Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội báo cáo các mẹ e mới tìm ra 1 quán lẩu ếch ngon thì đừng có hỏi nó rơi vào đoạn cuối ngô thị nhậm gần ngã 3 nguyễn công trứ nguyễn công trứ rẽ ra ngô thị nhậm thì tầm 100 mét bên tay trái Lẩu ếch + ếch xào xả ớt chua ngọt , sụn gà rang muối ngon lắm thử đi các bác
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội sữa chua dẻo cacao 80 hàng nón cho đôi tình nhân trẻ 22k / cốc trà chanh 7k/ cốc , chanh leo 7k , lipton 5k ... nói chung là rẻ lắm ---- 228 bà triệu buổi tối cạnh show room yamaha nem chua nướng , mực nướng .... ngon , rẻ --- yên phụ ... e k nhớ địa chỉ ... đường thanh niên rẽ vào tầm 300 mét bên tay trái có bà bán đông khách lắm nổi tiếng luôn chúc các mẹ ngon miệng ...
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hic em thì rất sợ bánh chuối vì em phục vụ mẹ em bán hàng bánh khoai bánh chuối từ bé ý,từ cái hồi mà bánh chuối với bánh khoai có mỗi 500đ/cái thôi.Ngửi mùi bánh nhiều nên cả 2 c e đều sợ ạ.Thế dưng mà đc mẹ truyền nghề lại nên làm bánh chuối lại cực ngon ạ.Đảm bào là cực ngon luôn vì nhà em có bí quyét riêng là cho thêm lòng trắng trứng làm cho bánh rất thơm ngon và ngậy nữa.Em vè nhà chồng làm mà mọi ng khen lắm.Chả nhẽ lại mở topic bán bánh chuối trên này cho các mẹ nhỉ.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mọi người đã ai uống Chôclat milk black ở Paris Gataux chưa, loãng ơi là loãng, mà nhân viên phục vụ thì láo toét, mình nói nhẹ nhàng thì chúng nó lại gắt lên với mình. Mà chẳng riêng mấy cô ở quầy bán hàng, cả mấy anh chị phục vụ cũng vậy. Nghĩ mà chán cho cái cảnh phục vụ tại các quán ăn ở Hanoi.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ôi trời ơi, có mẹ nào đi ăn hàng mà bực như em sáng nay ko, có cái hàng bún ốc cổ HN ở phố Nguyễn Cao hôm trứoc lên báo phỏng vấn ý, em ăn thử, chưa kịp đặt mông xuống đã bị chủ quán mắng xơi xơi là bún ốc ai ăn măm tôm, chưa ji sáng ra đã bực mình, quát khách như chửi chó chửi mèo. 1 bà đỗ xe đèn xi nhan kêu hơi to 1 tí thì bảo con kia mày ko học luật hay sao mà để đèn xi nhan thế. Mà ăn bún có ngon lành j cho cam, có 4 con ốc mà 30k, em ăn vẫn đói phải mua thêm 1 cái bánh giò nữa ăn tạm . Sáng ra đã hãm thật đấy. các mẹ cạch hàng này ra nhé, mấy chị bên wtt cũng cảnh báo rồi mà e ko nghe
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội em thấy quán chè sai Gòn ở NGuyễ chí thanh chỗ gần ngã tư với đê La Thành có món sữa chua mít ăn cũng lạ lạ và ngon hihihi
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Nghe mà thấy xèm quá nhưng mình thấy có người nói ếch có sán gì đó nên lâu lâu rồi mình ko dám ăn
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Có mẹ nào biết quán cafe nào ngon, view đẹp không? Mình hay đi cafe nhưng chưa thấy ưng chỗ nào cả.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Món này đã từng ăn hỗn độn nhiều thứ nhưng k biết ở đâu ngon . Hóng ạ
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình hay đi cafe tán gẫu với bạn bè. Ngày xưa hồi sinh viên hai chị em gái với nhau nhưng ngày nào cũng tự pha cafe nhâm nhi với nhau
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hàng này bán từ sáng đến hết trưa thôi mẹ nó à, chiều họ ko bán .
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Cafe trứng ở Cafe Giảng ở Nguyễn Hữu Huân gần xôi Yến là ngon nhất mẹ nó nhé.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bún ốc mời cả nhà ra ngõ hàng Chai nhé, ngon lắm ăn một lần nhớ mãi, hic nói đến mà lại thèm
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em xin đóng góp món bánh đúc nóng ở đường Trương Định, ngay đầu ngõ Trại Cá, đối diện đường Hoàng Mai ấy. Chẹp chẹp, ngon hết ý. Hàng ở trên Lê Ngọc Hân còn thua xa.