zdậy hả,papa tưởng canh bún ăn với hột vịt lộn chứ nghe lạ quá,méc nhỏ cho Tâm biết nhé papa làm hột vịt lộn xào me hơi bị tuyệt cú mèo đấy,hôm nào xuống nhà chơi papa đãi nhé,à Tâm sinh năm mấy vậy
chủ yếu là tú xuống khi nào, còn em thì k có khách mới đi được lấy lý do đi gặp khách hàng, còn có khách em phải ở thu tiền chứ chị hehhehhe
Valentina,tina,twphuong,susu,bắpluoc ơi,zdụ dê seo rồi.............thưởng thức 1 lần đi rùi nhớ mãi,dê Trung Quốc ngon hơn ZDê VN đóa
Tâm sinh năm con Ngọ í hí hí hí. Để có dịp mình ăn món hột vịt lộn xào me thui. Trong một ngày gần đây. Gì chứ khoản ăn là được. Pa pa thấy Tâm không, ú ù đấy có một khúc.
Cu nhóc cũng thấy ghét quá. Bữa đó mình đi xe xuống hơi bụi bặm nên hồng dám nựng bé nào hết á. Em kiếm thêm một công chúa đi chắc chắn là đáng yêu lắm đấy.
Còn mình tháng 7 nhe. Người ta bào con Ngọ hay đi lắm ít khi ở nhà nhưng bị con cột chân rồi biết làm sao. Hic