Hôm nay buồn,chồng chưa về tranh máy,e điểm danh cái!Thức khuya vì ko thể ngủ đc.Độ này em sút mấy cân rồi.
LÂu rồi em ko điểm danh,hôm nay cuối tuần không biết đi đâu vào điểm dah vậy. Tuần này phải nói là nhiều cái vui hơn cái buồn nên em quết định thức đếm đánh game để tự thưởng cho mình.
Cho tớ điểm danh, điểm danh xong đi ngủ cái nào. Xong việc rùi ngủ mới ngon. Chúc các mẹ ngủ ngon ná.
co mot chieu minh uong ca fe nen khong ngu duoc. So xau qua nen tit luon mon do, cu uong dam tra lipton cho lanh
Lâu rồi ko vào điểm danh hôm nay vào cái ko các bác bảo là em chốn thì chít, ngày hôm nay thật là chán, chán từ khi ngủ dậy đến khi đi ngủ.
Mình cũng thế! Trong ngày có 2 thời điểm thấy mệt mỏi, sợ hãi nhất trong ngày là lúc nằm xuống ngủ và lúc sáng tỉnh dậy! Lúc nằm xuống ngủ là bao nhiêu cảm xúc thật lúc đó mới được vỡ òa đến đau đớn. Lúc sáng thức dậy là lại phải đeo mặt nạ, gượng cười để che giấu đi cảm xúc thật của mình
@ Hi hi, e cũng có tham gia đấu giá "bác KoF" ủng hộ cho Áo ấm Hà Giang đây ạ, nhưng em còn non cơ nên chưa đủ lực đua tranh với các chị. Xin chúc mừng chị nhá! :razz: E tưởng chị Thuytran09 phải tranh thủ nghỉ sớm để có đủ sức khỏe mà đi vui chơi + ... với bác KoF chứ ạ, hehe???!!!