Tai nạn liên hoàn làm một người tử vong - Do đâm phải một xe đạp bị tai nạn đi cùng chiều, hai người điểu khiển xe máy đã ngã ra đường đúng lúc xe buýt “chồm” tới. Sự việc khiến cho thanh niên ngồi sau tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn trên xảy ra vào sáng nay, 2/11 trên đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay vào khoảng 9 giờ sáng, trên đường Quang Trung đoạn đối diện cửa Bưu điện Hà Đông có một chiếc xe Toyota Innova biển kiểm soát 30N – 7864 đang đứng đỗ. Bất ngờ, lái xe mở cửa để bước ra ngoài. Do thiếu quan sát, cánh cửa đã trở thành chướng ngại vật, đập thẳng vào một xe đạp đi cùng chiều khiến chiếc xe này ngã ra. Đúng lúc đó, chiếc xe máy Jupiter mang biển 33L – 2339 lao tới, đâm phải xe đạp nên ngã xuống đường. Không may lúc này, xe buýt 33M – 0712 của Hợp tác xã Vận tải Tín Lợi đang di chuyển theo hướng Mỹ Đình – Tế Tiêu cũng đang di chuyển tới. Ngay lập tức, người ngồi phía sau xe máy bị xe buýt cán chết. Theo thông tin ban đầu, lái xe buýt tên Thành, sinh năm 1975, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Người điểu khiển phương tiện xe máy có tên Hoàng Văn Thực, sinh năm 1982 quê ở xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội. Được biết, anh Thực hiện đang làm nghề lái xe ôm. Nạn nhân ngồi sau tên Thạo, khoảng trên 40 tuổi hiện vẫn chưa xác minh được lý lịch. Vụ tai nạn đã khiến cho giao thông khu vực ngã tư đường Quang Trung bị tắc nghẽn trong vòng gần nửa giờ đồng hồ. Để giải tỏa, lực lượng cảnh sát giao thông đã phải cho phong tỏa hiện trường và tổ chức phân luồng giao thông. Điều đáng nói là chỉ trong vòng khoảng gần 2 tháng, trên đoạn đường trên thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người lo ngại về sự hình thành một "điểm đen" giao thông mới.
Mọi người đi qua đường này nhớ cẩn thận nhé.Tớ nghĩ là do rớt rồi.Rất nhiều tai nạn xảy ra ở đây.Cách đây không lâu có vụ tai nạn hai phụ nữ bị xe bú chẹt qua đầu đấy.Phát ghê.Kinh lắm.
Cách đấy mấy năm cô họ mình bị ngã đúng chỗ ấy, lại chở 1 bé 2 tuổi ở phía trên. Đi cũng chậm thôi nhưng k hiểu sao đến chỗ rẽ ấy lại bị ngã, em bé bị xe ô tô đè lên ngươì, cô mình bị gãy chân. Thương cho em bé quá, mới có 2 tuổi thôi, thấy kể nó khôn lắm nói gì cũng hiểu và rất tình cảm nữa.
ui.Sợ thế bà.Thương quá.CÔ bà không đeo địu cho bé a.Đi đường dó toàn xe cong tơ nơ thôi.Nhà tôi ở cách đó 2 cây.Đoạn khuất duy tiến đó.Chứng kiến bao nhiêu vụ ,Toàn là bị xe ô tô đè qua người thôi>mà tôi còn ra xem cơ.Không hiểu vì sao,chắc là tò mò nên có tai nạn là hay ra xem .Tôi đi qua thì tôi ném tiền vào
nguyên nhân sâu xa là do tài xế taxi mở cửa bên trái, k thèm quan sát gì cả. MÌnh bị mấy lần như thế, may đi chậm chứ ko thì .. Các bác có oto để ý tiêu tiết này nhé
mình rất dị ứng với mấy ông chuyuên mở cửa lái, nguy hiểm chết người. khổ thân người ngồi sau xe kia, chả làm gì, tự dưng chết khó hiểu.
Đâu cũng toan ngẫu nhiên thôi số phận rôi với lại do phóng cũng nhanh tốt nhất là tránh xa các ông otoo ra nhường cho đi trươc luôn tôi rút kinh nghiệm rôi chung quy là do phóng nhanh cứ muốn vượt trước thôi