Mùa thu Hà Nội đã sang rồi đó. Mẹ nào ở Hà Nội lâu cho em hỏi con đường nào vào mùa thu có nhiều lá vàng rụng nhất với?
Ðề: Mùa thu Hà Nội Hoàng Diệu + Phan Đình Phùng. Mùa thu ở đây là tuyêt nhất nhưng nếu có 1 người bạn đồng hành thì con đường Thanh Niên ko thể bỏ qua trong tiết trời thu tuyệt vời như thế này. Ôi mình thích mùa thu hà nội quá. Đúng là đẹp tuyệt vời.
Ðề: Mùa thu Hà Nội Nhìn lá bay mùa thu dịu êm, lòng nhớ em anh thầm gọi tên... [video]http://www.youtube.com/embed/NI6-yqGs7rI[/video] <iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/NI6-yqGs7rI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Ðề: Mùa thu Hà Nội mùa thu đẹp nhưng cũng làm con người ta trở nên yếu đuối, những cảm xúc khó gọi tên lại trỗi dậy
Ðề: Mùa thu Hà Nội tự nhiên đợt này già rồi mà hồi teen, cứ muốn lao đi Tràng Tiền ăn kem ốc quế mà giờ ở xa quá k đi được, hic hic. mùa này thời tiết dễ chịu chắc đi lượn các đường trên phố thik lắm cả nhà nhỉ
Ðề: Mùa thu Hà Nội Đúng đó các bạn, thu Hà Nội rất đẹp nhưng làm người ta cảm thấy mềm yếu, dễ xúc động và hay nghĩ miên man về vùng kí ức đã xa lắm rồi. Mình muốn tìm một con đường để có thể cùng người bạn đồng hành tay trong tay "đạp lên lá vàng rơi"...Nhưng hình như dạo này, ở các con phố nta đang chặt bớt tán cây, hix
Mấy tuyến đường Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Trần Phú, he he. Em thích lượn đường khu vực này lắm
Ðề: Mùa thu Hà Nội Lá Vàng rụng nhiều nhất ở Lý Thường Kiệt, Hoàng Diệu, Lý Nam Đế , Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Kim Mã.... Hay vào công viên, lá vàng rụng cũng nhiều bạn à. Tầm này thì cũng chưa rụng nhiều đâu vì Hà Nội toàn sấu với xà cừ nên lá rụng nhiều nhất tầm tháng 4-5 và đầu tháng 6.
Ðề: Mùa thu Hà Nội Thời tiết dễ chịu thế nay mà được đi lượn lờ mấy đường như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng,...xung quanh Hồ Tây thì thích phải biết^^. Cảm giác về thu Hà Nộ...thật đẹp !!!
Ðề: Mùa thu Hà Nội Đẹp nhưng buồn bạn ah! Thời tiết này lúc nào ra đường cũng cảm giác man mác làm sao...
Ðề: Mùa thu Hà Nội Bạn nhất định phải tới Hà Nội vào mùa lá rụng à ^^. Hà Nội vào lúc này cũng rất đẹp mà, cái mát dịu khác biệt không lẫn vào đâu được, các hàng quán rong nghi ngút khói, hương hoa sữa nồng nàn sâu lắng, sắc cốm xanh non đến nao lòng người. Không cần cảnh lá rụng vẫn có nhiều thứ hối thúc mình tới Hà Nội để tận hưởng không khí trong trẻo mùa thu, phải không bạn ? ^^.
Ðề: Mùa thu Hà Nội Nếu các bạn bắt buộc phải đợi đến mùa lá rụng thì mình đảm bảo rằng các bạn ko thể cảm nhận được cái đẹp của mùa thu hà nội đâu. Hà Nội đẹp nhất là lúc này, với không khí hơi xe lạnh, cảm giác cuộc sống của mỗi con người đều chậm lại.
Ðề: Mùa thu Hà Nội Mình đặt vé đầu tháng 11 đi HN, hy vọng lúc đó chưa lạnh lắm và có lá vàng. Lần đầu tiên đến HN, hồi hộp, đánh dấu để tìm hiểu thêm về HN
Ðề: Mùa thu Hà Nội Đường Hoàng Diệu thậm chí còn đẹp cả giai đoạn sau tết nữa. Có lần em đi đạp xe đạp xả stress với thằng bạn đi qua đường đó, nhìn ngắm lá bay thật đẹp - đúng là một cơn mưa lá mẹ ạ, em còn bắt được một chiếc lá đúng lúc nó rơi xuống nữa