Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bé nhà mình háu đói nhg ko háu ăn, cứ 1 tiếng là a ý đòi ăn nhg có hôm ăn nhìu, có hôm chỉ tợp tợp mấy cái rùi lại ngủ tít ( đc cái nết ngủ giông mẹ,hi, ngủ ko cần ăn lun, trộm vía) nhg nếu ko kịp cho a ý ăn thì thôi rồi, a ý gào chứ ko phải khóc oe oe đâu, mới sinh đc mấy ngày cháu đã bị mất tiếng vì gào rùi, hi.ui, đẻ xg nhìu cái ức chế thật các mẹ nhỉ.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Nhà mình cả nhà mẹ tròn con vuông hết rồi phải không các mẹ?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bsi nào mổ cho mẹ nó thế? Vào phòng mổ có mang điện thoại đc ko? Tớ cũng con to và đứa 1 mổ nên đứa 2 này cũng mổ vào 1/10 này. Tớ cũng bị đầu ti to nhưng bé đầu vẫn bú bt từ những ngày đầu. Chắc vì mồm bé rộng .
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mẹ cháu cố lên mới sanh con bị ức chế tâm lý nhiều hay mắc bệnh trầm cảm lắm nên cứ kệ đi. Hờn dỗi với bà mc lại lắm chuyện. Có gì cứ thủ thỉ với chồng để chồng nói khéo với bà cho tiện. Chứ sống cùng nhà mẹ chồng nàng dâu hai thế hệ với nhau chăm sóc con cái khác nhau là hay xảy ra chiến tranh lạnh lắm.Rút kinh nghiệm từ tớ là lần sau có sanh là không ở bên nội phức tạp.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Nào thì bán than, hồi tớ đẻ đứa 1 ở nhà BMC. Ức chế vì cái vụ thức ăn vì MC tiết kiệm. Đối với bà thịt nạc nào cũng là thịt nạc. Toàn mua cái thịt gì ấy xong lọc thịt nạc rim cho mình. Đã dặn nhiều lần là thịt thăn nhưng hôm thì mông sấn, hôm thì cái nạc đầu vai, hôm thì nạc sấn vai. Úi, bực mình ko tả nổi. Đứa này ở riêng rồi, bà ngoại mấy hôm nữa xuống chăm. Dặn gì là phải đúng như thế.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bé nhà các mẹ có hay rướn ko? Bé nhà mình hay rướn quá, mặt đỏ tía tai hết cả lên, mà rướn suốt ngày ý. Ko bít có sao ko các mẹ nhỉ???
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Em mổ ở viện 198 cơ, chắc chị ko sinh ở đấy! Vào phòng mổ thì quần áo của mình họ còn lột sạch huống chi đt hả chị Em bé nhà em sáng nay làm 1 giấc từ lúc 8h đến 11 rưỡi ko dậy, em vừa phải đánh thức dậy ăn, vẫn ko chịu ti mẹ, em stress lắm! Mà ăn xong lại ngủ ngay rồi, ngủ thế có nhiều quá ko ạh?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X em hnay cũng nhập viện đơi ah sáng mai em mổ roài các mẹ cho em hỏi có phải khi sinh mổ xong mình ko có sữa ngay nhưng cũng phải cho con ti mje rồi mí cho ti bình ko sợ cho con ti bình ngay sợ con quen ti bình sẽ ko ti mẹ nữa phải ko ah
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X giống hệ bé nhà em cụ nội bảo rướn nhiều là nhanh lớn dễ nuôi k biết có đúng k
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mình sinh thường cũng mấy hôm sau mới có sữa nhưng cứ cho con ti mẹ đi kể cả k có sữa thì bé sẽ bú cả bình với bú mẹ đấy
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X he he mẹ nó ơi vừa đẻ ra e bé phải ngủ nhiều chứ, ngủ nhiều cho não phát triển đến khoảng tuần thứ 2 là ngủ ít hơn mẹ nó nhé
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Nhà em còn cái kiểu ăn gì cũng tính cân tính lạng, tính tiền cơ mệt mỏi lắm mấy hôm đầu toàn ăn cháo đường k chịu nổi em than vãn mới chuyển sang ăn cháo ruốc hoặc cháo thịt đấy
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Đúng rồi đấy ạh! Rút kn từ bé nhà em, bú bình nhiều quen thân rồi, bg ko thèm để ý đến mẹ luôn (
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X cáu nhỉ chị nhỉ, con mình , mình rõ xót mà ko dám làm căng. ở cùng nhà mà căng thẳng nữa chắc ko sống nổi. thôi cố nhịn 1 tý cho lành ạ
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Hi, gần nhà tớ. Tớ thì có BHYT ở Y học cổ truyền ấy nhưng vẫn đăng ký đẻ PSHN. Hihi, cũng muốn giắt lưng cái đt, có gì còn gọi hoặc nhắn tin cho ng nhà. Bé ngủ nhiều có sao đâu. Mỗi nhà 1 kiểu nhỉ. Nhà tớ nuôi con lớn ngày xưa cũng kệ nó ngủ, đến lúc nó dậy nó đói nó bú như con lợn con ấy, chứ không mắc tật bú vặt như 1 số bé khác. có lần 3-4 tiếng ấy, chẳng cứ 2-2,5 tiếng đâu.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bé nhà tớ ngày thứ 2 sau sinh còn ngủ từ 9 rưỡi sáng đến 5 h chiều cơ, ko làm sao gọi đc. Chắc do đc tắm mát ngủ sướng.hi
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X trẻ sơ sinh là thế đấy mẹ nó ạ! ngủ vùi cơ, có bé còn ko dậy ăn nữa ấy chứ. Con mình thì cứ thức đêm thôi, hai tháng là ok rồi, may quá đi. Nhà tớ ở riêng nên ko bị vướng vụ ăn uống với mẹ chồng,nhưng hồi tớ còn ở chung cũng ko sao, bà tâm lý và thương dâu lắm.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mấy ai dc như mẹ nó đâu. Mình thì ko có xích mích gì với mc nhưng mình lại ko thích ở chung. hihi ko biết sau này sinh con xong mình có thay đổi quan niệm dc koa nữa chứ bh cứ muốn ở riêng thôi ak.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Thế hả mẹ nó, hy vọng là như vậy.hi.nhg bé nhà tớ khó tính lắm, ăn mà cứ nhàu nhàu ý, lại con phải lấy lưỡi liếm thử trước rùi mới ti cơ, kinh chưa.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X hix thế chắc là bé ngủ quen ở trọng bụng như vậy rồi mẹ nó ak. Mình nghĩ như thế này thì sau này bé nhà mình còn ngủ nhiều hơn cũng nên vì bh ở trọng bụng mà toàn thấy ngủ lười đạp lắm ý. Bé lười đạp có sao ko các mẹ nhỉ? bế nhà mình tối tối tầm 12h mới đạp rồi trưa đạp ít ít . nói chung ngày đạp 3 lần là nhiều mà ko phải đạp mạnh như các bé khác đâu.