@lucifer: nhà chồng em ở BĐ có bị gì không? chị nghe mấy ngừoi ngoài đó nói BĐ te tua luôn rồi, mấy bữa nay cano , máy bay, tàu thuyền cuu ho lien tuc. lụt lớn chưa từng thấy, gà bò chết trôi ko đếm xuể. Tội thiệt đó, quê nội chị cũng bị te tua ko kém
80 người chít rồi đó chị ơi. Vỡ đập nữa hay sao ấy. Thê thảm lắm. Em thấy có bà cụ đang lom khom trên mái nhà nữa tội lắm
Hội mình hùn mỗi người 1 ít, gửi Tú, Tú gửi về nhờ bà nội Joan nấu cơm tặng các hộ bị lụ lụt nhé?Em có ý nì, mọi ngừ seo ạh?
Vụ này hay nè, nhìn bà con mình bị te tua vì thiên tai mà thấy thương ghê đó, bé con nhà em mỗi lần tới phần thời sự là rất trật tự, theo dõi rất chi tiết, hổng giống lúc nghe mẹ giảng bái xíu nào
chi iu hôm nào đi long xuyên zay?15 này e đi lx đám giỗ ông nội 2 nhóc nè,nếu ch đi cùng ngày với e về lx hẹn ch uống cà phe nhe!:-D:-D:-D
Chào cả nhà yêu nhé. Tớ về họp với cô giáo đây. Sáng nay mắng vốn cô vụ con bé bị bạn cắn bây giờ cô ghé nhà không biết nói gì đây. Thôi bye nhé bic bic