Đọc và cười nhé !

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi meyeuconnhatday, 4/11/2009.

  1. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    2,183
    Điểm thành tích:
    863
    Tiếng cười sảng khoái luôn mang lại giá trị đích thực cho cuộc sống, giúp giải tỏa những stress trong cuộc sống tất bật, bộn bề lo âu. Vậy cớ sao ta lại không tận hưởng cái điều đơn giản và dễ kiếm này nhỉ. Mọi người hãy sưu tầm, chia sẻ, đọc và cùng cười nhé. Đề nghị không post những mẩu chuyện cười mang tính dung tục, quan điểm là cười, cười nhưng là những chuyện cười mang tính lành mạnh nha. Xin mở màn trước này:


    Bộ tư lệnh tuyển nhân viên: Nam, có ngoại hình, có sức khoẻ, không cần bằng cấp, được đóng bảo hiểm, lương 3.000 USD. Công việc: sáng đẩy xe tăng ra cho khách chụp ảnh, chiều đẩy xe vào kho.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meyeuconnhatday
    Đang tải...


  2. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    2,183
    Điểm thành tích:
    863
    Trong giờ học tiếng việt, thầy giáo ra đề cho học sinh: Các em hãy đặt câu với các từ sau: không, thầy, đố, mày, làm, nên. Một học sinh nhanh nhảu: làm thầy mày không nên đố.
     
  3. chucbengungon!

    chucbengungon! Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ cùng post chuyện cười vào đây nhé!

    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Mấy lần em đã định lập 1 topic post truyện cười để mọi người cùng thư giãn mà chưa có tg. Cảm ơn mẹ nó đã lập ra topic này nhé. Hy vọng mọi người sẽ tập hợp đc nhiều truyện hay để cả làng đc giải stress nhé :p :-D :mrgreen:
     
  4. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    2,183
    Điểm thành tích:
    863
    Mỹ cho đào xuống mặt đất 3m, thấy 1 sợi cáp liền bảo: cách đây 3 ngàn năm bọn tao đã biết sử dụng TH cáp. Nga thấy vậy cho đào xuống 6m, cũng thấy 1 sợi cáp, liền tuyên bố: cách đây 6 ngàn năm bọn tao đã xài internet. Việt Nam cho đào xuống 12m nhưng không thấy gì cả , liền tuyên bố với thế giới rằng: cách đây 12 ngàn năm bọn tao đã xài wireless
     
    singlemama thích bài này.
  5. Sirius

    Sirius Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Tài xế bắt chuyện:
    Ông đi chuyến bay nào?
    Khách: Chuyến 386 đi Paris!
    Ồ, vậy thì việc gì phải gấp, radio đã thông báo là chuyến bay này bị hoãn rồi! - ông tài xế tỏ ra sành sỏi việc nắm bắt thông tin.
    - Khỉ ạ! Nhanh lên, tôi là phi công chuyến bay đó!
     
    Hannah&Annasinglemama thích.
  6. Sirius

    Sirius Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Cô bạn sốt ruột:Rồi thế nào nữa?
    Mình bảo: "Dừng lại ngay, nếu không em sẽ kêu lên đấy!". Thế mà hắn...
    -Vẫn sàm sỡ cậu à?
    - Không! Hắn ta dừng lại thật!
     
    Hannah&Annasinglemama thích.
  7. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    Em có 1 truyện cười, hơi mất vệ sinh một tí, nghe tam sao thất bản ko biết chuẩn thế lào. Cứ kể nhá:
    Trong một cuộc thi đi TIẾT KIỆM giữa Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam.
    Sau khi các thí sinh đi Ị xong, người nước Mỹ dùng 1 tờ giấy bé tí tẹo để chùi.
    Ông Nhật Bản bảo là thế chưa tiết kiệm, vẫn tốn giấy, liền lấy tay chùi.
    Ông VN lắc đầu bảo ông Mỹ hoang quá, mà ông Nhật thì bẩn thật. Ông VN liền đàng hoàng đứng lên chùi đít vào tường
    :rock::rock::rock::rock::rock::rock:
     
  8. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,415
    Đã được thích:
    1,761
    Điểm thành tích:
    913
    :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi đọc rùi dưng mà đọc nại vẫn thấy bùn cười. Đúng kiểu " dân.. đen.." :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
     
  9. linhtran79

    linhtran79 Hạnh phúc là đây :)

    Tham gia:
    10/4/2009
    Bài viết:
    6,576
    Đã được thích:
    1,325
    Điểm thành tích:
    863
    Góp một chút cho vui lào :) :)

    Một trận bóng đã quốc tế sắp diễn ra. Một chú bé 10 tuổi vào vào cửa với tấm giấy mời danh dự ngồi ở khán đài A. Người soát vé hỏi:
    - Vé này chắc chắn là mời cha cậu. Tại sao cha cậu không tới xem?
    - Cha cháu bận việc ở nhà.
    - Bận việc gì?
    - Dạ, ổng đang tìm tấm vé mời này ạ!
     
  10. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    Có 2 ông đứng nói chuyện với nhau. 2 ông cứ chê người này nói ngọng, người kia nói ko chuẩn.
    1 ông bảo "Tôi là tôi nói THÕI nhất làng"
     
    Hannah&Anna thích bài này.
  11. linhtran79

    linhtran79 Hạnh phúc là đây :)

    Tham gia:
    10/4/2009
    Bài viết:
    6,576
    Đã được thích:
    1,325
    Điểm thành tích:
    863
    Chị đọc xong ngồi cười phá lên .. làm cty ai cũng chạy tới hỏi .. thế là đọc tiếp cho mọi người nghe thế là cùng nhau cười ầm .. :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
     
    Mẹ em Chinsu thích bài này.
  12. linhtran79

    linhtran79 Hạnh phúc là đây :)

    Tham gia:
    10/4/2009
    Bài viết:
    6,576
    Đã được thích:
    1,325
    Điểm thành tích:
    863
    Có tiếng gõ cửa, bà chủ nhà ra mở cửa và nhìn thấy một người ăn xin.

    Người ăn xin: Mong bà tỏ lòng thương cho tôi xin một chiếc bánh ngọt được không?

    Bà chủ nhà: Thế một bát cơm không được sao?

    Người ăn xin: Thưa bà, ngày thường thì bà cho gì cũng được. Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của tôi ạ!
     
  13. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,021
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    tuyển tập vô va
    4. Vôva và băng vệ sinh


    Vôva dắt em nó đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ rồi mang ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, rồi không nén nổi tò mò, cô hỏi.
    - Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
    - Cháu lên tám. - Vôva đáp.
    Cô thu ngân hỏi tiếp:
    - Thế cháu có biết thứ này để làm gì không?
    - Cháu không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng em cháu. - Vôva chỉ tay vào đứa em đi bên cạnh.
    - Cho em cháu? - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
    - Đúng thế. Nó lên bốn tuổi. Chúng cháu xem trên tivi và thấy người ta nói rằng, nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp. Mà nó thì lại chưa biết cả hai thứ ấy...


    5. Đồ dùng hiện đại


    Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với nó.
    Natasa: Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc.
    Boris: Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có thể mở hộp dễ dàng.
    Cô giáo: Vova, thế còn em mang gì đến vậy
    Vova: Em mang máy trợ tim của ông nội ạ.
    Cô giáo: Thôi chết, thế ông có mắng em không?
    Vova: Không ạ, ông chẳng có ý kiến gì đâu. Ông chỉ ặc ặc 2 tiếng thôi ạ
     
  14. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,021
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    0.Chuyện của Vova trên xe bus


    Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:

    "Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".

    Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:

    "Không mở được cửa sổ!"


    11.Thi lịch sử


    Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm. Vova hỏi:

    - Câu hỏi thế nào?

    -Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách mạng", trả lời " Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là chưa đủ".

    Vova liền vào thi. Giáo sư hỏi:

    - Anh sinh năm nào?

    - Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đến năm 1917 duới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công.

    - Bố mẹ em là ai?

    - Chủ yếu là Lenin ngoài ra còn có Stalin, Kirov.

    - Đồ ngu!

    - Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy riêng em thấy chưa đủ.


    12.vova trong lóp học


    Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?"

    Vôva trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ" Cô giáo đỏ mặt đuổi Vôva ra đứng hành lang.

    Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vôva vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Vôva em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu"

    Vôva lầm bầm:"Em đâu biết rễ nó dài đến thế.”


    Thằng em ngốc nghếch


    Anh em Vova đang nhìn lén bố mẹ making love thì thằng em bị bố nhìn thấy. Bố Vova giận lắm, sau khi xong, bố Vova lôi thằng em ra mắng, đánh. Vova ở ngoài nói:
    -Bố phải đánh nó thêm tội ngu nữa ạ. Con đã bảo là chỉ cần nhìn qua khe cửa là được rồi thế mà nó cứ ngẩng đầu lên
     
  15. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    tôi khoái truyện thứ 2 ế. truyện thứ 1 đọc chả hiểu jề
     
  16. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,021
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    nàng đọc lại nhần nữa đi lào, dễ hiểu muh
     
  17. Hannah&Anna

    Hannah&Anna Iu LSJ

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    3,595
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    863
    Vui quá đi mất, các bác post thêm để mọi người cùng giảm stress nào
     
  18. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    2 thằng bạn chơi với nhau, sau giờ Toán, hỏi nhau:
    Tớ đố ấy chứng minh được thằng ĐỔI = thằng HẢI
    Thằng bị đố nghĩ mãi ko ra, thằng đi đố nói là QUÁ DỄ
    Thằng ĐỔI là đồi thẳng, đồi thẳng là đồi không cong.
    Mà ĐỒI KHÔNG CONG là CÒNG KHÔNG ĐÔI.
    Còng không đôi là CÒNG KHÔNG HAI.
    Còng không hai là HÀI KHÔNG CONG.
    HÀI KHÔNG CONG là HÀI THẲNG
    Hài thẳng thì không là THẰNG HẢI thì là thằng gì?
     
    linhtran79mekeo thích.
  19. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,021
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    há há, cười sặc tiết:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
     
    Mẹ em Chinsu thích bài này.
  20. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    Đứa nào nghĩ ra cái truyện này cũng thông minh bà nhẩy, tôi đọc từ hồi tôi học cấp 3 mà đến giờ vẫn nhớ như in truyện này nhá.
    Trong Hoa Học Trò chứ đâu ra :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
     

Chia sẻ trang này