Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Hqua bé con nhà e sốt, hnay oải quá.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Sốt mọc răng hả nàng.................................?
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) hix, trẻ con sốt sợ lắm, giờ bé đã đỡ chưa chị?
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Ơ hơ, chị lên tivi à? Thích thế, thế mà không biết để chiêm ngưỡng dung nhan chị
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Bé đỡ chưa chị? Khổ thân các bé, giờ điều em sợ nhất trên đời là con ốm
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Sáng nay lại chơi bt rồi các bác ạ. Nhưng cứ ốm sốt là lại sợ. Hi vọng sốt mọc răng. E tưởng hnay ko đi làm đc phải ở nhà chăm con cơ. Sợ chăm bọn chíp chíp này thế.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Con ốm là mẹ mệt rùi....hic hic.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Làm em chả dám sinh con ý, nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ đúng không các chị???
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) đúng rồi mẹ trẻ tương lai ah, mình cũng thế, hi chúc cả nhà mình hôm nay chị nào cũng vui như hoa nhé
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Uh, nàng có con là quên hết mệt nhọc ngay đó....hihi. Hồi trước khi đẻ bé đầu cũng đau lắm...khg tả được...nhưng lúc sau nhìn thấy con bé bé đỏ hỏn...vui lắm...quên hết cả đau luôn...hihi. Giờ chỉ ngại nhất là con ốm thui....nó quấy mệt lắm.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Em gặp mẹ nào cũng kêu đẻ đau lắm,có mẹ chia sẻ đi đẻ đau quá cứ chửi chồng rồi cắn rách cả áo của bệnh viện... nhưng có đứa thư 1 lại muốn đẻ đứa thứ 2, thứ 3...hì
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Cũng tùy cơ địa của từng người em ạ....như chị thì khg đau, chỉ thúc thúc ở dưới thui...chuẩn bị ra thì mới đau trong vòng 10h...dăn một cái là xong...khg con nhớ lúc đó như thế nào nữa...hihi.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Hi e vẫn nhớ như in từng đứa 1 nhé. Mà e cực dễ sinh. Đứa t2 tý thì rơi, bác sỹ còn bảo ngồi xuống, e đẻ ngay tại phòng khám với cái bàn 1 bên bị gãy chỗ để chân. Trong khi cái bàn đẻ nằm sướng đẹp lung linh thì e chưa đc sờ tới ) E đau trong vòng có 2 tiếng thôi. Vào viện mở 2 phân mà ko có tí dấu hiệu đau nào. Cô dung đừng có sợ, thời khắc qua nhanh lắm. Mà đó là kỷ niệm khó phai đấy
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chị đẻ sướng nhỉ, hy vọng khi nào em sinh đẻ cũng được như chị, chứ chưa gì em đã sợ đau lắm, đi tiêm em còn nín thở nhắm nghiền mắt vào ý, hix
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) em nghe chị tả chị đẻ mà em muốn đẻ cả 1 đội bóng ý
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Nhà cô vắng vẻ hôi nào. mới hôm qua chị kéo 1 đám sang nhà cô ăn pizza ủng hộ đấy. cơ mà chẳng lần nào gặp cô
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) vậy ak , cảm ơn chị nhá, hix, bà nội em bị cảm nên mấy hôm nay em chỉ chạy qua cửa hàng một lúc thui,
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) He, em cũng đang làm ở Hoàng Mai đây. Vào đây hóng hớt lượn lờ siêu thị của các mẹ :X
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Lượn siêu thị thì nhớ ủng hộ nhé.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) em đang giải thể 1 gian hàng, hì, mọi người xem có ai có nhu cầu áo khoác thì mua họ em nào