Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cuối tuần này cả nhà cháu về HP rùi ạ. còn ngày thường thì mẹ con cháu chưa bít đc ạ. Thui có j bác cứ cho mẹ con cháu gửi gắm với nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, mẹ cháu cứ thoải mái tinh thần và nghĩ sẽ có kết quả tốt đi. ai bít đâu đc tháng này lại trúng số. Nhà mình lại đc khao toa chứ nhỉ???Chúc nàng tháng này có e trứng thật đẹp và chiến đấu hoành tráng nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c ui, hay c mua thử đỗ nhà mà c HA mua í, e cũng chẳng nhớ tên nữa. hình như là bome1trai1gai thì phải, 0 bít e có nhớ nhầm 0?hihi...đỗ c ấy làm lên giá đẹp nhắm mà. Công nhận cũng là do tùy đỗ c ạ. có mẻ nhà e làm giá mẩy lắm, có mẻ thì lại hơi còi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh hôm qua là vì đọc đựoc bài của chị HA nên chị "máu" quá muốn làm luôn không sợ lại hết khí thế.Chị chạy ra hàng khô ngay trong ngõ nhà chị mua luôn nên đoán là đỗ không ngon.Nếu lần sau làm thì chị phải tìm mua hàng khác,trong ngõ nhà chị buổi sáng có 1 hàng bán đỗ quê,nếu không có thì chị sẽ mua nhà chị HA mua.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À, cái HCG ấy. Lần đầu tớ làm cũng là dưới 0.1 nhé. Cũng hẫng 1 tí và xác định là chờ em QKĐ, cơ mà 2 hôm sau lúc chồng tớ bảo là bụng vợ như có bầu ấy, thế là làm thử 1 que thì lên 2v đấy. Mà tớ lên Medlatec lấy máu đấy nhé. Thế mới điên chứ. Tốt nhất mẹ nó cứ thư giãn đi, chờ đến ngày KQĐ mới chắc chắn được chứ. Ai biết được là bé con sẽ về vào lúc mình ko ngờ tới nhất. Chúc mẹ cháu mấy hôm nữa vào nhà mình reo ầm lên khoe 2v nhé.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà em thì từ ngày 20/8 tới giờ, chồng ko dám động vào người vợ vì em mệt này, nghén này, thỉnh thoảng lại hay tâm tẩm đau bụng này. Mặt thì lên đầy mụn, huhu. Tối qua 2 bố con nó đi sinh nhật, rủ em đi mà em chịu vì đi mà ngửi mùi thức ăn chắc em chết. Tối phải chén bánh mì rồi chấm sữa nóng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, lần này mà trúng ku rắn, tớ khao toa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, nếu đc đỗ quê thì tốt quá c ạ. giá sẽ mẩy lắm í...c làm đi rùi khoe thành phẩm nhé c!!!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi trùi ui, xin bà í nhá, bà đợi qua 3 tháng đầu cho tui nhờ nhá. chứ 0 nhà bà mỗi lần chiến đấu là rung chiển cả HN. h mà chiến đấu thì ảnh hưởng đến cháu tui nhắm nhá. thui chịu khó bẩu bố cháu nhịn nhịn vài hum đi nhá!!! Úi hồi đầu tui cũng mọc đầy mụn í bà ạ. Dạo này bà lại theo c Cúc xím à???lại bánh mỳ chấm sữa???hồi đầu tui chiều nào cũng phải chiến hết 2-3 cái bánh mỳ chuột í, 0 thì lợm cổ nhắm ứ chịu đc. h thì trộm vía có vẻ đỡ nhiều rùi!!!chén vô tư rùi!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, cả nhà mong tin vui và đợi ăn khao toa của nàng nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới tốt lành và nhiều niềm vui ạ Chị Cúc tím ui, chị dạo nì sao rùi ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành nhé @ Bác Doanh ơi vậy vụ sờ...trym cu Hải Long e nhờ cả vào bác nhé. Cảm ơn bác trc ạ @ Anna Dương ơi. Cảm ơn e nhiều nhé. Chúc 2 mẹ con e khỏe mạnh. Hôm nào off nhớ bế Tùng Lâm tới để mọi ng đc sờ..., ôm, ẵm.. nhé. @ bà Samh ơi tui biết rùi mà....hihihi @ e KuHim ơi cho chị hỏi với: Từ khi chi có bầu chị ăn uống hay bị sôi bụng + đi ngoài phân lỏng như bị đi ngoài ấy nhưng ngày cũng chỉ 2 lần thôi. Nhưng mỗi lần đi đau bụng lắm. Vậy là chị bị sao. Có uống đc thuốc hay men tiêu hóa gì không? Giúp chị vụ này với. Chị sợ bị như này mẹ cũng ko hấp thụ dd được sợ ah đến con. @ Mẹ Nấm Bông: mẹ nó cứ để tinh thần thoải mái và làm theo đúng hdsd của bác Doanh sẽ có kq mỹ mãn nhé. Còn về giấc mơ là báo hiệu tin tốt nhé. Hôm nọ mình cũng thế mà @ Cả nhà ơi. Hôm nọ e thấy bảo nhịp tim thấp là con trai phải ko ạ? ( của e là 116l/p). MÀ lần này nghén e còn như kiểu bị nghén lạnh nữa hay sao ấy. TRời nắng nóng mà ngủ toàn đắp chăn. hihi nếu vậy e hi vọng lắm lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đang ngồi đếm ngựoc nè em. Còn đúng 10 ngày nữa. Mong sớm hơn vài hôm đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mềnh vote cho chiều T7 và CN
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, chúc mừng mẹ con cháu, hot girl càng thik, tha hồ làm điệu nhá Hum nào bánh đa cua đê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đọc tin của chị mà vui quá à hiii hi vọng nha chị!!! mà chị bị như vậy thì nên ăn uống đồ lúc nào cũng phải ấm ấm chị ạ xem sao! Chị Cúc tím đến giai đoạn hồi hộp nhỉ? cố lên nào còn mấy hôm nữa là đựoc ôm con rồi nhé thời tiết mấy hôm nữa sẽ đẹp nữa ạ hiii
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghén quá hở cô, khổ thưn con trâu quá Cố nhên cố nhên, mai mốt lại đầm được ngay í mừ, hí hí....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e cũng nghi là nhịp tim thấp là zai lắm c ạ. vì con e nhịp tim toàn >140l/p thui c ạ, mà con e đang đc bẩu là hot girl rùi đó c ạ. hi vọng c bắt đc Rắn đực nhé. Còn vụ lạnh lạnh thì e thấy trong 3 tháng đầu, bà bầu nào cũng hơi ngai ngái c ạ. trời nóng e cũng toàn phải đắp chăn. còn qua 3 tháng thì thân nhiệt cao hơn, lại thấy nóng hơn bthg. hihi... Chúc mẹ con c khỏe mạnh nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, mẹ con cháu cảm ơn bác. mẹ cháu cũng mong con gái đầu lòng cho tình cảm bác ạ. thía tuần này đang mát mẻ này, bác đi đc 0 ạ???để còn hẹn hò nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chào cả nhà, tuần vừa rồi em đi du lịch mới về đêm qua nên giờ mới mò vào nhà mình đc. Em đc nghe phong thanh là chị SuuSuu đã răn đc rắn, em chúc mừng chị nhiều nhiều nhé. Còn chị Cuctim vẫn chờ đơi, hehe....... Nhà mình có gì hót hót hơn nữa ko ạ, em chưa lội đc... À hình như em bị nghi oan là ủ mưu, thực tình em cũng muốn thế lắm mà chẳng có gì tốt đẹp thông báo với cả nhà