Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình cũng mới đi học được 2 tháng, mình cho đi học trường công luôn, 1 lớp có 3 cô mà đến tận 60 cháu. Cũng biết là các cô không thể chăm tốt cho các con nhưng con sẽ phải quen tự lập dần thôi.
Ðề: Con đi nhà trẻ Khổ quá, tại vì em liên hệ với bên trường công thì người ta ko nhận vì bảo là chưa đủ tuổi, ra tết sang năm mới thì người ta mới nhận vì lúc đó mới đủ tuổi. Mà hiện tại nhà em ko có ai trông nữa nên đành cho đi tư đến tết rồi chuyển sang trường công. Thằng cu nhà em vừa nghịch vừa khó ăn nên cũng lo ko biết đi trẻ thì thế nào
Ðề: Con đi nhà trẻ Theo mình nếu có điều kiện thì để bé ở nhà đến 18 tháng rồi cho đi nhà trẻ cũng được. Bé đi nhà trẻ thường ngoan hơn ở nhà, biết nhiều hơn. Nhưng nếu còn bé quá như con mình 10 tháng đã cho đi thì hơi khổ và thiệt thòi. Vì mẹ ngày nào cũng đi làm đến hơn 6h mới về đón con. Lúc nào con cũng là người cuối cùng, nhiều hôm về nhìn con mà rơi nước mắt.
Ðề: Con đi nhà trẻ Cảm ơn mẹ nó nhiều. Bé đến giờ vẫn ngoan nhưng hơi còi và thấp, không biết có phải do giống bố và mẹ ko?
Ðề: Con đi nhà trẻ đúng là xót con thật, nhưng, điều kiện có cho phép ở nhà chăm con đâu. mẹ nào cũng muốn ở gần con, tự tay chăm con mà!
Ðề: Con đi nhà trẻ Quan điểm của em đơn giản lắm Trẻ con phải để nó chơi với trẻ con nên gửi công hay tư cũng được , theo em nên gửi tư vì có gì dễ mắng các cô giáo hơn
Ðề: Con đi nhà trẻ Trộm vía, bé nhà mình 2.5 tuổi đi học ngày càng ngoan (trường công ạ). Nhóc lớn nhà mình đã học trường tư rồi chuyển sang trường công sau 1 năm, nhưng mình cảm nhận trường công dạy bài bản hơn nhiều, con cũng thích lớp trường công hơn vì to hơn, rộng hơn, đẹp hơn, nhiều bạn hơn
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình cũng muốn cho con học trường công, nhưng mình ko có ai đưa đón con đi học ngoài 2 vợ chồng nên chưa biết ntn cả? Trường công thì phải đón con sớm, mình và xã đi làm thường là hơn 6h mới về. Thế thì làm thế nào nhỉ?
Ðề: Con đi nhà trẻ Em thấy con nhỏ nên cho đi học trường tư vì thực ra con mình nhỏ chủ yếu vẫn cần chăm sóc nhiều hơn, đợi khi con ngoài 3 tuổi thì gửi công hay tư cũng được. Con nhỏ nhà em phải đi học lúc 14 tháng, chả hiểu do cai sữa hay do đi học mà con em cứ ở trường ngoan nhưng cứ về nhà là bám chặt mẹ , quấy kinh khủng lúc nào cũng nhè nhè khóc, con đi học được gần 3 tuần rồi. Có mẹ nào cho con đi học bị như em không thì cho em ít kinh nghiệm với ạ.
Ðề: Con đi nhà trẻ Em nghĩ là do cai sữa thôi. Con em còn đi trẻ từ 10 tháng cơ. Trộm vía con đi học ngoan hơn nhưng về nhà vẫn bắt nạt mẹ hơn ở lớp. Hi hi
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà mình giống nhà bạn này, tháng đầu bé đi hay ốm vặt nghỉ suốt, cô bảo ăn hay trớ, hix tháng này thì đỡ hơn, thấy con đi học cũng biết nhiều hơn.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con tớ cũng đang đi trẻ tớ chỉ gửi buỏi snags thôi,t rưa tớ đón về. Còn bé quá, nên phải từ từ. Trộm vía, con koóm đau gì cả!
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình đi nhà trẻ trộm vía ko bị ốm, nhưng sáng mở mắt ra là ỉ eo mẹ ơi cho con nghỉ học nhiều tuần, nhưng đưa đến lớp là lại vui vẻ. Trộm vía mẹ cũng yên tâm vì ko khóc nhiều như mẹ nghĩ.
Ðề: Con đi nhà trẻ Hic, cô nào nhẹ tính thì còn "tiếp thu" chứ cô nào tính hổ mang 1 tý thì con mình lại bị phân biệt mẹ nó ạ. Mình còn mong muốn nhẹ nhàng huống chi là các cô, các mẹ nhỉ. Quan điểm của mình thì trường công hay tư đều có thế mạnh riêng, gửi trường tư thì giờ giấc linh hoạt hơn, trường tư thì ăn uống đúng với số tiền mình đã đóng, còn trường tư thì ko có chuyện ăn như trường công đâu...Trường công thì học phí rẻ hơn.
Ðề: Con đi nhà trẻ Be nha minh cung di duoc 3 hom nay roi trom via ko khoc loc me nheo gi ca,ngoan oi la ngoan.
Ðề: Con đi nhà trẻ Tớ đã có 2 con và 2 bé gần nhau quá, cách nhau có 20 tháng thôi nên việc phải gửi con đi trẻ là điều không thể tránh khỏi. Mình may mắn có ông bà nội trông nhưng khi có em bé thứ 2 thì cũng phải chuẩn bị cho cu lớn đi lớp. Mình sinh em bé đc 4 tháng thì đi làm, khi đi làm đc 2 tháng thì mình phải gửi con đi lớp. Gửi trường tư nên lúc đó họ cũng nhận, mình dành 3 ngày cuối tuần để theo dõi con trên lớp qua camera xem con thế nào, trời ơi con khóc suốt gần 1 tuần. Mình nhìn thấy con khóc, mẹ khóc theo nhưng ko biết phải làm thế nào, vẫn chấp nhận gửi con. Sau 1 tuần thì con trộm vía ngoan lắm, giờ con lại thích đi lớp. Trong tuần đầu tiên cũng có mẹ gửi con cùng con mình, nhưng thấy con khóc quá ko chịu nổi nên đón về giữa chừng, đến giờ chả hiểu mẹ nó đã cho con đi lớp tiếp nữa chưa? Mình nghĩ việc cho trẻ đi lớp là cần thiết, khi trẻ biết đi là đã có thể đưa con đi lớp, con khóc vài ngày nhưng con sẽ dần quen và sẽ học được nhiều điều ở trường hơn là ở nhà với ông bà đó mẹ nó ah.
Ðề: Con đi nhà trẻ mẹ này nói đúng , nhà tớ cũng thế, cả mẹ cả con đều khóc, mất 1 tuần thì lại quen...các mẹ cố lên nhá
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình sinh hai đưa, ko có ông bà đỡ cho. đứa đầu, 8 tháng là đi lớp, khóc nguyên nửa tháng đầu, ốm 1 tháng, cứ con khóc là mẹ khóc, may cái là bé bú bình nên ko sao. đứa thứ hai, gần 7 tháng là mình tập cho đi lớp, tuần đầu 2h, chỉ chơi thôi chứ ko ăn uống gì cả, khóc. tuần hai tăng thêm 2h nữa là 4h, cô cho ăn buổi trưa. tuần 3, tăng thêm 2,5h nữa, cô cho ăn thêm sữa tuần 4, tăng đến kịch kim, là 4h chiều mình về đón, ăn ba bữa chưa kể sữa. trộm vía, cháu ko đau ốm gì, trộm vía.
Ðề: Con đi nhà trẻ k có ông bà đỡ thì vất vả chị nhỉ? con nhà chị đi trẻ như vậy là hơi sớm, nhưng có lẽ đi sớm lại thích nghi dễ hơn chị nhỉ? hi hi. con nhà e 2 bé đều 15 thang là đi học