa chỉ đã. @ các bà ọp chỗ X: Hấp dẫn quá đi, tớ ở nhà chắc là lượn vì trung tâm mà, haha. Tiếc nữa là hai lần hụt nghe chuyện của nhà Hằng. hic
Chết cười mụ Thủy Xoăn, mải thu tiền bị Trà trấn quần của con cho Thủy S Hoa, mụ Xoăn quay ngéo lại " quần của con tao chứ" :lol::lol::lol: như kiểu chị Dậu bị bắt con ha ha.
Hik, mụ này hôm qua tham tiền quá nhé, chỉ ngồi đếm xiền mà chả thèm đếm xỉa gì tới tôi, bây giờ lại lên đây bảo tôi là Chị Dậu , ghét mụ rồi nhé!
Tớ vào điểm danh buổi chiều. Không biết nhà mình hôm nay các bà đi làm hộ chiếu tình hình sao rùi, chưa thấy bà nào hay lại off ẹp karaokeo rùi.
Các Mẹ ui. Mẹ nào có con cùng sinh tháng 11 tổ chức sinh nhật chung cho vui đi. Tớ đã nêu ý kiến này nhưng chưa thấy mẹ nào ủng hộ cả...hic....
Hihihi, thể theo nguyện vọng của các bà, và cũng chứng mình ngày xưa tui không " bíu" như bi giờ . Show một số ảnh thời "vàng son" 1/ Năm 2002 Đây là ở ga tầu của Frankfurt 2/ Năm 2003 - trước khi lấy chồng 3/ - Ngày cưới 4/ - Trước khi có con
Ôi không nhận ra nữa, mi-nhon ơi là mi-nhon. Nhưng mà nét mặt thì vẫn thế cho nên bà chịu khó quần quần áo áo tẹo nữa là về lại phong độ cũ ngay thôi mà. Tôi thắc mắc là bà 'đang "tuyên thệ" cái gì ở LHQ thế???
Ơ, hồi xưa có người xấu hơn bây giờ chứ. Hí hí , ví dụ như hồi xưa tôi trẻ hơn nhưng k xinh bằng bây giờ
Bà này chắc đang ở bảo tàng Madam Toussau chứ nhỉ??? Trong đấy nhiều các thể loại sếp lắm mà. Hằng ơi, nếu sắc đẹp phôi pha đi thì chỉ có đổ tại chồng thôi nhá.