Mod cho em nhờ vài hôm ạ Nghe các mẹ bàn luận về đồ trung quốc nhiều quá nên em cũng xin nói thêm 1 số cái em nghe mẹ em kể. Mẹ em trước bị lừa bán sang đấy, bây giờ thì cũng có cuộc sống ổn định rồi. Muốn về vn sống hẳn cũng chả về được Trung quốc thì âm mưu và thủ đoạn vô cùng, những thứ gì độc hại là tống hết sang vn mình Nó muốn hủy hoại vn chết dần chết mòn đây ạ Mẹ em kể có 1 cô sn 70 sang bên đấy lấy chồng. Nhà thằng chồng thì buôn bán hoa quả Nhà nó có 1 cái bể chứa to để ngâm hoa quả đấy ạ. Cái hôm thằng chồng đi vắng nó dặn cô này bịt kín khẩu trang và đeo gang tay để vớt hoa quả lên, tuyệt đối ko đc chạm xuống nước. Cô ấy hỏi sao lại thế thì nó không nói Đến khi thằng này đi cô này nhảy xuống cái bể chứa đấy để vớt cho nhanh. Vớt xong lên bờ 1 lúc thì chết Cô ấy là người ở quảng ninh đấy ạ => Bài học em rút ra được: hoa quả trung quốc nên tránh xa Các đồ chơi của nó mẫu mã đa dạng và đẹp nhưng chứa rất nhiều phân tử gây hại, có thể gây ung thư da Trung quốc thì nổi tiếng với các vụ buôn người, trước mẹ em đi chơi gặp 1 bé sn 92 bị ny lừa bán sang. Mẹ bảo nó biết mẹ là người việt nên cứ ôm chặt lấy chân'' chị ơi cùng là người việt em xin chị em lạy chị cứu em với'' mẹ em ứa nước mắt nhưng k làm gì được vì giờ muốn cứu nó chắc phải mất vài trăm triệu tiền việt. Chả có tiền ạ Nói chung các mẹ hãy cẩn thận và tẩy chay đồ trung quốc!!! Mà bên đấy nó bảo vn mình ăn bẩn, ăn rau luộc nó bảo ăn cỏ. Ăn tiết canh nó bảo ăn máu, ăn lòng mề động vật thì bảo toàn là những thứ bẩn thỉu vất đi Bên đấy nc toàn xưng mày tao thôi, ngay cả bố mẹ hay anh chị em cũng mày tao tất ăn cơm thì bát của ai người ấy rửa, mà toàn ăn bằng bát to khủng khiếp, chẳng mời chào ai...bên đấy ăn mặ̣n lắm i hate TRUNG QUỐC
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ em cũng ghét TQ lắm rồi. Giờ đang cố gắng tẩy chay hàng TQ đây ạ. Chưa làm đc gì chỉ làm đc nv thôi.hichic.
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ Mình nghĩ bạn hơi thiếu khách quan rồi : - Tiếng Trung giống tiếng Anh -chỉ có 2 ngôi nhân xưng là " ủa " và" nỉ " - có thể dịch như mẹ và con , tôi và bạn , anh và em .. tùy theo ngữ cảnh người nói chuyện . Nếu thiếu hiểu biết hoặc có định kiến sẽ dịch thành tao và mày ( kiểu dịch này hay gặp ở các vùng nông thôn , nhất là với các chị các cô lấy chồng Trung Quốc ít học ) .Mà là người Việt tự dịch với nhau nhé . Với TQ từ " nỉ " khi gặp người cao tuổi - còn nói thành " níng hảo " để tỏ ý cực kỳ tôn trọng ( chào từ trái tim - là từ " nỉ " thêm chữ " xing "- tâm , tim ở dưới ) . Người học tiếng " bồi " như mẹ của bạn chắc chắn sẽ nghe ko ra . - " Phiên bản " hoa quả nhúng thuốc đã có từ cách đây 6-7 năm , qua rất nhiều người kể với nội dung mỗi lần 1 khác với 1 kết cục chung : vẫn biết là hoa quả Trung Quốc chứa chất bảo quản độc hại - nhưng ko có loại nào có thể gây chết người nhanh như vậy . Từ TQ về đến VN qua rất nhiều công đoạn bốc dỡ , sang xe hàng , xếp hàng vào quầy : nếu độc tính mạnh như vậy , công nhân bốc xếp sẽ chết trước , rồi đến người bán hàng . Tuy không chết nhanh như cô gái trên kia - thì cũng sẽ chết sau 1-2 năm . Hoa quả độc hại , ko nên ăn - nhưng nguồn tin có vẻ hơi khuyếch trương quá . - Ở TQ rất chuộng ăn nội tạng gia súc ,gia cầm . Hàng năm , TQ vẫn tạm nhập tái xuất qua VN hàng chục tấn lưỡi vịt , mề vịt , chân gà từ Thái Lan và Malaixia . Người Việt ít ăn lòng bò ( hoặc cách chế biến ko đa dạng ) : ở TQ lòng bò và lòng gà , lợn ko bỏ 1 thứ gì - nấu nhiều món rất ngon trong đó có phá lấu . Rau luộc họ có ăn nhưng khi luộc họ cho dầu ăn vào nước luộc làm rau bóng lên như xào . Còn khi ăn k mời chào : ở VN có vùng phía Nam (ko nhớ là tỉnh nào ) cũng ko bao giờ mời nhau khi ăn cơm . Thậm chí vào TPHCM tớ đến nhà 1 mẹ trên Diễn đàn này ăn cơm , nhà mẹ ý là dân Nam - bảo là ko cần mời cho khách khí ra . Thói quen mỗi nơi mỗi khác , ko thể vì người ta không giống mình mà bảo người ta xấu . Cuối cùng thì ko thể vì khác biệt về văn hóa (cụ thể về văn hóa ẩm thực ) mà đánh giá là họ ko tốt . - Dân TQ cũng bị chính quyền tuyên truyền ko đúng về người Việt và văn hóa Việt , đương nhiên họ sẽ tin lãnh đạo của họ hơn : VD sách giáo khoa lịch sử của họ nói là VN hiếu chiến , Lý Thường Kiệt đã từng dẫn quân xâm lược đất nước họ ( cái này các mẹ tự tìm hiểu :với VN thì là tấn công vào sào huyệt giặc ) . Vậy nếu là bạn , bạn tin người Việt hay tin chính quyền nước mình ? Dân TQ đại đa số lành và thật thà . Giới thương nhân có tầm nhìn xa hơn dân Việt . Còn chuyện " thâm nho " , tùy quan điểm mỗi người đánh giá : đâu cũng thế , quốc gia nào cũng vậy - thương trường là chiến trường , TQ nhiều tướng giỏi và đến quân cũng giỏi hơn ta thôi . Cuối cùng : tớ hay ở TQ , bố tớ từng học và làm việc ở TQ 10 năm . Tớ cũng từng học chữ và hoc tiếng Trung trong 1 thời gian ngắn , tớ gặp gỡ nhiều người tốt ( có cả người xấu - nhưng tốt nhiều hơn xấu ) . Tớ thấy dân nghèo TQ cũng giống VN thôi , ngườ giàu cũng vậy . Nông dân TQ khổ chả kém gì nông dân VN - nhưng ưu điểm là họ có chế độ bảo hiểm rất hay . Tớ ghét chính quyền TQ diều hâu hiếu chiến nhưng tớ ko ghét dân TQ . Họ cũng chẳng ưa thích chiến tranh đâu . -
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ ơ, e tg cái tin này là 1 chị ở Thanh Hóa, gần nhà c bạn cùng lớp e!nhg đang đứng trên thành vớt hoa quả lên thì cái nón rơi xuống.c ấy lấy cái nón lên nhg vì đeo bao tay vướng nên ngay từ đầu đã k đeo bao tay rồi,chỉ 1 fan cảu bàn tay chạm vào bẻ thôi,về ngứa thì ck hỏi, c ấy kể sự thật.hôm sau nó cho tiền chị này về VN.về dần dần lan ra đầy ng, như ghẻ lở ý.và 1 tháng sau mới chết mà.
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ Nói chuẩn Ở đâu cũng có người này người kia thôi, mỗi văn hóa mỗi khác nhau, nên cách sống cũng khác nhau. Như nước mình, người dân tộc họ ăn thịt lợn sống, hay phơi thịt lợn cả tháng trời... Cũng có sao đâu
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ Khi xét vấn đề chúng ta nên nhìn nhận một cách khách quan, mọi mặt của nó. Chủ top chắc mang mối hận thay mẹ nên mới nhìn vấn đề phiến diện như vậy thôi. Mình cũng đã ở Trung Quốc một thời gian khá dài,và hiểu ra rằng: Họ cũng là con người như mình thôi, mà là con người thì cũng có người tốt kẻ xấu...
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ Đấy, thế nên bé nhà mình bây h chỉ cho ăn cam mình, thấy bảo cam có kèm lá và bóng bẩy thì là cam tàu nên chẳng bao h mua loại đấy
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ em hâm mộ chị lắm ý , buôn bán suốt mà vấn đề gì cũng hay , cũng giỏi . kiến thức rộng ghê
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ Mình thấy bạn này nói đúng đấy. Mình cũng nên nhìn nhận khách quan, chứ đừng áp đặt. Mỗi nơi mỗi vùng lại có phong tục tập quán riêng, không thể áp đặt rồi suy diễn tốt xấu được. Từ trước tới nay hoa quả Trung Quốc vẫn có chất bảo quản, mà kể cả hoa quả nhập khẩu từ các nước khác vào Vn cũng có chất bảo quản cả. Các bạn thử nghĩ xem, nếu không có chất bảo quản thì làm sao hoa quả lại tươi lâu như thế, thời gian đóng thùng và làm thủ tục nhập khẩu vào Vn đâu có nhanh. Mà chúng ta cứ bảo TQ dùng hóa chất độc hại tẩm vào hoa quả chứ mình thấy chính dân VN mình mua hoa chất của họ còn dùng với tỷ lệ đậm đặc hơn tỷ lệ cho phép của nhà sản xuất trong hướng dẫn sử dụng nhiều. Do đó, mình không nên phê phán thái quá, cái gì sai thì nói sai, cái gì đúng thì nói đúng, nên đánh giá khách quan. Nham hiểm hay không là do chính sách của người lãnh đạo, chứ dân thì chỉ biết đi theo thôi
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ M cũng đồng quan điểm với bạn Cún&Lu nhưng chúng ta cũng nên nhìn thẳng vào sự thật là một bộ phận không nhỏ hàng hóa TQ (trong đó có hoa quả, đồ chơi, ..) của TQ có tính độc hại hay chứa chất độc hại, vấn đề này ko chỉ phát hiện ở VN mà nhiều quóc gia khác trên TQ cũng phát hiện và người ta còn phát động phong trào tẩy chay hàng TQ nữa. Chúng ta là người VN thì hãy ủng hộ tiêu dùng hàng Việt Nam, một hàng động nhỏ nhưng tình yêu nước lớn!
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ Nói chung về cơ bản thì ở đâu con người cũng tốt chỉ có chính quyền xấu hay tốt thôi. Nhưng túm lại các mẹ cứ tẩy chay hàng ăn và đồ chơi CHina nhé. Quần áo thì có thể dùng được nhưng nhớ giặt kỹ trước khhi mặc. Giày thì cũng tẩy chay đi các mẹ ạ, vì mình đi ở chân nhiều, mồ hôi ra không biết có chất gì độc hại không nữa.
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ Ôi mẹ Cún Lu nói chuẩn quá, nhà chồng em bố chồng học 8 năm bên đấy, đến chồng em cũng 8 năm bên đấy, em cũng đc sang đấy 1 thời gian ngắn rùi, đc cái em sang thì may mắn chưa gặp fai ng xấu nào, vì toàn bạn của chồng em, họ đều nhiệt tình, đón tiếp em rất tận tình. Em thấy ở đâu cũng vậy thôi, có ng xấu và có ng tốt, VN mình cũng vậy mà, nên mình ko thể nói hết là dân TQ đều là ng xấu cả. Tất cả là chính quyền hiếu chiến quá thôi!!!
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ Giờ thông tin có quá nhiều mà cũng không biết đâu là thật, đâu là giả. Chúng ta cũng nên nhìn nhận khách quan như các mẹ nói. Tuy nhiên, tớ cho là, dân mình nên tẩy chay hàng Trung Quốc, và ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tất nhiên, không phải cái gì cũng tẩy chay được, vì không chỉ có quần áo, hàng tiêu dùng, đồ chơi, hoa quả, đến rau xanh, đồ khô như hành khô, gừng...cũng là hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc không chỉ tràn ngập ở thị trường Việt Nam, mà ngay đến cả các thị trường khó tính như Nhật bản, châu Âu hay Úc cũng đầy luôn. Nhưng có điều, quản lý hàng nhập của các nước này khắt khe hơn bên mình và thật ra mà nói 1 cái áo của Trung Quốc ở Nhật Bản cũng khác một cái áo ở Việt Nam...Chồng tớ đi Nhật, chọn mỏi mắt mới được cái áo ưng ý cho con, lúc về mới té ngửa là hàng Trung Quốc, hihi Cháu tớ cũng đang học ở Trung Quốc, nó bảo mua bánh Trung thu về ăn, mà còn lại cũng không thấy có kiến nên cũng không dám ăn nữa mà bỏ đi luôn, rồi còn có nguồn tin nước máy bên đó có chất gây vô sinh, hic hic, chẳng biết đường nào mà lần...
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ Em cũng nhớ là có 1 bài báo do 1 chị bị bán sang Trung quốc kể lại chuyện rơi vào bể ngâm hoa quá này,ms bảo là sao nghe quen quen
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ E cũng nghe nhiều ý kiến là hàng trung quốc độc hại. Nhưng anh em làm kiểm dịch thực vật ở Lào Cai nhé, kiểm tra cà chua của trung quốc và cà chua của Viêt Nam trồng mang bán thì cà chua việt nam nhiều độc tố và thuốc chưa phân hủy hết hơn. E đồng ý với các mẹ là ở đâu thì cũng có ng tốt kẻ xấu thôi. Ở VN thiếu gì lũ mất dạy hôm nay phun thuốc mai đã mang rau đi bán
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ cảm ơn bạn đã cảnh báo mọi người, mình cũng sẽ nhắc người quen chú ý hàng Trung Quốc, vì bây giờ hàng TQ kém chất lượng nhiều quá
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ hic, thật sự là thực phẩm ở VN còn quá hơn mà cái này ăn trực tiếp vào người.
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ Mình cũng tẩy chay hoa quả TQ,nhg liệu hoa quả VN có an toàn ko?Khi mà dân mình cũng toàn mua các loại hóa chất ko nguồn gốc về tẩm ướp,có khi còn cho nhiểu hơn,vô tội vạ hơn??? (Vì có biết đọc HDSD đâu). Mình mới được nghe 1 người có người nhà trồng bí kể: họ trồng xong,chỉ cần chấm 1 tí ti thuốc của TQ vào đầu quả bí là đảm bảo quả bí ko bao giờ bị thối dù vận chuyển,lưu trữ lâu,lúc nào cũng xanh biếc,tươi mới.Đấy,thế mà từ trc đến giờ ai cũng bảo ăn bí là an toàn,hic hic... QUần áo made in VN thì nhiều khi chỉ có...mác là của VN,hoặc sx tại VN nhưng vải lại vẫn mua từ Ninh Hiệp.Túm lại là cũng vậy thôi.
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ Đấy,quan trọng nhất vẫn là trông chờ vào các ông Quản lý thôi,chứ dân đen mình thì tránh sao được.Tránh hàng TQ độc hại thì lại gặp hàng VN độc hại hơn.
Ðề: Đồ Trung Quốc Các Mẹ Tuyệt Đối Tránh Xa nhé. Em Nghe Mẹ Em ở Bên Đấy Kể Đâ h lại bảo Trung Quốc cho những chất độc hại làm dân mình ngày càng dễ bị vô sinh nữa đấy, h em thấy cái gì cũng độc hại, h xã hội phân chia giàu nghèo ngày càng rõ ràng, ai có tiền thì vẫn dùng hàng xịn, còn bình bình như em với các chị em mình không tránh được hàng Trung Quốc, thôi chết có số, có tránh cũng chả được, h thì thiên tai, tai nạn lại còn sắp bão từ, đủ kiểu.