Kinh nghiệm: Kể Chuyện Đi Đẻ... Cười Ra Nước Mắt

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi GiaLinh-GiaBach, 3/9/2012.

  1. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Mình nhìn 2 bé nhà bạn trông cũng sàn sàn tuổi nhau, cũng nghĩ là sinh đôi
     
    Đang tải...


  2. Mẹ bé Dế

    Mẹ bé Dế Chị Ong Nâu

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    1,762
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    em chuẩn bị đây hơn 36w bụng bắt đầu tụt tụt rồi
     
  3. hanho

    hanho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Đánh dấu tý đọc tiếp, mẹ nó viết rất hay...................................
     
  4. thitluoc

    thitluoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/7/2011
    Bài viết:
    4,331
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    mình đẻ được gần 1 năm rồi mà đọc bài này vẫn bồi hồi :) mình thì đẻ nhanh hơn 10h sáng vào, gần 19h là xong. đấy là còn được nằm nghỉ lúc tiêm gây tê màng cứng rồi đó. mà cũng vì tiêm cái này mà bác sĩ bảo mình ko có cơn dặn đẻ nên chưa đẻ dc. mãi lúc 5h chiều bác sĩ mình đăng ký đến thì vèo vèo hơn 1 tiếng sau đã xong rồi. đến đoạn sau đẻ nói chung là hãi 3 đời.. nhưng giờ lại quên quên rồi hehe
     
  5. Mẹ bé Dế

    Mẹ bé Dế Chị Ong Nâu

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    1,762
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    hihi đúng là đi đẻ nhiều kỉ niệm nhỉ các mẹ
     
  6. quyenanh86

    quyenanh86 Banned

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Hix, nghe mẹ kể khâu sống mà em ghê người quá ạ. Thật dã man mà
     
  7. loanchoe

    loanchoe Mẹ yêu em Chút em Chít

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    cuối cùng cũng fai nhảy lên thôi.lên bàn còn nằm nửa tiếng tơ hỏ ở đấy vì chưa có kết quả xét nghiệm máu.mình hok muốn đẻ sớm thé vì 2 cháu mới đc 34 tuần.
     
  8. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Sao mà mẹ nó đẻ sớm thế, mình thì tới 40 tuần mới sinh (chủ động mổ) vì chờ lâu quá ko thấy dấu hiệu j cả
     
  9. Bí 2012

    Bí 2012 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Em cũng còn hơn tháng nữa là lên thớt rồi đây. Tập 1 nên vẫn còn mù tịt. Nghe chị chủ top kể mà thấy sợ. Em vốn không phải là người dũng cảm. Sợ đau lại còn nhát chết nữa. Rõ khổ!
     
  10. loanchoe

    loanchoe Mẹ yêu em Chút em Chít

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    em bị hội chứng truyền máu lúc 32 tuần ah.đến 34 tuần thì cạn ối,suy thai nên phải mổ cấp cứu ah.em nằm trong viện thấy những người đến 40 tuần chưa có dấu hiệu ji bác sĩ hay cho ngậm thuốc,nếu hok đẻ được bthg mới mổ vì bác sĩ hok khuyến khkicsh đẻ mổ
     
  11. TuTuTiShop

    TuTuTiShop Facebook : Mẹ Bom

    Tham gia:
    21/5/2011
    Bài viết:
    2,839
    Đã được thích:
    501
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    chị viết làm em vừa buồn cười, vừa sợ :( tháng 12 này đẻ rồi mà bị vố ntn chắc chết mất...các chị cho em hỏi là có pp nào đẻ mà ko đau ko ạ :(
     
  12. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    đọc xong lại nhờ ại ngà trc lại sợ , lại quyết tâm nhịn ko đẻ nữa
     
  13. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Khổ thân mẹ nó nhỉ thế thì mấy tháng đầu chăm 2 bé chắc là vất vả lắm.
     
  14. loanchoe

    loanchoe Mẹ yêu em Chút em Chít

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    trộm vía 2 đứa nhà em ngoan lắm ah.mất 1 tháng đầu khóc đêm thôi.cháu hok bắt bế nhiều.chị ơi 2 cháu nhà chị ý,là sinh đôi cùng trứng hay khác trứng ah
     
  15. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    2 bé nhà chị là cùng trứng nhưng khác ối và bánh nhau. Lúc bé thì có giống nhau nhưng mà càng lớn thì càng khác, 1 bé giống bố nhiều hơn. Nhưng mà phản ứng của cơ thể thì giống nhau lắm, nhất là khi ốm í, cứ bé này ốm là kiểu j bé kia cũng bị y hệt.
     
  16. loanchoe

    loanchoe Mẹ yêu em Chút em Chít

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    mẹ cháu như vậy nên mới để được 40 tuần chứ ah.em 2 buồng ối 1 bánh nhau nên khi 33 tuần đã canxi hóa độ 3 rồi.mẹ ơi cháu được mấy tháng thì mẹ cho cháu ăn dặm ah?mẹ có cho cháu ngủ cùng nhau hok hay tách ra ngủ riêng ah?
     
  17. loanchoe

    loanchoe Mẹ yêu em Chút em Chít

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    chị ơi trg viện có dvu đẻ hok đau đấy c ah.nhưng sau đau lưng lắm ý.em nghe các mẹ đẻ thường bảo là đẻ đau mới biết thương con
     
  18. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    Mình cho con ăn theo kiểu Nhật, gần như là 1 năm đầu tiên chỉ cho con tập làm quen với việc ăn dặm thôi, đến tháng thứ 6 mình mới bắt đầu cho con ăn. Gọi là ăn nhưng mà mỗi bữa chắc chỉ 2, 3 thìa không đáng kể, sữa vẫn là chính.
    Ngủ thì lúc nào cũng nào cũng phải đủ cả nhà. Vì dù sao các con vẫn chưa tự chăm lo được, chưa kể lúc ngủ 2 bé còn đạp vào nhau rồi khóc lóc này nọ mệt lắm. Nhưng mà cũng vì ngủ chung nên tối trước khi đi ngủ 2 con lúc nào cũng nói chuyện ríu rít phải đến 1 tiếng sau khi tắt đèn mới ngủ.
     
  19. TuTuTiShop

    TuTuTiShop Facebook : Mẹ Bom

    Tham gia:
    21/5/2011
    Bài viết:
    2,839
    Đã được thích:
    501
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    em cũng đang mon men tìm hiểu cái dvu đẻ ko đau đấy đây..có phải là cái gây tê màng cứng ko ạ???phải đăng kí ngay mới đc :(
     
  20. loanchoe

    loanchoe Mẹ yêu em Chút em Chít

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kể chuyện đi đẻ... Cười ra nước mắt

    kon em bước sang tháng thứ 4 lười ăn sữa lắm c ah.có khi cả tiếng chưa ăn xong 90ml.em buộc phải cho cháu tập ăn dặm sớm.từ ngày cháu ăn dặm.cháu ăn sữa tốt lên,hok đùn đẩy như trc nữa.liệu như vậy có sớm quá hok chị?
     

Chia sẻ trang này